Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 12-02-2021] Tôi tham gia vào nhóm gọi điện thoại giảng chân tướng cho người dân ở Trung Quốc, vì vậy tôi đã đọc sách Chuyển Pháp Luân và các bài giảng khác của Sư phụ vào mỗi buổi chiều và tối muộn cùng các thành viên khác trong nhóm. Điều đó mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui và tôi luôn cảm thấy như Sư phụ đang ở ngay đây bên cạnh tôi, giảng Pháp cho tôi. Một buổi sáng thức dậy, tôi thấy trong đầu hình ảnh mình đang đọc sách Chuyển Pháp Luân, nghe thấy âm thanh của mình đang đọc sách Chuyển Pháp Luân tràn ngập trong đầu. Tôi cảm thấy Sư phụ đang ân cần nhắc nhở tôi về tầm quan trọng của việc học Pháp nên tôi quyết định bắt đầu học thuộc Pháp. Tốc độ học thuộc của tôi chậm, mỗi ngày một đoạn, nhưng nó đã mang lại cho tôi những nhận thức Pháp sâu sắc mà tôi đã bỏ lỡ trước đây.

Gần đây tôi được yêu cầu đảm nhận một vai trò mới. Công việc của tôi bao gồm tìm các bài chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến bất kỳ vấn đề hoạt động hoặc tinh thần nào được xác định trong nhóm, và tổ chức các cuộc họp để chia sẻ, lập kế hoạch, tổ chức hội nghị, v.v.. Trong tuần đầu tiên, chỉ có bốn bài chia sẻ thích hợp được chọn. Nhưng sau một số xem xét và nỗ lực đổi mới, các bài chia sẻ được chọn nhiều tựa hoa tuyết. Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

Làm việc với nhóm gọi điện thoại rất tốt cho tu luyện của tôi. Nó cũng khiến tôi nhận ra rằng thời gian không còn nhiều và tôi phải tận dụng thời gian của mình để làm ba việc.

Giữ vững tâm tính

Một lần trong khi tôi đang đọc Pháp cùng nhóm qua mạng, một người giao hàng bấm chuông cửa. Nghĩ rằng cần phải trả lời, tôi vội vàng lướt qua vài câu cuối cùng mà không tập trung vào những gì mình đang đọc. Khi đứng lên từ tư thế quỳ (tôi luôn quỳ hoặc ngồi song bàn khi học Pháp), tôi cảm thấy chân nhũn như thạch. Chân tôi gập lại và tôi bị ngã sau khi bước được vài bước. Sau khi vật lộn để ra đến cửa, lấy bưu kiện và ngồi xuống, cổ chân tôi rất đau. Qua máy tính, tôi có thể nghe được rằng sắp đến lượt mình phải đọc. Tôi thốt lên: “Sư phụ, con không sao! Sư phụ, con không sao!”

Vì quá đau không thể quỳ, nên tôi ngồi song bàn trong khoảng thời gian còn lại của buổi học. Sau đó, tôi nhận ra rằng mắt cá chân trái của mình bị sưng. Tôi nhận ra đó là vì tôi bị hoảng loạn và vội vàng, thay vì nên giữ tâm thái bất động của một học viên. Sau khi chính lại bản thân, tôi phớt lờ mắt cá chân bị sưng và làm các việc của mình như bình thường. Kết quả là ngày hôm đó vết sưng đã giảm bớt và tôi lại có thể quỳ để học Pháp. Tôi ra ngoài luyện công vào ngày hôm sau và phải xỏ bàn chân sưng tấy của mình vào giày. Tôi đi bộ chậm để giữ tốc độ đều hơn là đi khập khiễng. Đến lúc luyện bài công pháp thứ hai, tôi vẫn kiên trì và luyện trong hết một giờ đồng hồ dù mắt cá chân bị đau. Trong bốn ngày tiếp theo, tôi luyện bài công pháp thứ hai trong một giờ đồng hồ, và cơn đau đã biến mất vào ngày thứ năm. Con xin cảm tạ Sư phụ đã tiêu trừ nghiệp cho con!

Giảng chân tướng

Vi-rút Trung Cộng (corona vi-rút) và các biến thể mới của nó đã giết chết hơn 2 triệu người trên toàn thế giới – việc cứu người chưa bao giờ cấp thiết hơn thế. Trong các cuộc điện thoại gần đây đến Trung Quốc, tôi thường giới thiệu bản thân và nói cho mọi người biết rằng tôi đến từ đâu trước khi nói những điều như: “Tôi đã đọc tin tức từ Trung Quốc, vì vậy tôi biết tình hình vi-rút nghiêm trọng như thế nào. Tôi đang gọi để cung cấp cho bạn và gia đình cách để giữ an toàn.” Tôi nêu ra địa chỉ trang web Thoái Đảng và nói lớn chín chữ chân ngôn (“Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”) ngay khi có thể. Sau đó, tôi nói với họ: “Bạn không thể tiếp cận tin tức chân thực ở Trung Quốc, điều này khiến bạn có thể gặp nguy hiểm. Bạn cần biết sự thật để bảo vệ bản thân và gia đình. Vi-rút đang trở nên độc hại hơn. Bạn cần đeo khẩu trang nhưng cũng cần có thiện niệm trong lòng. Thần sẽ bảo hộ những người tốt.”

Tôi nói với một cảnh sát: “Hãy cẩn trọng khi thực hiện mệnh lệnh bức hại phi pháp, hãy hành xử bằng lương tâm của mình. Nếu anh bắt cóc một học viên Pháp Luân Đại Pháp hoặc nếu anh trợ giúp việc bắt giữ một học viên và họ bị tra tấn, tàn sát, giết hại hoặc mổ lấy nội tạng khi vẫn còn sống, anh có thể hình dung tội lỗi của mình sẽ lớn đến mức nào không? Anh có hiểu tôi đang nói gì không?” Viên cảnh sát trả lời: “Tôi hiểu.”

Có lần, tôi gọi điện thoại bằng một thiết bị đặc biệt nhưng số cần gọi đã bị chặn. Tôi chuyển sang một thiết bị khác và người nghe vẫn giữ máy gần 3 phút trước khi cúp máy. Tôi gọi lại số này. Lần này anh ấy nghe gần 4 phút nhưng anh nói không nghe rõ tôi nói. Tôi lên giọng một chút và nói: “Xin hãy đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, có thể bảo hộ hãy bảo hộ, có thể thả hãy thả. Thần đang dõi theo và giúp đỡ những người tốt.” Anh ấy nói: “Tôi hiểu.” Tôi giúp anh ấy thoái ĐCSTQ và cho anh số điện thoại liên hệ Thoái Đảng để anh có thể giúp người thân của mình thoái. Tôi cũng khuyên anh nên ghi nhớ ngày hôm nay và bí danh mà anh sử dụng để thoái ĐCSTQ, vì anh có thể cần đến để có chứng nhận Thoái ĐCSTQ do The Epoch Times cấp. Tôi nói với anh rằng chứng nhận có thể hữu ích nếu anh đi du lịch bên ngoài Trung Quốc. Anh ấy đã cảm ơn tôi.

Mục đích của việc gọi điện thoại đến Cục Công an và Sở Tư pháp là để cứu người. Chúng ta đang ở giữa cuộc chiến chính tà và chúng ta đang cố gắng giành giật chúng sinh khỏi bàn tay của quỷ đỏ. Giống như một chiến binh hay một người lính trên chiến trường, chúng ta cần phải có binh khí phù hợp trong tay để chiến đấu với kẻ thù. Cuộc gọi mà tôi đề cập ở đây khiến tôi nhận ra tầm quan trọng của việc trang bị đầy đủ cho bản thân bằng cách luôn có trong tay một số thiết bị gọi điện khác nhau.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/2/12/420473.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/19/191018.html

Đăng ngày 12-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share