Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 06-02-2021] Năm nay tôi 78 tuổi, vào năm 1998 tôi đã rất hạnh phúc khi đắc được Đại Pháp. Gia đình tôi ở vùng nông thôn và tôi đã trải qua một nửa cuộc đời rất gian khổ: tám tuổi tôi đã phải chăn lợn, chín tuổi chăn ngựa, khi lên mười tuổi tôi phải chăn thả bốn con trâu cho đến năm 14 tuổi thì tôi vào đội sản xuất làm việc, ở đây tôi phải vác những bao tải khiến tôi mệt đến mức nôn ra máu. Sau khi kết hôn, cuộc sống của tôi cũng rất khổ, tôi đã bị mắc rất nhiều bệnh tật. Sau khi đắc Pháp, hơn 20 loại bệnh của tôi đã khỏi mà không cần uống thuốc, gia đình tôi cũng chuyển đến thị trấn, tôi có một cuộc sống tốt hơn, không còn phải lo lắng về vấn đề ăn uống và sống trong một tòa nhà sang trọng. Tất cả điều này đều là Sư phụ ban tặng cho tôi. Tôi không được đi học, nhưng nhờ Sư phụ từ bi đã khai trí khai huệ cho đệ tử cùng sự giúp đỡ của các đồng tu mà tôi có thể nhận biết được các chữ trong sách “Chuyển Pháp Luân” và có thể đọc được sách “Chuyển Pháp Luân”.

Tu luyện Chính Pháp trong vài năm qua, mặc dù trải qua những thăng trầm trong tu luyện, nhưng tôi luôn tin tưởng vững chắc vào Sư phụ, tin tưởng vào Đại Pháp. Làm tốt ba việc, giảng chân tướng cứu chúng sinh là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Để có thể đi về các vùng nông thôn giảng chân tướng cứu người, bốn đệ tử Đại Pháp chúng tôi đã thuê một chiếc xe taxi, chúng tôi đi sáu lần một tuần và nghỉ ngơi vào Chủ nhật. Chúng tôi giảng chân tướng vào buổi sáng và học Pháp vào buổi chiều và buổi tối. Tại nhà tôi có một nhóm học Pháp nhỏ, 18 năm rồi không bị gián đoạn, ngay cả khi tiểu khu bị phong tỏa vì dịch bệnh cũng không bị gián đoạn. Những người trong tiểu khu đều biết tôi là học viên Pháp Luân Công. Các đồng tu đến nhà tôi học Pháp có khi nhiều nhất đến hơn chục người.

Chúng tôi đến những phiên chợ ở vùng nông thôn tại huyện chúng tôi để giảng chân tướng, càng lâu về sau những người đi chợ đều nhận ra chúng tôi. Có một lần, tôi gặp một người giống như cán bộ, tôi đã giảng chân tướng cho cậu ấy, cậu đã rất đồng tình còn bảo rằng tôi nói rất đúng. Tôi đã giải thích cho cậu ấy rằng “Vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn” là để lừa người, các học viên Đại Pháp chúng tôi tu theo Chân, Thiện, Nhẫn làm người tốt nhưng lại bị bức hại. Trong vài năm qua Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại đến chết rất nhiều người trong các cuộc vận động của nó. ĐCSTQ còn mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công để trục lợi. Người không trị thì trời trị, Sư phụ Đại Pháp bảo chúng tôi đi cứu người, giúp người dân làm tam thoái bảo bình an. Chỉ cần họ thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội và công nhận Pháp Luân Đại Pháp là tốt thì sẽ được Thần Phật bảo hộ. Cậu ấy đã rất vui vẻ thoái xuất khỏi các tổ chức của ác đảng.

Còn nhớ có một lần, chúng tôi giúp tám người thoái đảng và còn có một số người khác thoái đoàn và đội. Họ rất tán thành và nói: “Cũng thật không dễ dàng cho các bác.” Tôi nói với họ rằng Sư phụ Đại Pháp bảo chúng tôi đến để giúp các bạn thoải xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội. Như vậy các vị Thần sẽ giúp bạn xóa bỏ dấu ấn của quái thú trên đầu, khi dịch bệnh ập đến, nó nhìn thấy bạn không còn dấu ấn của quái thú thì nó sẽ không tìm đến bạn. Ôn dịch chuyên tìm đến những người có dấu ấn của đảng, đoàn, đội.

Có một lần, tôi nhìn thấy một cậu thanh niên rất đẹp trai tại một quán cơm trong làng, đi cùng còn có vợ và mẹ cậu ấy. Tôi muốn giảng chân tướng cho cậu thanh niên này và nghĩ rằng, nếu mẹ và vợ cậu ấy không ở đó thì tốt quá. Tôi vừa nghĩ như vậy, vợ cậu đột nhiên bị đau bụng, người mẹ đã vội vàng dẫn con dâu vào phòng và bảo sẽ xoa bóp cho cô ấy. Lúc này cậu thanh niên đi về phía tôi, tôi nói một chút cậu ấy liền đồng ý, giống như cậu ấy đang đợi tôi vậy. Sau khi tôi nói xong và cậu thanh niên này đã thoái đảng thì mẹ và vợ của cậu ấy cũng đi ra. Ngày hôm đó khi tôi về nhà, tôi đi dọc hành lang thì nhìn thấy khắp mặt đất đều là hoa, là Sư phụ đang khích lệ tôi.

Còn có một ngày trời mưa to, chúng tôi vẫn đến chợ giảng chân tướng. Trên đường phố không có mấy người, tôi nhìn thấy một cậu thanh niên đang đứng trước một cửa hàng. Tôi đi đến giảng chân tướng cho cậu ấy, cậu thanh niên này đã làm tam thoái và đồng ý rằng Đại Pháp là tốt, cậu ấy còn nói cảm ơn tôi. Tôi nhìn vào cửa hàng thì thấy vẫn còn rất nhiều người ở đó, tôi đã vào bên trong và giảng chân tướng cho họ, tất cả họ đã đều làm tam thoái.

Chúng tôi còn thường phân phát máy ghi âm chân tướng và máy phát video cỡ nhỏ. Hiệu quả đều rất tốt, sau khi họ nghe trong một thời gian, chúng tôi sẽ thu lại và copy cho họ bản ghi âm và ghi hình mới.

Trước khi thuê xe, chúng tôi vẫn đến vùng nông thôn giảng chân tướng. Chúng tôi thường xuyên gặp những tài xế lái xe cho ngồi nhờ mà không lấy tiền, còn đều là xe taxi. Đôi khi chúng tôi cảm thấy đi nhiều đã mệt rồi, trong tâm nghĩ nếu có một chiếc xe thì tốt quá, một lát sau liền có chiếc xe chạy đến. Khi ở trên xe chúng tôi sẽ giảng chân tướng cho tài xế và khuyên họ làm tam thoái, tất cả họ đều đồng ý làm tam thoái và còn nói cảm ơn chúng tôi. Có tài xế đưa tôi đến cửa bến xe và bảo tôi hãy đợi ở đó một lát xe khách sẽ đến, rất nhiều lần tôi đưa tiền cho tài xế nhưng họ đều không nhận.

Cũng có những người không tiếp nhận chân tướng đã chửi mắng chúng tôi, họ còn cầm gậy đánh chúng tôi và cũng dọa sẽ báo cảnh sát. Vào một ngày thật sự có người đã báo cảnh sát, cảnh sát đến đẩy chúng tôi lên xe và đưa về đồng công an địa phương. Tôi giảng chân tướng cho cảnh sát, không lâu sau đó họ đã để tôi về nhà. Ngày hôm sau, tôi lại đến nơi đó để cho người dân biết rằng, họ báo cảnh sát cũng không ngăn được chúng tôi cứu người.

Nói về tài xế chiếc xe mà chúng tôi thuê, cậu ấy hơn 30 tuổi, rất đồng tình với Đại Pháp, là người rất thông minh và nhanh trí, kỹ năng lái xe của cậu ấy cũng rất tốt. Có một lần chúng tôi đi xe về vùng nông thôn, trên đường có khoảng hơn một trăm chiếc xe đang bị ùn tắc không thể đi được. Khi xe của chúng tôi đến thì nhìn thấy có người kéo rào chắn lên để xe chúng tôi đi qua, phía sau có một chiếc xe theo sát xe chúng tôi và cũng qua được. Sau đó có người lại dựng rào chắn lại không cho xe đi qua. Sau khi chúng tôi giảng chân tướng trở về, nhìn thấy một đoàn xe dài vẫn còn đang kẹt ở đó. Trong tâm chúng tôi vô cùng xúc động, tài xế cũng hiểu được điều này, chúng tôi là sứ giả của Đại Pháp đi cứu người, tất cả mọi thứ đều vì Đại Pháp mà mở đường.

Chúng tôi thuê xe về vùng nông thôn đã bốn năm rồi, con đường nào chúng tôi đều có thể đi qua. Đôi khi tài xế cũng rất xúc động và nói: “Khi các bác ngồi lên xe, việc lái xe trở nên rất nhẹ nhàng, một mình cháu lái xe thì không có cảm giác này, cháu cảm thấy chiếc xe rất nặng.” Chúng tôi nói với cậu ấy: “Khi chúng tôi viết bài chia sẻ cũng sẽ kể về cháu, cháu đã làm rất nhiều việc tốt cho chúng tôi, cháu cũng rất có tinh thần trọng nghĩa.” Sau khi nghe vậy, cậu ấy rất vui vẻ. Mỗi lần chúng tôi đều nghĩ sẽ đưa cho tài xế thêm một chút tiền nhưng cậu ấy đều không nhận. Đôi khi chúng tôi để tiền vào trong xe, nhưng cậu ấy đều trả lại khi phát hiện ra chúng. Hiện tại tài xế cũng đang đọc “Chuyển Pháp Luân”.

Ngày hôm nay tôi thật may mắn khi có thể trở thành một để tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Sư phụ đã cứu chúng ta, chúng ta cứu thế nhân, kỳ thực đều là Sư phụ làm. Nhưng Sư phụ lại mang uy đức đó cấp cho đệ tử, chúng ta hãy chia sẻ những điều tốt đẹp tuyệt vời này, đó là cơ duyên vạn cổ của chúng ta, làm sao chúng ta có thể không trân trọng nó! Giống như những gì tôi đã nói khi giảng chân tướng cứu thế nhân: “Tôi là vì cứu bạn, là Sư phụ Đại Pháp bảo tôi đến. Nếu không, bạn cho tôi bao nhiêu tiền tôi cũng không đến. Tôi đã nhiều tuổi như vậy rồi, bạn đừng chỉ nhìn tôi ăn mặc như thế này, cái gì tôi cũng có, cái gì tôi đều không thiếu.”

Từ nay về sau tôi phải học Pháp và tu luyện bản thân thật tốt để cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa. Bởi vì tôi không biết chữ, nên tôi đã nhờ đồng tu giúp tôi viết lại. Có chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, xin đồng tu từ bi chỉ rõ! Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn đồng tu!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/6/419229.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/25/191122.html

Đăng ngày 05-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share