Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-01-2021] Sau khi vi-rút Trung Cộng (Covid-19) bùng phát lần đầu tiên ở Vũ Hán, nó nhanh chóng lây lan ra toàn quốc, và vào đầu tháng 2 năm 2020, việc phong tỏa đã được thực hiện ở nhiều thành phố. Kết quả là, việc giao tiếp trực diện đã giảm đáng kể. Trước đó, cách giảng chân tướng chính của tôi là ra ngoài nói chuyện với mọi người.

Để tiết kiệm thời gian, tôi bắt đầu đặt đồ ăn qua mạng. Một ngày, có một người giao hàng trẻ tuổi gọi điện và yêu cầu tôi đến lấy đồ ăn ở lối vào phía bắc của khu dân cư. Lối vào này luôn bị khóa và không thể sử dụng được. Tuy nhiên, cổng được làm bằng song sắt, nên có thể đưa thức ăn qua. Vì không có nhân viên bảo vệ ở lối vào, đó là một nơi hoàn hảo để tôi giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy, mỗi khi đặt đồ ăn, tôi sẽ nhờ mọi người giao đến đó.

Lúc đầu, trước khi tôi nói xong, hầu hết nhân viên giao hàng sẽ đặt đồ ăn được giao xuống và vội vàng rời đi vì lo ngại rằng họ sẽ bị trễ lượt giao hàng tiếp theo. Chỉ có một số người lắng nghe tất cả những gì tôi nói. Tuy nhiên, những người này thường đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Hầu hết những người giao hàng đều là người ngoại tỉnh. Họ không có kỹ năng đặc biệt nào, đều ở độ tuổi ngoài 20, tràn đầy năng lượng và có thể lái xe mô-tô. Tất cả họ đều được điều phối tập trung và bắt buộc phải đeo phù hiệu nhận dạng. Họ cũng được yêu cầu phải thân thiện với khách hàng. Họ giao hàng đúng giờ, nếu không điểm thành tích của họ sẽ bị ảnh hưởng và họ có thể bị phạt.

Sư phụ Lý Hồng Chí giảng:

“Khả thị mạt kiếp cứu nhân Thần hữu quy định
Đả áp trung bất tác thanh đích bất cứu độ
Trợ Trụ vi ngược để hủy giả dĩ tại đào thải trung”
(Tái Nhất Thứ Tuyển Trạch, Hồng Ngâm IV)

Diễn nghĩa:

Lựa chọn một lần lữa
“Nhưng Thần có quy định vào thời mạt kiếp cứu người
Trong [cuộc] đàn áp [mà] không lên tiếng [thì] không cứu độ
Trợ Trụ vi ngược [giúp] những kẻ phỉ báng đã đang bị đào thải”

Qua bài thơ này, tôi ngộ rằng ba kiểu người sau đây có cơ hội sống sót rất mong manh khi đại đào thải xảy ra.

Những người đã bức hại những ai tín Thần hay các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vì các học viên tu Phật, nên ai bức hại hay đàn áp họ đã phạm tội nghiệp đối với Thần Phật và sẽ bị tiêu hủy.

Nhóm thứ hai là những người không phân biệt được đúng sai. Họ không minh bạch chân tướng về Đại Pháp và từ chối tìm hiểu chúng.

Cuối cùng, nhóm những người đã gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó nhưng từ chối rút khỏi nó.

Dựa trên giai cấp xã hội và thái độ khác nhau của mọi người, tôi sử dụng các cách tiếp cận khác nhau và các nội dung khác nhau trong việc giảng chân tướng để thức tỉnh lương tri của họ.

Những người trẻ minh bạch chân tướng

Giao đồ ăn là một công việc đòi hỏi nhiều thời gian, vì vậy tôi cần phải nhanh chóng giảng chân tướng cho họ. Ngoài ra, vì hầu hết họ từ các thị trấn hay quận huyện khác lên thành phố, nên lối suy nghĩ của họ tương đối đơn giản. Ngoài ra, vì họ thường là người trẻ tuổi, nên họ thường cởi mở hơn với chân tướng.

Vì vậy những người giao hàng này sẽ không rời đi quá nhanh, tôi sẽ nói: “Này anh, xin đừng vội rời đi. Hãy để tôi tặng anh một thông điệp quan trọng. Tôi muốn giải thích làm thế nào để tránh được đại đào thải của thiên thượng. Hãy suy nghĩ về điều đó: nếu anh bị đào thải, dù kiếm được bao nhiêu tiền cũng không quan trọng, vì anh không thể tiêu nó.”

Thông thường điều này sẽ thu hút sự chú ý của họ. Sau đó, tôi sẽ nói: “Trong một cuốn thiên thư có nói, đại đào thải sẽ xảy ra và giải thích cách để tránh. Nhưng những nhóm người nào sẽ bị đào thải? Có ba nhóm. Miễn là anh không phải là một trong số đó, anh sẽ được an toàn.

“Nhóm người đầu tiên bị ảnh hưởng là những ai đàn áp những người tin Thần Phật. Vì những gì anh làm là để mưu sinh, anh không có đủ năng lực làm điều đó, vì vậy anh không thuộc loại đó.”

“Nhóm người thứ hai là những ai không phân biệt được đúng sai, thiện ác. Anh đã nghe nói về cái gọi là ‘Vụ tự thiêu Thiên An Môn’ chưa? Nó đúng hay sai? Những người thực hành Pháp Luân Đại Pháp đang tu Phật. Họ không bao giờ sát sinh. Hãy nghĩ xem, tự thiêu chẳng phải là sát hại chính mình. Đây chẳng phải là sát sinh sao?”

“Những ai tỉnh táo sẽ nhận ra rằng đó là trò lừa bịp do lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân dàn dựng lên. Vì vậy, nếu anh hiểu rằng Giang là tà ác và các học viên Đại Pháp là tốt, anh được xem là có thể phân biệt đúng sai và anh cũng không thuộc nhóm thứ hai.”

“Nhưng anh có thể thuộc nhóm thứ ba. Họ là những ai? Anh có từng gia nhập Đảng, Đoàn hay Đội không?”

Đến lúc đó, một số người sẽ bắt đầu kiểm tra điện thoại di động của họ và vội rời đi, vì họ không muốn bỏ lỡ chuyến giao hàng tiếp theo hoặc thờ ơ trước những gì tôi đang nói. Tôi sẽ nhanh nói với họ: “Người đang làm, trời đang nhìn. Thậm chí cả những gì đã xảy ra trước đây cũng được ghi lại.”

Khuyến khích họ thoái ĐCSTQ

“Khi anh gia nhập ĐCSTQ, anh đã giơ nắm tay lên và thề với trời rằng anh sẽ dâng hiến sinh mệnh của mình cho ĐCSTQ. Hãy nhanh biểu đạt thái độ với thiên thượng và tuyên bố rằng anh muốn rút khỏi ĐCSTQ. Ngay khi các vị thần nhìn thấy điều đó, lời thề mà anh đã lập sẽ bị vô hiệu và xóa sổ hoàn toàn. Nhưng nếu anh không muốn rút, anh sẽ thuộc nhóm người này. Nếu anh không thuộc một trong ba nhóm này, anh sẽ tránh được đại đào thải?”

Sau đó, tôi sẽ lấy một bí danh để giúp anh ta thoái ĐCSTQ. Trong hầu hết các trường hợp, họ sẽ sẵn lòng nói cho tôi biết họ của họ. Sau đó, tôi sẽ nói: “Hãy cẩn thận khi đi xe máy. Nếu có gặp nguy hiểm, hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’ Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp tối cao, sẽ bảo hộ cho anh trong đại đào thải. Nếu anh đã thoái ĐCSTQ và tin rằng Đại Pháp là tốt, thì điều đó đảm bảo rằng anh sẽ bình an vô sự!”

Tại thời điểm này, hầu hết mọi người đều nói: “Cảm ơn!” Một số người trong đó thậm chí còn hợp thập để biểu lộ sự cảm kích. Khi nhìn thấy điều này, tôi nói: “Xin đừng cảm ơn tôi. Chính Sư phụ của chúng tôi đã cứu anh. Khi anh thầm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, anh sẽ được phúc báo.” Một số tài xế sau đó đã thốt lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Để tiếp cận nhiều người hơn, tôi bắt đầu đặt bữa ăn trưa và tối. Tôi cũng lên mạng và đặt trái cây cùng các mặt hàng khác. Cuối cùng, những người mà tôi đã nói chuyện rồi lại xuất hiện. Để gặp những người khác nhau, tôi xem xét cách thức hoạt động của hệ thống giao hàng. Tôi nhận ra rằng có một số tài xế nhất định được chỉ định cho từng nhà hàng và làm việc trong cùng khung giờ. Tôi viết ra tên của khoảng hơn chục nhà hàng gần nhà, sau đó chia giờ ăn trưa thành bảy khung giờ 15 phút và bữa tối thành sáu khung giờ.

Tôi đã lần lượt đặt các bữa ăn từ các nhà hàng khác nhau và vào những thời điểm khác nhau. Tôi dùng điện thoại di động để theo dõi tên của người giao hàng và viết chúng vào một cuốn sổ. Tôi đã làm điều này để đảm bảo rằng sẽ không bỏ sót bất kỳ ai.

Từ tháng 2 đến giữa tháng 5, tôi đã nói chuyện với tất cả những người giao hàng từ mọi nhà hàng – khoảng 200 người trong số họ.

Lối vào phía tây được thiết lập để mọi người có thể trao đổi hàng hóa và dễ dàng tiếp cận. Tuy nhiên, lối vào phía bắc bị khóa đã bị cô lập và không được sử dụng trong nhiều năm. Tại sao những người giao hàng lại chọn nó? Và làm thế nào tôi nảy ra ý tưởng sử dụng cách này để cứu người? Tôi thực sự tin rằng đó là an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Đồn cảnh sát địa phương đã gọi cho tôi vào ngày 20 tháng 5 năm 2020, để nói rằng có người đã trình báo tôi. Họ lập hồ sơ vụ việc và tiến hành giám sát nhà tôi. Hai tuần sau, tôi lại ra ngoài, mặc dù vẫn bị theo dõi. Miễn là có thể ra ngoài, tôi lại tiếp tục giảng chân tướng cho mọi người và giúp họ thoái xuất ĐCSTQ.

Sư phụ ở ngay bên cạnh tôi. Ngài biết rằng đệ tử của Ngài muốn cứu nhiều chúng sinh hơn, vì vậy Ngài đã an bài tốt đẹp nhất. Tôi cảm thấy biết ơn ân cứu độ và gia trì của Sư phụ. Tôi sẽ làm tốt ba việc và hoàn thành sứ mệnh lịch sử cứu độ chúng sinh của mình.

Trong suốt những năm qua, tôi tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp, và luôn tâm niệm sứ mệnh cứu độ chúng sinh. Tôi đã vượt qua tâm sợ hãi của mình và nhất tâm tìm cách cứu người.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/9/418319.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/19/191011.html

Đăng ngày 12-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share