Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 07-04-2021] Armidale là một thành phố ở Bắc Tablelands của bang New South Wales. Nơi đây là quê hương của một số công viên quốc gia và Đại học New England. Chợ nông sản ‘Armidale Markets in the Mall’ được tổ chức trên phố Beardy vào ngày Chủ nhật cuối cùng hàng tháng. Ngày 28 tháng 3 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công địa phương đã dựng một bàn thông tin tại hội chợ để phổ biến những lợi ích sức khỏe của môn tu luyện và đề cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc.

Nhiều cư dân địa phương rất bàng hoàng và phẫn nộ khi biết những hình thức tra tấn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng đối với những học viên không từ bỏ đức tin, cũng như nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên khi họ còn đang sống. Nhiều người đã ký vào đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và tội ác chống lại loài người này.

c36b248cf6c176a4d2811d6859749f39.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp tại chợ nông sản ‘Armidale Markets in the Mall’ vào ngày 28 tháng 3 năm 2021.

a86ad92b83bb28a2c15b3be3679f48d8.jpg

Các học viên phổ biến cho du khách về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc tại chợ nông sản ‘Armidale Markets in the Mall’ vào ngày 28 tháng 3 năm 2021.

a8ce1e66eabcc8c32210dcdccabca228.jpg

Thu thập chữ ký cho đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc

Phá vỡ sự im lặng và tiếp tục truyền bá sự thật

e24277188f0ab847e6818307c250d1b1.jpg

Cô Annie Porter

Cô Annie Porter dừng chân tại bàn thông tin Pháp Luân Công để trò chuyện cùng các học viên. Cô cho biết cô rất sốc, lo lắng, và phẫn nộ khi biết ĐCSTQ đã thu hoạch nội tạng của những học viên còn sống đang bị giam cầm vì đức tin của mình ở Trung Quốc. Annie là một y tá và cô đã bắt đầu nghiên cứu về vấn đề này bởi Úc đã thiết lập một hệ thống ghi danh những người hiến tặng nội tạng mấy năm trước đây. Cô nói: “Tôi tin rằng bảo vệ người hiến tặng nội tạng là rất quan trọng, bất kể là họ sinh sống ở quốc gia nào đi nữa. Điều quan trọng là phải vạch trần những tội ác đang diễn ra ở Trung Quốc. Chúng ta có thể công khai thảo luận về tội ác thu hoạch nội tạng tại đây. Các bạn đang làm một việc vĩ đại. Hãy phá vỡi sự im lặng và tiếp tục truyền đi sự thật. Vấn đề này không nên là điều cấm kỵ hay phân biệt đối xử”.

Nhân quyền thuộc về tất cả mọi người

b7e82ee5af545727b00c94de6a3465f4.jpg

Ông Matthew Boyle

Sau khi thảo luận về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc cùng với các học viên, ông Matthew Boyle hết sức bàng hoàng. Ông nói: “Tôi phải mất một thời gian mới tin được một tội ác như vậy lại có thể diễn ra. Ý tôi là nhân quyền là thuộc về tất cả mọi người, gồm cả người dân Trung Quốc. Tôi hy vọng các học viên Pháp Luân Công sẽ nhận được sự trợ giúp cần thiết để giải quyết vấn đề này. Tôi cũng hy vọng trong một tương lai không xa, mọi việc sẽ có chuyển biến tích cực”.

Những gì các bạn đang làm bây giờ là tốt nhất

1d2d98501697b2c30eeef50d57000365.jpg

Cô Amelia Cameron

Vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 2, cô Amelia Cameron, một sinh viên đại học, đã kể cho một học viên rằng cả cô và anh trai cô đã biết về tội ác thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc và rằng đó là một tội ác khủng khiếp. Cô nói: “Đại dịch ĐCSTQ (COVID-19) đã thức tỉnh chúng ta, và chúng ta đã hiểu rõ hơn về bản chất tà ác của ĐCSTQ. Người ta không nên bị người khác làm tổn thương, bất kể họ tin tưởng vào điều gì đi nữa”.

Cô Amelia tin rằng mọi người sẽ thu được nhiều lợi ích khi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Cô cảm thấy con người nên đối xử với nhau bằng sự quan tâm và tôn trọng. Cô nói với các học viên: “Tôi cho rằng những điều mà các bạn đang làm lúc này là tốt nhất”.

Một chính quyền vi phạm nhân quyền thật hổ thẹn

Ngày 28 tháng 2, một nghiên cứu sinh tại Đại học New England đã tới bàn thông tin của các học viên bởi anh tò mò về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Anh nói: “Tôi đã nghe nói ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Hôm nay, tôi đã rõ hơn về điều đó và cảm thấy thật kinh khủng. Một chính quyền vi phạm nhân quyền thật đáng hổ thẹn. Tôi tin Pháp Luân Công là một môn tu luyện tốt đẹp. Người ta có tín ngưỡng của mình và cải thiện sức khỏe bằng thiền định là điều tốt và nên được cho phép.”

Chị gái của anh cũng bán hàng gần đó. Khi nghe nói đến tội ác thu hoạch nội tạng, cô đã tới bàn thông tin của các học viên và ký tên vào đơn kháng nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên.

Cộng đồng quốc tế chưa hành động đủ mạnh trong vấn đề nhân quyền

Ông Mohammed Hassib, một cư dân địa phương, nhấn mạnh rằng: “ĐCSTQ đã vi phạm nhân quyền khi bức hại các nhóm tín ngưỡng và dân tộc thiểu số”. Ông tin rằng cộng đồng quốc tế hành động chưa đủ mạnh trong vấn đề nhân quyền.

Ông nói: “[Tội ác thu hoạch nội tạng] khiến tôi cực kỳ sốc. Để tội ác này tiếp diễn chứng tỏ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chẳng hành động gì mấy. Ở Trung Quốc, người dân cần nhận thức nhiều hơn về nhân quyền và tự do của bản thân họ. Ai cũng nên có quyền có đức tin và tự do của mình.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/7/423085.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/11/191830.html

Đăng ngày 12-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share