Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 28-11-2020] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, và hiện nay đã hơn 60 tuổi. Trong quá trình giảng chân tướng cứu người, mỗi lần xuất hiện hiểm nguy đều có thể gặp dữ hoá lành, dưới đây tôi xin chia sẻ về hai trường hợp như vậy, có chỗ nào chưa phù hợp, xin từ bi chỉ ra.

Tâm đặt tại cứu người, gặp tai nạn ôtô vẫn vô sự

Một ngày tháng 10 năm 2018, trên đường đi xe đạp để phát lịch giảng chân tướng tôi bị ôtô đâm văng ra khỏi xe, nằm bất tỉnh trên đường. Lúc đó người tài xế rất kinh sợ. Một lúc sau tôi tỉnh dậy, niệm đầu tiên của tôi là Pháp của Sư phụ:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ rằng mình sẽ không sao cả, tôi là một người tu luyện, đây chỉ là một khảo nghiệm, tôi nhất định sẽ làm theo lời dạy của Sư phụ.

Người tài xế đỡ tôi dậy và muốn đưa tôi tới bệnh viện. Một người làm kinh doanh ở gần đó nói với tôi hãy đòi đền bù. Tôi từ chối và nói với người tài xế: “Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ không đòi anh phải đền tiền đâu, anh đừng lo.”

Người tài xế vẫn do dự không tin lời tôi nói. Tôi nhận ra đây là cơ hội tốt để giảng chân tướng cho người hữu duyên. Vì vậy tôi đã giảng chân tướng cho anh ấy và tặng anh một cuốn lịch. Cuối cùng anh ấy đã tin tôi. Anh ấy đã minh bạch ra chân tướng và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Hai người khác trong ô tô cũng được nghe chân tướng và thoái đảng.

Họ muốn đưa cho tôi một chút tiền nhưng tôi đã lịch sự từ chối. Bởi vì họ không phải là người địa phương nên tôi nói với anh ấy nhanh chóng lên đường về nhà vì anh ấy vẫn còn một đoạn đường dài cần phải đi. Anh ấy đã rất xúc động và liên tục cảm ơn tôi. Tôi nói với anh ấy hãy cảm tạ Sư phụ của Đại Pháp, Ngài đã dạy tôi trở thành người tốt và luôn nghĩ cho người khác trước.

Sau khi họ rời đi, tôi nhận ra mình không hề bị thương một chút nào thậm chí một vết xước cũng không có. Con vô cùng cảm tạ ơn cứu độ của Sư tôn. Tôi hiểu sâu sắc rằng tôi được an toàn vì tôi đang chân chính bước đi trên con đường cứu độ chúng sinh.

Dùng chính niệm giải thể hết thảy nguy hiểm và chướng ngại trên con đường chính Pháp

Vào một buổi tối năm 2004, tôi ra ngoài để dán biểu ngữ giảng chân tướng. Trong khi đang dán biểu ngữ lên tường thì có ai đó đấm vào tôi từ phía sau. Tôi sững lại một lúc sau đó quay lại, dùng chính niệm nhìn người đó. Trong tâm tôi nghĩ rằng các đệ tử Đại Pháp đang làm điều chân chính nhất để cứu độ chúng sinh, không ai có thể can nhiễu.

Lúc này người dân ở xung quanh cũng tập trung lại xung quanh tôi, một người đã minh bạch chân tướng nói với anh ấy: “Ảnh hưởng gì tới anh chứ, anh quản việc của người khác làm gì?“ Người đàn ông đã đấm tôi đáp lại: “Đây là việc của tôi.” Tôi đoán người đàn ông đó là một cảnh sát mặc thường phục.

Khi nghe những điều này, tôi không hề sợ hãi. Thay vào đó, lời giảng của Sư phụ vang lên bên tai tôi:

“Nếu thật sự có thể khi khó nạn trước mặt mà niệm đầu rất chính, khi bức hại tà ác ở trước mặt, khi can nhiễu ở trước mặt, chư vị nói một câu [với] chính niệm kiên định liền có thể khiến tà ác lập tức giải thể, (vỗ tay) liền có thể khiến những ai bị tà ác lợi dụng phải cúi đầu đào tẩu, liền khiến bức hại mà tà ác nhắm vào chư vị [phải tan đi như] khói tiêu mây tản, liền khiến can nhiễu mà tà ác nhắm vào chư vị tiêu mất không còn tung tích.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc [2005], Giảng Pháp tại các nơi VII)

Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho anh ấy và nói với anh ấy về vẻ đẹp của Đại Pháp: “Tôi đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ Đại Pháp và tôi mong muốn nhiều người hơn nữa cũng được thụ ích từ Đại Pháp, sống chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp và cũng có một thân thể khoẻ mạnh. Chính vì vậy tôi mới đang làm những việc này. Không ai có thể ngăn cản được tôi.”

Anh ấy bị chấn động bởi khí thế của tôi, thái độ cũng đã dịu xuống và để tôi rời đi.

Sự việc lần này đã giúp tôi càng kiên định tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp. Tôi cảm thấy từ đáy lòng mình, chúng sinh đã chịu quá nhiều khổ, tôi phải cứu họ. Trên con đường giảng chân tướng, tôi dùng tâm từ bi để cứu chúng sinh và bước đi thành con đường của mình. Tôi không bỏ lỡ cơ hội nào để giảng chân tướng cho những người hữu duyên, bất kể họ ở tầng lớp nào, công nhân, giáo viên, sinh viên, cảnh sát hay nhân viên phòng 610 hay viện kiểm sát. Mỗi ngày tôi đều bước ra ngoài để cứu độ chúng sinh, ngay cả trong thời gian dịch bệnh bạo phát tôi cũng không buông lơi, giúp cho nhiều người hơn đắc được sự cứu độ của Sư phụ.

Thể hội của tôi là tà ác đã rất yếu nhược và những gì còn lại chỉ là hư trương thanh thế. Các đệ tử Đại Pháp chúng ta không nên bị mê hoặc bởi những giả tướng ở bề mặt. Hết thảy đều do Sư phụ quyết định. Chỉ cần chúng ta luôn có Pháp trong tâm và có chúng sinh trong tâm, chúng ta sẽ được an toàn và Sư phụ sẽ an bài cho chúng ta con đường tốt nhất. Con xin cảm tạ Sư tôn từ bi vĩ đại!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/28/做一个真正修炼的人你就最安全-415648.html

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/6/190288.html

Đăng ngày 09-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share