Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Đức

[MINH HUỆ 23-03-2021] Sau hơn hai tháng phong tỏa nhằm kiểm soát virus Trung Cộng (ĐCSTQ), các lệnh hạn chế tại một số khu vực của thành phố Freiburg im Breisgau, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Tây Nam nước Đức, đã được dỡ bỏ. Thành phố bắt đầu lấy lại sức sống khi các cửa hàng lớn nhỏ hoạt động trở lại. Do số lượng khách trong các cửa hàng bị hạn chế, người dân đã xếp những hàng dài bên ngoài các cửa hàng ở khắp mọi nơi.

ac34fb710dec1e68641897d8e4073585.jpg6e96f2968bd403007e04ad44c9cf3565.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động trong ngày thông tin bên ngoài thư viện của Đại học Breisgau ở Freiburg, Đức.

91d2508df18b0d563e5c111db36f4715.jpg

Người qua đường dừng chân để trò chuyện với các học viên và tìm hiểu về môn tu luyện.

a951317d9946ca13282fbc6cbb0ae01e.jpg

Người qua đường ký tên vào bản kiến ​​nghị nhằm trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Hôm thứ Bảy, ngày 20 tháng 3 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công ở khu vực Rừng Đen (Black Forest) đã tổ chức một ngày thông tin tại thành phố Freiburg im Breisgau. Một dòng người dài vô tận đã dừng chân để đọc thông tin trên các biểu ngữ, cũng như nói chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về môn tu luyện và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Sau đó, họ đã ký tên vào bản kiến ​​nghị để giúp chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo này. Một số người đã lấy các cuốn tài liệu nhỏ để giúp lan truyền thông tin đến nhiều người hơn. Những người khác hỏi liệu họ có thể học các bài công pháp ở đâu. Vài người Trung Quốc đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh thiếu niên của nó sau khi biết sự thật về môn tu luyện này.

Sự kiện được tổ chức tại quảng trường bên ngoài thư viện của trường đại học Breisgau. Khu vực này là đầu mối giao thông chính không bị cản trở tầm nhìn, và ngay gần khu trung tâm thương mại. Những người mua sắm từ phía bắc và phía nam đều phải đi ngang qua quảng trường này. Một số người cho biết từ xa họ nhìn thấy các biểu ngữ với thông điệp: “Hãy kết thúc ĐCSTQ”, “Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, vì chúng rất bắt mắt. Họ đã đi đến quầy thông tin và có những cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa với các học viên. Họ còn đề nghị được ký vào bản kiến ​​nghị để bày tỏ sự ủng hộ của mình.

Thời tiết buổi sáng se lạnh, và đường phố rất vắng bóng người. Hai người đàn ông Đức cao lớn đi xe đạp đã dừng lại trước tấm biểu ngữ có dòng chữ “Hãy kết thúc ĐCSTQ”. Một lúc sau, một học viên đã tiến đến chỗ họ. Họ cho biết đã đến lúc phải giải thể ĐCSTQ vì Đảng là một tổ chức xấu xa. Và chỉ khi đó, cuộc bức hại này mới có thể được chấm dứt. Sau khi ký vào bản kiến ​​nghị, họ nói: “ĐCSTQ đã gây ra đại dịch toàn cầu này. Bây giờ chính là lúc để kết thúc nó. Các bạn đã làm rất tốt. Chúng tôi ủng hộ các bạn”.

Cô L bước đến bàn của các học viên để ký bản kiến nghị. Cô cho biết cô và một số người xung quanh đã từng bị lôi cuốn vào hệ tư tưởng Cộng sản của Karl Marx. Nhưng sau đó, họ phát hiện ra đó là những lời dối trá! Các ghi chép lịch sử từ Liên Xô cũ và Đông Đức đã tiết lộ sự thật kinh hoàng. Hiện nay, ĐCSTQ đang bức hại những người tốt, những người có đức tin cùng những quan điểm khác biệt. Đảng thậm chí còn mổ lấy nội tạng của những người này mà không có sự đồng ý của họ. Tội ác này đã loại bỏ hoàn toàn mọi ảo tưởng mà cô từng có về Karl Marx và chủ nghĩa cộng sản.

Ông Y, một cư dân địa phương từ Hoa Kỳ cho biết: “Tôi biết ĐCSTQ đang nói dối. Sau vụ thảm sát sinh viên ngày 4 tháng 6, tôi đã đi du lịch ở Trung Quốc. Nhiều người dân ở Thượng Hải và Tây An cũng bị chính quyền này đàn áp. Vậy mà, cho đến ngày nay, chính quyền vẫn chưa báo cáo về những trường hợp tử vong như vậy. Tôi nhận thấy ĐCSTQ đang mở rộng tầm ảnh hưởng của nó ra nước ngoài. Chẳng phải cũng có hàng chục Viện Khổng Tử ở Đức đó sao! Chúng hoạt động rất tích cực”.

Ông Admlk cho biết: “Tôi đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công từ các báo cáo trên các phương tiện truyền thông. Tôi đã nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng nhưng tôi không ngờ nó lại nghiêm trọng đến vậy. Tôi sẽ nói cho nhiều người hơn nữa biết về tội ác này”. Ông đã hỏi thêm thông tin về chủ đề này.

Người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Một phụ nữ người Trung Quốc đi ngang qua quầy thông tin. Cô cho hay cô đã gia nhập ĐCSTQ khi còn đang học ở trường đại học. Sau khi chuyển ra nước ngoài một thập kỷ trước, cô đã không còn liên lạc với tổ chức này nữa. Hơn nữa, cô không tin vào những gì Đảng nói. Khi các học viên giải thích cho cô về ý nghĩa của việc thoái ĐCSTQ, cô đã đồng ý cắt đứt mọi ràng buộc với chế độ này.

Một nữ sinh từ Trung Quốc đã rời khỏi đất nước này cách đây không lâu cho biết, “Tôi đã nhìn thấy các chữ Trung Quốc trên tấm biểu ngữ từ xa”. Cô đã đọc thông tin về Pháp Luân Công. Cô nói với các học viên rằng các giáo viên của cô đã đề cập đến môn tu luyện tâm linh này trong các lớp học về chính trị, nhưng cô không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô hỏi liệu thông tin về cuộc bức hại đang được trưng bày có phải là sự thật không. Khi được cho biết đó không chỉ là sự thật, mà tình hình thực tế thậm chí còn tồi tệ hơn và điều này đã diễn ra suốt 21 năm qua, cô đã không nói được thêm bất cứ điều gì. Các học viên hỏi liệu cô có muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ không, cô đã đồng ý không chút do dự.

Một sinh viên nói thông thạo tiếng Trung đứng đọc các bảng thông tin rất lâu. Anh cho biết bản thân là một thành viên thuộc một nhóm dân tộc thiểu số đã trốn thoát khỏi Tân Cương. Tuy nhiên, anh chỉ có thể nói tiếng Trung bởi ngay từ khi còn nhỏ anh đã không được phép nói hay đọc ngôn ngữ mẹ đẻ của mình ở Trung Quốc.

Chỉ vì tụng kinh ở nhà, bà của anh đã bị hàng xóm báo cho cảnh sát và sau đó bị bắt và đưa vào trại cải tạo. Do tuổi già và bệnh tật, bà đã được thả sau khi gia đình bỏ tiền hối lộ các quan chức. Chàng sinh viên tự cho mình là người may mắn khi đã trốn thoát khỏi đất nước này trước năm 2015. Bởi hiện tại, rất khó để rời khỏi Trung Quốc, và rất có thể anh đã là nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng vì nhiều thanh niên đã biến mất sau khi bị đưa vào trại cải tạo. Anh cho biết đã nghe về việc ĐCSTQ giết người để thu hoạch nội tạng, và anh tin rằng họ cũng làm điều đó với những người ở Tân Cương. Theo anh, có những lối đi để vận chuyển nội tạng tại sân bay Địch Hóa. Không có nhiều người ở Tân Cương cần cấy ghép nội tạng đến vậy, do đó những nội tạng này hẳn là đã được chuyển đến các nơi khác trên đất nước.

Anh nói: “Tôi đã đến nhiều nơi ở châu Âu và nhìn thấy các cuộc biểu tình ôn hòa tương tự do các học viên Pháp Luân Công tổ chức ở khắp mọi nơi. Các hoạt động này được tổ chức tại các khu vực sầm uất trong các thành phố hoặc tại các điểm du lịch, và sức ảnh hưởng là rất lớn. Các bạn không nói hay hành động quá khích. Do đó, chính phủ ở một số quốc gia tin tưởng các bạn và cho phép các bạn tổ chức các cuộc kháng nghị ở những nơi sầm uất nhất trong thành phố. Tôi ngưỡng mộ các bạn và cảm kích trước những gì các bạn làm.

“Ở Trung Quốc, có nhiều người bị ĐCSTQ bức hại, nhưng không một ai, kể cả chúng tôi, các nhóm dân tộc thiểu số ở Tân Cương dám phản kháng chế độ này như các bạn. ĐCSTQ không sợ gây hấn với các bạn, họ rất giỏi hành xử như những kẻ côn đồ. Họ chỉ sợ sự thật bị phơi bày. Các bạn đang làm đúng những gì khiến họ sợ hãi nhất. Điều này sẽ đánh thức lương tâm của nhiều người và mọi người sẽ cùng hành động để đả đảo nó. Vậy nên, tôi cho rằng Trung Quốc sẽ có hy vọng. ĐCSTQ chắc chắn sẽ bị thanh trừ… ”

Anh đã vui mừng thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong và Đoàn Thanh niên.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/23/422456.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/26/191574.html

Đăng ngày 29-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share