Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 29-01-2021] Sau khi đại dịch coronavirus bùng phát ở Trung Quốc vào đầu năm 2020, bà Lưu, một học viên Pháp Luân Công ở Melbourne bắt đầu gọi điện cho người Trung Quốc. Bà nói: “Tôi cảm thấy hầu hết mọi người đều rơi vào trạng thái hoảng loạn và bất lực. Hầu hết họ đều cảm thấy biết ơn khi minh bạch chân tướng qua tôi.”

Cai ngục về hưu

Vào đầu năm 2021, bà Lưu thấy rất nhiều người làm việc trong hệ thống cảnh sát và tư pháp đã minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công.

Bà từng gọi cho một cai ngục ở Sơn Đông. Đại dịch trong khu vực vào thời điểm đó rất nghiêm trọng. Bà nhắc nhở ông cần chăm sóc cho bản thân vì công việc của ông là nghề có tính rủi ro cao. Ông nói rằng mình đã nghỉ hưu.

Bà Lưu tiếp tục nói rằng sắp tới trong khu vực của ông cũng sẽ có một trận lũ lụt. Và sẽ không tránh khỏi tình trạng thiếu thốn lương thực, nên ông cần dự trữ một số loại ngũ cốc để đề phòng. Ông đồng ý và nói rằng gia đình ông ở nông thôn nên đã tích trữ một số loại ngũ cốc.

Bà Lưu nói với ông rằng: “Vậy thì tốt quá. Tuy nhiên vì sự an toàn của ông và gia đình, mỗi ngày ông hãy thành tâm niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Điều đó sẽ mang lại phước lành cho ông và gia đình. Một số người ở Vũ Hán bị nhiễm vi-rút đã thành tâm niệm chín chữ này, và các triệu chứng của họ đã biến mất một cách thần kỳ.”

Người cai ngục đã nghỉ hưu nói với bà Lưu rằng: “Cảm ơn bà. Tôi biết Pháp Luân Công là tốt. Các học viên Pháp Luân Công là những người tốt. Cuộc đàn áp của chính phủ là sai.“

Bà Lưu đã khuyên ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. “Vì ông đã minh bạch chân tướng, liệu ông có muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ không?” Ông đã đồng ý và nói rằng ông biết ơn vì bà Lưu đã gọi cho ông.

Trưởng đồn cảnh sát xúc động sau khi minh bạch chân tướng

Bà Lưu cũng nhận thấy rằng rất nhiều quan chức ĐCSTQ ở tất cả các cấp đã đồng ý với các học viên Pháp Luân Công và minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công ở một mức độ nào đó.

Có lần một vị cục trưởng cục tuyên truyền thành phố đã trả lời cuộc gọi của bà Lưu. Ông bình tĩnh lắng nghe và đặt câu hỏi. Khi bà Lưu nói về việc các quan chức tham nhũng, ông nói rằng ĐCSTQ cũng chống tham nhũng. Bà Lưu nói: “Hầu hết các quan chức cấp cao của chính phủ đều đã chuyển tài sản trị giá hàng chục tỷ nhân dân tệ ra nước ngoài. Hầu hết các thành viên trong gia đình của họ, bao gồm cả tình nhân của họ, cũng đã di cư đến các quốc gia khác. Toàn bộ chính phủ đều tham nhũng. Mặc dù ông là người đứng đầu của một cục, nhưng ông không biết nhiều sự thật vì ĐCSTQ đã che đậy điều đó. ĐCSTQ đang trên đà sụp đổ. Những ai nghe và làm theo nó sẽ phải trả một cái giá rất đắt và cuối cùng phải đối mặt với sự trừng phạt.” Ông ấy đồng ý với bà Lưu.

Vào một lần khác, một trưởng đồn cảnh sát ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc đã trả lời cuộc gọi của bà. Ông nói mình không muốn bắt các học viên Pháp Luân Công, nhưng họ phải làm theo lệnh của cấp trên. Ông nói rằng ông không hiểu tại sao các học viên Pháp Luân Công không từ bỏ tín ngưỡng của họ khi chính phủ đã cấm.

Bà Lưu đã trả lời: “Chúng tôi chỉ muốn tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn và trở thành người tốt. Tại sao chính phủ không cho phép chúng tôi làm điều này?“

Ông hỏi lại: “Thế việc bà tu luyện Pháp Luân Công đã đóng góp gì cho đất nước và Pháp Luân Công có đóng góp gì cho xã hội?”

Bà Lưu đã kể cho ông nghe trải nghiệm của chính mình. Bà kể rằng từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà đã học được cách nghĩ cho người khác trước. Bà làm việc chăm chỉ và hỗ trợ trẻ em ở nông thôn đi học cho đến khi chúng tốt nghiệp trung học. Bà không nhận lương hưu và thay vào đó kiếm sống bằng cách điều hành công việc kinh doanh ở nước ngoài.

Bà tiếp tục nói: “Pháp Luân Công đã có những đóng góp to lớn hơn nữa cho xã hội. Pháp Luân Công dạy con người hướng thiện, giúp nâng cao đạo đức xã hội. Nhiều người đã trở nên khỏe mạnh sau khi tu luyện Pháp Luân Công, điều này đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí y tế cho quốc gia.”

Viên trưởng đồn cảnh sát không trả lời, nhưng ông tiếp tục nói rằng thu nhập của người dân Trung Quốc đã tăng lên rất nhiều. Bà Lưu trả lời: “Thủ tướng Lý Khắc Cường nói rằng có 600 triệu người ở Trung Quốc kiếm được ít hơn 1.000 nhân dân tệ một tháng. Tôi tin rằng ông hẳn là có đời sống khá giả, nhưng hầu hết người dân Trung Quốc vẫn sống trong cảnh nghèo đói.”

Bà Lưu nói: “Vì lý do an toàn, những người làm việc trong hệ thống tư pháp rất thận trọng khi nói chuyện điện thoại. Nhưng tôi có thể cảm thấy chân tướng đã khiến ông ấy cảm động.”

Một quan chức khác đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Bà Lưu từng gọi điện cho một quan chức cấp thành phố ở Sơn Đông. Ông rất lịch sự khi biết được ý định của bà.

Bà Lưu nói cho ông biết về bản chất xấu xa của ĐCSTQ và nó đã vi phạm luật pháp và tùy tiện giết người trong suốt tiến trình lịch sử của nó như thế nào. Bà đề cập đến việc ĐCSTQ giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng và nói rằng chế độ này sẽ bị trời trừng phạt.

Bà Lưu nói chuyện với ông ấy trong 25 phút, và ông đã im lặng lắng nghe suốt khoảng thời gian đó. Ông hỏi bà Lưu rằng: “Sao bà biết nhiều thế?”

Bà Lưu nói với ông ta rằng: “Ở nước ngoài có tự do báo chí và tự do ngôn luận, nhưng ở Đại lục thì có tường lửa. ĐCSTQ không cho mọi người biết sự thật, kể cả ông.”

Viên quan chức này đã đồng ý và quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/29/419150.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/2/190215.html

Đăng ngày 04-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share