Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-01-2021] Với tín tâm mạnh mẽ vào Sư phụ và Đại Pháp, không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Tôi muốn chia sẻ hai trải nghiệm của cá nhân về huyền năng của Đại Pháp.

Phục hồi sau gẫy xương

Để tránh bị bắt, tôi rời nhà sau khi chính quyền Trung Cộng bắt đầu cuộc bức hại tàn ác đối với Pháp Luân Công vào năm 1999. Tôi trở thành người vô gia cư.

Vì sản xuất các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công, tôi đã bị bắt vào ngày 4 tháng 6 năm 2004. Tại đồn công an, tôi đã chống cự và nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống. Cột sống và xương hai bàn chân của tôi đều bị gãy.

Tôi không bị đưa đến trại tạm giam. Tôi không thể ngồi hoặc đứng. Tôi đã ở trong tình trạng nguy kịch.

Tôi đã tuyệt thực và bị thẩm vấn hai lần trong bảy ngày. Cả hai lần tôi đều bị chửi bới và đánh đập. Công an đã tát vào mặt tôi bằng những cuốn tạp chí cuộn lại. Tôi đặt tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp, không hợp tác và không màng đến sinh tử.

Một tuần sau, tôi có một giấc mơ vào buổi sáng. Trong mơ, mặt đất được bao phủ bởi những bông hoa đầy màu sắc sặc sỡ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những bông hoa đẹp như thế. Được đưa đi bởi một cái gì đó giống như một chiếc thuyền, tôi lướt từ trên núi xuống mặt đất.

Ngay khi tỉnh giấc mơ, tôi đã được thả ra.

Ở nhà, tôi tiếp tục học Pháp và luyện công. Tôi không thể đứng hoặc ngồi, nên tôi đã luyện công khi nằm trên giường. Tôi đã không dùng bất kỳ loại thuốc nào hoặc tới bệnh viện. Sức khỏe của tôi nhanh chóng phục hồi. Một tháng sau, tôi có thể vừa đi vừa bám vào tường. Tôi dựa lưng vào tường và luyện công. Chẳng bao lâu tôi đã có thể ngồi đả tọa ở tư thế song bàn.

Vì có tín tâm kiên định vào Sư phụ và Pháp, sáu tháng sau, tôi đã hồi phục hoàn toàn. Tôi có thể đi xe đạp trở lại và tiếp tục nỗ lực thức tỉnh lương tri của chúng sinh. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại!

Phục hồi sau khi gặp khó chịu trên cơ thể

Năm 2016 tôi đã mâu thuẫn với một học viên. Trạng thái tâm tính của tôi sớm phản ánh ra bề mặt. Mắt, lông mày và miệng của tôi méo xệch đi. Lông mi của tôi quay ngược vào phía trong và chọc vào nhãn cầu, tôi không thể mở mắt. Uống một ngụm nước cũng không thể. Tôi cảm thấy chóng mặt và không thể đi thẳng. Đầu tôi đau tới mức không ngủ được.

Hướng nội, tôi tìm ra tâm sợ hãi, tật đố đã khiến tôi mất bình tĩnh trước học viên đó. Khổ nạn này là một bài học cho tôi. Tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Tôi tiếp tục làm ba việc và với tín tâm mạnh mẽ vào Sư phụ và Pháp, một tháng sau tôi đã bình phục hoàn toàn.

Con xin cảm tạ sự bảo hộ của Sư phụ. Tôi cũng muốn cảm ơn các bạn học viên đã trợ giúp mình. Bằng cách làm tốt ba việc, tôi hy vọng mình có thể chia sẻ một phần gánh nặng của Sư phụ và thể hiện lòng cảm ân của mình.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/10/418288.html

Bản tiếng anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/26/191142.html

Đăng ngày 09-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share