Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên báo Minh Huệ tại Paris, Pháp

[MINH HUỆ 31-03-2021] Ngày 28 tháng 3 năm 2021, nhiều người đi qua Quảng trường Tòa thị chính ở Paris đã thể hiện sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công bằng cách ký vào bản kiến nghị yêu cầu chế độ cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 21 năm đối với pháp môn này.

Các học viên ở Trung Quốc đã bị bắt và tra tấn vì tu luyện Pháp Luân Công và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn từ năm 1999.

Vào buổi chiều, các học viên tại Paris đã dựng bàn và bảng thông tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ biểu diễn các bài công pháp ôn hòa của Pháp Luân Công, các động tác nhẹ nhàng cùng âm nhạc êm dịu đã thu hút sự chú ý của nhiều người đi ngang qua. Một phụ nữ Pháp nói với các học viên rằng chế độ Cộng sản Trung Quốc chắc chắn sẽ sụp đổ vì nó đã bức hại những người có đức tin.

4719c7bf426d0647828d2e97a7ae3799.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài tập nâng cao sức khỏe tại Quảng trường Tòa thị chính ở Paris vào ngày 28 tháng 3 năm 2021.

d92a1c8c463b78136c95dc39d01959b1.jpg

Mọi người đọc các bảng thông tin tại Quảng trường Tòa thị chính và đặt câu hỏi về Pháp Luân Công

d69992e4478e7d93889ac9a78eb5ebbd.jpg

4034707e17f6fb9d6d30e419ddb80053.jpg

bbce9740c689635b4615083cdfcb7747.jpg

Mọi người đề nghị được ký tên vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại đồng thời thể hiện sự ủng hộ của họ đối với những nỗ lực và đức tin của các học viên.

Cô Linda là người theo đạo Cơ đốc và cô làm việc trong bộ tư pháp. Cô nhận định, “Không có lửa làm sao có khói. Mọi người sẽ không nói những điều này khi điều đó không xảy ra. Tôi tin [cuộc bức hại] đang xảy ra. Các chính sách ở Trung Quốc khiến họ phải hy sinh người dân của mình để giành quyền lực và sự kiểm soát. Quốc gia đó đã bệnh hoạn đến nỗi mọi người phải vạch trần cuộc bức hại và kêu gọi sự giúp đỡ ở nước ngoài.”

“Tôi phản đối cuộc bức hại này. Không có chính phủ nào bức hại người dân của mình như chế độ cộng sản Trung Quốc. Trên chiến trường, người ta giết người vì họ phải chiến đấu. Còn giết người dân của chính mình là tội ác. Cuối cùng nó sẽ bị Chúa trừng phạt vì quả báo. Cuộc bức hại sẽ không kéo dài bởi vì chính nghĩa sẽ chiến thắng tà ác, đó là điều chắc chắn. Người dân sẽ luôn chiến thắng. Ai ngược đãi người khác sẽ phải trả giá. Chế độ đó chắc chắn sẽ thất bại và dẫn đến sụp đổ,” cô chia sẻ.

Ông Jean Pierre đã về hưu, là người say mê văn hóa và ngôn ngữ Trung Hoa. Ông cho biết cuộc bức hại Pháp Luân Công là một hành vi nhục nhã. Ông bình luận, “Việc tra tấn và giết chóc đẫm máu ở Trung Quốc đã khiến người dân Trung Quốc bị tổn thương nặng nề. Quốc gia này đã phải chịu những khổ nạn to lớn giống như người Nga đã phải chịu đựng khi họ bị Stalin tàn sát. Đảng Cộng sản Trung Quốc là một chế độ độc tài. Dưới sự cai trị của nó, người dân không thể tự do bày tỏ ý kiến của mình vì sợ mất mạng. 80 triệu người Trung Quốc đã chết một cách bất thường. Đó không chỉ là một con số, đó là mạng người.“ Ông khen ngợi các học viên và thể hiện sự tôn trọng trước lòng can đảm của họ.

Anh Nelson đến từ Columbia và làm việc tại Paris. Anh rất vui khi thấy hoạt động nâng cao nhận thức cho công chúng về cuộc bức hại của các học viên. Anh cho biết, “Ở Nga, Đảng Cộng sản đã giết chết 2 triệu người và ở Trung Quốc là 80 triệu người. Ngoài ra còn có những người đã chết ở Cuba và Triều Tiên, Đảng Cộng sản đã giết nhiều người hơn cả Hitler và tạo nên lịch sử đẫm máu nhất. Một nhà sử học sẽ biết rằng những con số đó là sự thật.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/31/422793.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/7/191774.html

Đăng ngày 09-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share