Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 29-03-2021] Hội chợ Kumeu A&P lần thứ 99 được tổ chức tại Auckland vào ngày 27 tháng 3 năm 2021. Đây là hội chợ nông nghiệp lớn nhất trên Đảo Bắc của New Zealand với hơn 500 gian hàng, các trò chơi lễ hội, cuộc thi cưỡi ngựa, triển lãm, biểu diễn và hòa nhạc trực tiếp. Mỗi năm sự kiện thu hút hàng nghìn người và mang lại nhiều niềm vui cho cộng đồng.

Năm nay, các học viên Pháp Luân Công ở New Zealand lại được mời tham gia biểu diễn. Đoàn nhạc Tian Guo, đội trống lưng và đội múa rồng đã tham gia vào cuộc diễu hành. Trẻ em tham dự hội chợ cũng tíu tít đi theo đội múa rồng.

Đoàn nhạc Tian Guo được mời biểu diễn trước sân khấu chính. Các học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu môn tu luyện này cho mọi người tại hội chợ. Nhiều người đã biết đến Pháp Luân Công qua quầy thông tin của các học viên tại đây.

b1ef2485da93ea6ee680d159797f07d1.jpg

bf213f010b31cccd586067ec95565828.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo trong đoàn diễu hành

4cc12e97d56f2ac69d5a686c66a23ec8.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trước sân khấu chính

b5c89f08c74e15d3805b71e8a99963db.jpg

Đội múa rồng trong lễ diễu hành

c589bf1dcc09fdfc0010d6e4546afcb8.jpg

Biểu diễn của đội trống lưng

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp

d73ea0a25dcd1c11cf334c3a05e998b4.jpg

3a7609cefa9c319f00d4ebbbbc2924c1.jpg

4cf94cd5d179ded3bd03e12bd3bfdd32.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công cho công chúng tại sự kiện

“Tôi ngưỡng mộ sự kiên định của các học viên Pháp Luân Công”

d93a14ffbd8a99c3d585cdeb5bda251e.jpg

Bà Cheryl Morovic ủng hộ Pháp Luân Công

Bà Cheryl Morovic là một cán bộ của Đảng Quốc gia New Zealand. Bà nói, “Các học viên Pháp Luân Công dũng cảm đứng lên vì đức tin của họ. Năm nào tôi cũng thấy họ tham gia Hội chợ Kumeu A&P. Tôi ngưỡng mộ sự kiên định của họ.”

Bà nói các học viên không ngừng nỗ lực giảng chân tướng và bà đánh giá cao nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công, vì những nguyên lý này có lợi cho toàn xã hội. Bà biết các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị bức hại dưới bàn tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bà nói bà hy vọng các học viên sẽ tiếp tục nỗ lực để giúp mọi người hiểu sự thật về những gì đã và đang xảy ra ở Trung Quốc. Bà nói rằng tham gia chương trình này là một cách hay để tiếp cận những người chưa biết về cuộc bức hại mà các học viên ở Trung Quốc phải đối mặt và để mọi người có cơ hội ủng hộ Pháp Luân Công.

Chính phủ New Zealand cần phải cấm giao thương với Trung Quốc

15c6e304197b0d46ee2e7255519af103.jpg

Ông Graeme

Ông Graeme làm việc trong lĩnh vực tài chính cho một công ty thương mại nước ngoài ở New Zealand có nhiều giao dịch kinh doanh với Trung Quốc. Ông nói, “Chính phủ New Zealand nên cấm giao thương với ĐCSTQ. ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, nhốt họ vào trại tập trung để lao động, và thu hoạch nội tạng của họ để kiếm lời. Thật vô nhân đạo. Chính phủ New Zealand nên nghiêm cấm người New Zealand đến Trung Quốc thực hiện các hoạt động cấy ghép nội tạng.”

Ông Graeme nói rằng ĐCSTQ không mang đặc tính của con người. Trong mắt ĐCSTQ, con người không là gì cả. Lịch sử đã chứng minh các chính quyền cộng sản hay xã hội chủ nghĩa cuối cùng đều gây ra thảm họa, khiến nhiều người mất mạng. Uy hiếp người dân là cách duy trì quyền lực của các chính quyền này.

Ông chỉ ra rằng chính quyền ĐCSTQ không khác gì con ma cà rồng và một hệ thống toàn trị. Đầu tiên, Karl Marx lợi dụng người nghèo và những nhóm người thiệt thòi để lật đổ chính phủ, rồi lại quay lại đàn áp họ. Đây gọi là chính sách ‘nắm đấm sắt’. ĐCSTQ rất độc ác. Nó dùng tiền để hối lộ chính phủ các nước rồi lại tống tiền họ. Nó cực kỳ hủ bại.

Ông chỉ ra rằng nếu có người muốn tìm ra sự thật, thì nhìn một cái là thấy. Nhưng với những người lớn lên trong chế độ này từ nhỏ thì rất khó có thể nhận ra sự thật. Người ta đã bị tẩy não từ khi còn tấm bé.

Chủ doanh nghiệp lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Anh Max là chủ sở hữu công ty. Anh và bạn gái Cami cho biết họ rất vui khi xem màn múa rồng và biểu diễn trống lưng. Max nói màu sắc của trang phục rất rực rỡ và phản ánh những nền văn hóa và lối sống đa dạng.

Sau khi biết Pháp Luân Công là một môn tu luyện thiền định, cả Max và Cami đều quan tâm và muốn tìm hiểu thêm. Max đã rất ngạc nhiên khi nghe về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. “Tôi hết sức phẫn nộ trước cách đối xử của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công. Thu hoạch nội tạng của họ để bán ra khắp thế giới thật quá tàn bạo.”

“Nhưng có những người không muốn tìm hiểu thêm. Nhiều hãng truyền thông lớn chỉ cho chúng ta biết những gì họ muốn chúng ta biết. Các hãng truyền thông bị kiểm soát bởi một số ít người và đầy những dối trá, nhất là về đại dịch hiện nay. Tôi mong mọi người sẽ thức tỉnh và đừng đợi đến khi quá muộn. Tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao nhận thức cho mọi người.”

Người mến mộ Đoàn nhạc Tian Guo

a0993a1e23ccb758c957971f46a60a98.jpg

Ông Robert rất thích Đoàn nhạc Tian Guo

Ông Robert chụp ảnh buổi biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo.

“Tôi rất thích âm nhạc của họ”, ông nói với đôi mắt ngấn lệ. “Các loại nhạc cụ tạo nên giai điệu du dương, mang lại cho mọi người cảm giác bình yên và hài hòa.”

Ông Robert nói các học viên Pháp Luân Công có trái tim trong sáng phản ánh ngay trên khuôn mặt của họ.

Người đàn ông Trung Quốc phản đối ĐCSTQ

Một người đàn ông Trung Quốc họ Mao cho biết anh đã định cư ở New Zealand được 5 năm. Anh đã gia nhập ĐCSTQ hơn 20 năm trước. Anh cho biết, “Tôi đã thoái xuất khỏi Đảng vào năm 2005. Tất cả chúng tôi đều hiểu rất rõ những gì ĐCSTQ đã làm. ĐCSTQ đã che đậy đại dịch ở khắp nơi. Tôi nghĩ nhất định phải có gì đó rất đáng ngờ; Tại sao ĐCSTQ lại che đậy mọi thứ nếu không có gì ám muội xảy ra? Tôi chỉ vì phát ngôn này mà tài khoản WeChat [mạng xã hội Trung Quốc] của tôi đã bị khóa.”

Anh nói, “Toàn bộ lịch sử của ĐCSTQ toàn là dối trá. Nhiều người ở Trung Quốc không sáng suốt. Nhiều người Trung Quốc không biết yêu nước là gì. Những gì họ nói về lòng yêu nước thực ra là yêu Đảng và yêu chế độ, nhưng đó không phải là yêu nước. ĐCSTQ phung phí của cải của người dân và xâm phạm lợi ích của họ. Pháp Luân Công đề cao Chân – Thiện – Nhẫn, vậy đương nhiên là đúng rồi.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/29/422705.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/1/191682.html

Đăng ngày 04-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share