Bài viết của Hà Bình, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-03-2020] Ngày 20 tháng 3 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện tại quảng trường Mynttorget, gần Cung điện Hoàng Gia ở Stockholm của Thụy Điển, để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ đã nói cho mọi người biết đến những lợi ích của môn tu luyện, biểu diễn các bài công pháp, và thảo luận về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Họ cũng thu thập chữ ký vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một số người đi bộ đã khích lệ các học viên. Một người nói: “Khi mọi người đều hiểu ra sự thật, mọi thứ sẽ thay đổi.”

Tọa lạc gần Tòa nhà Quốc hội của Thụy Điển, nhiều người đã đi qua Mynttorget trên đường tới trung tâm thành phố cổ của Stockholm. Các tổ chức và cá nhân đều có thể xin giấy phép tổ chức các hoạt động và thể hiện quan điểm của mình tại Mynttorget. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kiên trì giảng chân tướng tại địa danh này trong nhiều năm và đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và tôn trọng của các cư dân địa phương.

a2f86ea5e3d8213ba20eac7482227b74.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp tại Mynttorget ở Stockholm

f5e78786ddd6b9f16b86282d51ba6ff1.jpg

Người dân ký bản kiến nghị để khích lệ và ủng hộ những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại của các học viên

9f26b83de0d45424b9919706ded64c21.jpg

Các học viên nói với người đi bộ về Pháp Luân Đại Pháp

2225886848b0543bf77ebf5ceb1b8c4c.jpg

Hai thanh niên trẻ hứng thú với Pháp Luân Đại Pháp và học các bài công pháp tại sự kiện

“Nhờ các bạn, mọi người sẽ thấy được hy vọng”

Anh Markus và anh Monika trò chuyện với một học viên Pháp Luân Đại Pháp nói tiếng Đức một lúc lâu. Họ đã bị sốc khi nghe nói đến cuộc bức hại tàn bạo do ĐCSTQ phát động chống lại các học viên. Anh Markus cho hay: “Tôi bắt đầu tìm hiểu lịch sử của ĐCSTQ qua cuộc Cách mạng Văn hóa. Với tôi, ĐCSTQ giống như một con rồng đỏ và nó đang cố gắng hủy diệt mọi thứ. Nếu mọi người đánh mất đạo đức, thì xã hội này sẽ không tồn tại nữa.”

Anh cho hay nhiều quốc gia Châu Âu đang áp dụng các biện pháp ngăn chặn đại dịch của ĐCSTQ và rất nhiều khu vực đã bị ĐCSTQ xâm nhập. “Truyền thông phương Tây đang lừa dối người dân. Mỗi khi có nhân vật chính trị nào đó phát biểu, tôi đều tắt ti vi. Trên bề mặt, mọi thứ trông có vẻ lôgic và hợp lý, tuy nhiên họ lại đang bí mật thương lượng với ĐCSTQ. Tôi không thể theo dõi những bản tin này.”

Anh Markus còn cho rằng cơ thể người đã có sẵn một hệ thống miễn dịch rất tốt chống lại virus. Anh cảm nhận rằng truyền thông đang lừa dối mọi người. Anh Markus và anh Monika cho biết họ cảm thấy có động lực hơn khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp giảng rõ chân tướng. Trước khi rời đi, họ cảm ơn các học viên và nói: “Các bạn đang làm rất tốt. Nhờ có các bạn, mọi người sẽ thấy được hy vọng. Chúng tôi chúc các bạn những điều tốt lành nhất!”

“Chúa sẽ bảo hộ các bạn!”

Bà Fanny, một phụ nữ Thụy Điển, chào các học viên bằng tiếng Trung. Bà giải thích rằng bà đã từng có một năm làm việc tại Trung Quốc và tò mò muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi được cho biết về cuộc bức hại, bà Fanny đã bị sốc. Bà nói: “Giờ thì tôi đã hiểu tại sao ĐCSTQ lại chọn các học viên Pháp Luân Đại Pháp để cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Nhóm học viên này có sức khỏe rất tốt, và việc giết hại những người khỏe mạnh và vô tội này chỉ vì sức khỏe của người khác thật quá kinh hoàng!”

Bà kể hồi bà ở Trung Quốc, bà đã thấy rất lạ khi không thể xem được nhiều trang web. “Giờ thì tôi đã hiểu tại sao. ĐCSTQ kiểm duyệt thông tin và sự thật. Các bạn đang làm những việc hết sức quan trọng. Khi mọi người đều hiểu ra sự thật, nhiều thứ sẽ thay đổi.” Bà đã ký bản kiến nghị để khích lệ và ủng hộ những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại của các học viên. Chồng của bà cho hay: “Chắc chắn Chúa sẽ bảo hộ các bạn!”

Một nhân viên an ninh đi xe tay ga nói: “Xin hãy chuyển bản kiến nghị cho tôi, tôi cũng muốn ký.” Sau khi ký bản kiến nghị, anh nói: “Tôi cảm thấy rất xúc động mỗi khi đi qua quầy thông tin của các bạn. Tôi muốn bày tỏ sự biết ơn của mình qua việc ký vào bản kiến nghị này. Chẳng có ai có thể thay đổi được thế giới này bây giờ cả. Chỉ có Chúa mới có được huyền năng để trừng phạt kẻ ác và cứu rỗi người tốt. Chúa đang quan sát tất cả những ai có tâm hồn lương thiện, và sẽ bảo hộ các bạn.”

Đạo đức của nhân loại đang trượt dốc

Bà Annika là người gốc Phần Lan, đã sống ở Thụy Điển hơn 60 năm. Bà cho hay bà luôn theo dõi các vấn đề nhân quyền của Trung Quốc và rất buồn khi thấy các tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại đang trượt dốc. Bà cảm nhận được rằng ĐCSTQ là nguyên nhân gốc rễ của mọi vấn đề. Bà nói: “Tôi thực sự thích Trung Quốc và tin vào luân hồi. Tôi cũng tin rằng thiệt ác hữu báo”. Sau khi ký bản kiến nghị, bà Annika cho biết bà sẽ tiếp tục theo dõi các vấn đề về nhân quyền ở Trung Quốc.

Khi các học viên đang dọn dẹp để kết thúc hoạt động của mình, có một nhóm khoảng 40 đến 50 người đã đến khu quảng trường. Họ trông thấy quầy thông tin của các học viên và đặt một số câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp. Hai người dẫn chương trình của một kênh truyền thông tư nhân Thụy Điển đã phỏng vấn một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Rất nhiều người trong số họ đã ký bản kiến nghị sau khi biết đến cuộc bức hại. Họ đã bảy tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp và cho biết họ sẽ giúp truyền rộng thông tin này.

42a6ba9879038a50ad3baca4ee364483.jpg

Người dẫn chương trình của một kênh truyền thông tư nhân Thụy Điển phỏng vấn một học viên

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/23/422454.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/28/191604.html

Đăng ngày 31-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share