Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vancouver, Canada

[MINH HUỆ 12-01-2021] Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm gần đây của mình về việc kêu gọi mọi người ở Trung Quốc giảng chân tướng trên diễn đàn RTC (Giao tiếp thời gian thực).

Tôi đã gọi điện cho các quan chức cấp cao của chính quyền trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Bắc Kinh. Tôi nhận ra rằng Sư phụ từ bi không muốn từ bỏ những người này và Ngài đã cho họ một cơ hội khác để được cứu.

Tôi đã nghĩ về cách thức để giảng chân tướng cho họ bằng cái tâm của mình vì cách tiếp cận thông thường của tôi có thể không hiệu quả. Các quan chức này có rất nhiều nguồn để truy cập tất cả các loại thông tin. Tôi cho rằng họ biết nhiều về sự tham nhũng của ĐCSTQ hơn tôi biêt. Làm cách nào để cứu họ và giúp họ lựa chọn đúng đây?

Tôi thường khởi đầu câu chuyện từ việc nói về sở thích của họ. Hầu hết người Trung Quốc tin vào phong thủy và vận may, vì vậy tôi quyết định bắt đầu với chiêm tinh học.

Gần đây tôi đã xem một video về một nhà tiên tri nổi tiếng, người đã tiên đoán những sự kiện lịch sử mà loài người sẽ phải đối mặt. Tôi muốn sử dụng chủ đề này để giúp họ đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện bằng câu “Người Trung Quốc chúng ta luôn tin vào vận mệnh. Theo tiên tri, năm Canh Tý (2020) là một trong những năm đầy tai họa, và tháng âm lịch cuối cùng sẽ là nguy hiểm nhất. Đại dịch có thể trở thành một thảm họa trên toàn thế giới. Nhiều người đang thoái Đảng để tự tránh xa nó. Họ không muốn phải chịu trách nhiệm về tội ác của nó. Khi gia nhập ĐCSTQ, bạn đã thề cống hiến cả cuộc đời mình cho nó. Tại sao chúng ta lại cống hiến cuộc đời mình cho nó chứ? Tôi có thể đặt cho bạn một biệt danh có ý nghĩa và giúp bạn thoái xuất khỏi ĐCSTQ không? Tôi muốn bạn sẽ sống tốt và an toàn”. Nếu người đó đồng ý, tôi nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Ngày đầu tiên tôi gọi điện, bốn người đã thoái ĐCSTQ. Ngày hôm sau, hai người nữa cũng thoái.

Tỷ lệ trả lời là khá cao. Hầu hết mọi người đều lịch sự. Một vài người trong số họ đã lắng nghe tôi từ một đến năm phút. Một người đã nghe trong 13 phút. Hầu hết mọi người đều cảm ơn tôi. Một số người đã viết ra cách vượt tường lửa Internet. Một số cho biết họ sẽ chuyển thông tin cho các thành viên trong gia đình.

Tôi nhận ra rằng có những người tốt trong số các quan chức cấp cao của ĐCSTQ. Bất kể họ là ai, Sư phụ đều cho họ một cơ hội để được cứu.

Kinh nghiệm của tôi là tập trung vào mặt tích cực của người ta. Chúng ta nên suy nghĩ từ quan điểm của người khác. Mọi người đều khác nhau, vì vậy chúng ta nên sử dụng những cách khác nhau để giảng chân tướng. Đôi khi chúng ta muốn đối phương lắng nghe nên không quan tâm đến cảm xúc của họ mà cứ tiếp tục nói. Chúng ta nên quan tâm đến người khác và cố gắng hiểu những vấn đề của họ. Tôi nghĩ rằng điểm mấu chốt để có thể cứu một người là gỡ được nút thắt trong tâm họ, chứ không phải việc chúng ta nói chuyện nhiều hay nói hay. Trên thực tế, đôi khi một câu nói có thể cởi bỏ được nút thắt đang ngăn cản họ tiếp nhận sự thật.

Đồng thời, do những người này là quan chức cấp cao nên họ rất cẩn trọng về thông tin cá nhân của mình. Trong trường hợp này, tôi không đề cập đến thông tin cá nhân của họ để họ cảm thấy an toàn. Tôi hy vọng kinh nghiệm của tôi có thể hữu ích và hy vọng chúng ta có thể cứu được nhiều người hơn trong khoảng thời gian có hạn này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/12/418456.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/17/189957.html

Đăng ngày 11-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share