Bài viết của Liên Tử, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-10-2020] Các khu dân cư bắt đầu đóng cửa ngay sau Tết Nguyên đán 2020. Lúc đầu, tôi vẫn có thể vào các khu dân cư khác để phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng trong vòng một tuần, tất cả các khu dân cư gần đó đã phong tỏa hoàn toàn và tôi không thể vào được nữa.

Tôi đọc các bài chia sẻ trên trang Minh Huệ về các học viên Pháp Luân Đại Pháp phân phát tài liệu chân tướng trong khu dân cư của họ. Khu dân cư của tôi tương đối mới và tôi đã chuyển đến đây hai năm trước, nhưng vì sợ hãi nên khi mới chuyển đến đây, tôi chỉ phân phát tài liệu cho một vài hàng xóm. Lần này tôi quyết định làm cho toàn bộ tòa nhà.

Tòa nhà chung cư của tôi có khoảng 20 tầng và hơn 200 hộ gia đình. Tôi đi dọc từng tầng và phân phát Tuần báo Minh Huệ cho từng hộ gia đình. Sau đó tôi đã đi kiểm tra và không thấy bất kỳ cái nào trong số đó bị vứt bỏ. Nội dung của Tuần báo Minh Huệ rất phong phú và thú vị, chứa thông tin quan trọng về vi-rút Trung Cộng (coronavirus), vì vậy tôi chắc rằng mọi người đều thích đọc nó.

Khi các khu dân cư bắt đầu mở cửa khi phong tỏa được nới lỏng, tôi lại có thể ra ngoài để phân phát các tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp.

Người quét dọn đường phố muốn cảm ơn tôi

Một buổi chiều, tôi và một đồng tu đi phân phát tài liệu. Khi đang đặt một cuốn tài liệu lên tay nắm cửa ô-tô, tôi nghe thấy có tiếng ai đó hét lên từ phía sau: “Đang để cái gì vào đó?”

Tôi quay lại và thấy một người quét dọn đường phố đã lớn tuổi. Ông ấy hét lên: “Tôi sẽ ném tất cả những tài liệu đó đi!” Tôi bình tĩnh đi về phía ông ấy và thấy ông đang cầm một cuốn Tuần báo Minh Huệ. Tôi nói: “Thứ này là để cứu người.”

Như thể tư tưởng của ông đang bị ức chế và thái độ của ông đã thay đổi hoàn toàn. Ông mỉm cười thân thiện nói: “Ồ! Nó là để cứu người. Vậy thì không vấn đề gì!”

Tôi tiếp tục: “Ông ơi! Ông thật tốt bụng. Ông nên xem kỹ cuốn tài liệu này và đưa cho người thân cùng xem nữa nhé. Mọi người sẽ được phúc báo!”

Ông ấy đồng ý, và muốn tôi đi theo đến chiếc xe ba bánh của ông. Ông đã đưa cho tôi vài quả cam và nói: “Lấy đi! Chúng có thể cất giữ được trong một thời gian.” Tôi lịch sự từ chối và cảm ơn ông ấy.

Tôi biết rằng mặt biết của ông đang cảm ơn các học viên Đại Pháp vì đã cứu ông và không để ông phạm tội ác chống lại Đại Pháp.

Gọi điện thoại giảng rõ chân tướng

Người chồng giật điện thoại để thoái ĐCSTQ

Tôi cũng đã gọi điện thoại để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Có lần, một phụ nữ trả lời điện thoại. Tôi đã chia sẻ với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng trước khi cô ấy có cơ hội trả lời, người mà tôi tin là chồng của cô ấy đã giật lấy điện thoại và nói: “Hãy giúp tôi thoái ĐCSTQ!” Người vợ cũng đồng ý thoái.

Tôi đã rất xúc động. Tất cả chúng sinh đều đang háo hức chờ được cứu.

Thái độ của chúng sinh thay đổi hoàn toàn

Gọi điện thoại cũng giúp tôi đề cao tâm tính. Khi tôi giảng chân tướng cho một người đàn ông qua điện thoại, người này rất thô lỗ và nói những lời khó nghe. Tuy nhiên, tôi không bị dao động và giữ ngữ khí bình tĩnh khi nói.

Tôi nói với ông: “Tôi tin rằng có một mối duyên tiền định khiến chúng ta có cuộc gọi này và để tôi nói cho ông biết cách giữ an toàn trước đại dịch. Dù ông nói với tôi như thế nào cũng không quan trọng, vì tôi cảm thấy ông là người tốt. Thiên thượng đang cho ông cơ hội được cứu. Ông thực sự nên trân quý cơ hội này.”

Tôi giải thích rằng khi ai đó phát lời thề trước lá cờ đỏ khi họ gia nhập ĐCSTQ, người đó sẽ dâng hiến sinh mệnh của mình cho ĐCSTQ và đó là những người mà vi-rút đang nhắm đến; do đó, người ta phải thoái ĐCSTQ để được an toàn.

Ông ấy yên lặng lắng nghe và thái độ đã thay đổi hoàn toàn: “Ồ, tôi hiểu rồi! Hãy giúp tôi thoái ĐCSTQ.” Tôi cũng khuyên ông ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Ông cảm ơn tôi.

Người nông dân trẻ thoái ĐCSTQ

Tôi từng sử dụng một số phương pháp khác nhau để giúp mọi người biết về Đại Pháp trong đại dịch. Mỗi ngày trước khi rời nhà, tôi đều đứng trước ảnh chân dung của Sư phụ và cầu xin Sư phụ an bài người hữu duyên đến gặp tôi. Sau khi giúp một người thoái ĐCSTQ, tôi đều thầm cảm tạ Sư phụ trong tâm.

Thực sự như Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Một ngày mùa hè rất nóng, tôi đi ngang qua một người nông dân trẻ bán rau. Anh ta nhiệt tình bắt chuyện tôi: “Cô ơi, cô muốn mua gì?” Tôi mua một số loại rau, khiến anh ta vui vì rau đang bị khô vì sức nóng.

Tôi nói với anh ấy rằng thoái ĐCSTQ sẽ giúp mọi người tránh bị nhiễm vi-rút Trung Cộng. Anh cho tôi biết rằng anh từng gia nhập Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên. Tôi khuyên anh thoái các tổ chức đó từ trong tâm vì thần sẽ nhìn nhân tâm. Anh ấy mỉm cười và nói rằng anh sẽ làm vậy. Tôi cũng bảo anh hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi tặng anh một lá bùa hộ mệnh Đại Pháp và đĩa DVD có thông tin về Đại Pháp trên đó. Anh vui vẻ nhận chúng.

Người lao động nhập cư: “Pháp Luân Đại Pháp đang cứu rỗi toàn nhân loại!”

Tôi đi ngang qua một ngã tư mới được lát đá, nhưng việc xây lề đường vẫn chưa xong. Tôi dừng lại một lúc, vừa định tiếp tục thì thấy một người nhập cư (ở Trung Quốc có rất nhiều công nhân từ nông thôn lên thành phố làm việc) mang dụng cụ trên tay. Không biết anh ấy xuất hiện từ đâu.

Khi bắt đầu bước đi, tôi quay lại và thấy anh ấy đi theo tôi. Tôi đi xa hơn một chút và nhận ra rằng anh ấy vẫn ở đó. Tôi ngay lập tức nhận ra: “Không phải anh ấy là người hữu duyên mà Sư phụ đã an bài để gặp mình sao?”

Tôi bước đến gần anh và nói: “Này anh, anh đến đây làm việc sao?” Anh ấy nói có chút việc phải hoàn thành. Tôi nói với anh rằng chúng tôi gặp nhau là duyên phận và tôi muốn chỉ cho anh cách tránh bị nhiễm vi-rút trong đại dịch.

Tôi đã kể cho anh nghe về một bác sĩ đã nhiễm vi-rút Trung Cộng và bị bệnh rất nặng. Cháu trai của ông đã gọi cho ông và khuyên ông kiên nhẫn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Bác sĩ ban đầu không tin nhưng cuối cùng cũng đồng ý thử. Ông đã niệm chín chữ chân ngôn trong một đêm và đã được chữa khỏi. Ông ấy có thể thở lại và rất biết ơn Sư phụ của Đại Pháp.

Vợ của người bác sĩ đó cũng nhiễm vi-rút, nhưng tình hình của bà tồi tệ hơn và bà phải nằm viện trong Phòng chăm sóc đặc biệt. Bà rất nóng nảy và không tin rằng những từ đó có thể giúp chữa bệnh cho bà, cho đến khi bà thấy chồng mình được chữa khỏi. Sau đó, bà đọc thuộc lòng những lời đó và cũng được chữa khỏi.

Người lao động nhập cư nói: “Tôi biết Đại Pháp là tốt và ĐCSTQ đã làm rất nhiều điều khủng khiếp. ĐCSTQ bức hại người tốt và có rất nhiều quan chức tham nhũng.”

Tôi hỏi anh ấy liệu anh có tham gia bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ trước đó không. Anh nói với tôi rằng anh từng tham gia Đội Thiếu niên Tiền phong, vì vậy tôi nói: “Hãy thành tâm thoái xuất khỏi nó. Thần sẽ biết điều đó. Khi đại dịch bùng phát trở lại, anh sẽ không cần lo lắng về nó nữa. Anh có thể niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,’ và anh sẽ được an toàn.”

Tôi đã tặng anh một lá bùa hộ mệnh Đại Pháp. Anh chắp tay trước ngực cảm tạ, cùng lá bùa hộ mệnh trong lòng bàn tay. Với đôi mắt khép hờ, anh nói: “Pháp Luân Đại Pháp đang cứu thế giới!”

Anh hỏi gia đình tôi thế nào và bảo tôi phải cẩn thận và chăm sóc họ thật tốt. Tôi đã cảm ơn anh ấy.

Mặc dù anh ấy không giàu có trong kiếp này, nhưng có thể anh đã đến từ một tầng rất cao và đang chờ Đại Pháp.

Tất cả con người thế gian đều đang chờ được cứu. Là các học viên Đại Pháp, chúng ta phải trân quý những giây phút cuối cùng này. Chúng ta không được giải đãi mà phải tu luyện tốt và sử dụng thời gian của mình để trợ giúp Sư phụ cứu nhiều chúng sinh hơn nữa.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/26/415977.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/1/190204.html

Đăng ngày 04-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share