Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 03-04-2021] Bắt đầu từ năm 2021, cứ mỗi tuần một lần, các học viên Pháp Luân Công lại tổ chức các hoạt động tại trung tâm thành phố Munich và Lãnh sự quán Trung Quốc, bất kể thời tiết khắc nghiệt và việc hạn chế đi lại.

Sự kiện Ngày thông tin đã được tổ chức vào tuần trước tại Quảng trường Marienplatz vào ngày 30 tháng 3 năm 2021. Các học viên đã phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào Pháp Luân Công.

Nhiều người đã phản hồi bằng cách ký bản kiến nghị chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù ở Trung Quốc. Một số người còn thể hiện mong muốn học Pháp Luân Công.

0a6ccd243993f0d6d0772f8d96c94186.jpg

Sự kiện Ngày thông tin Pháp Luân Công tại Quảng trường Marienplatz vào ngày 30 tháng 3 năm 2021

f744372465711d32aef355178ce58a55.jpg

Kháng nghị ôn hòa tại Lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich vào ngày 11 tháng 2 năm 2021, đúng đêm Giao thừa Tết Nguyên đán của Trung Quốc

79805480d8810998acac7c813a550118.jpg

Sự kiện Ngày thông tin tại Quảng trường Marienplatz vào ngày 30 tháng 3 năm 2021, nhiều người đã tìm hiểu về cuộc bức hại và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ

Chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng

0658a614f0583572f0b1d0c8c1951264.jpg

Anh Sanad Imamovic cùng người bạn Maria Theresa Acosta ký bản kiến nghị chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù ở Trung Quốc

Anh Sanad Imamovic cùng bạn là Maria Theresa Acosta, cả hai đều là nhân viên y tế. Sau khi nghe thông tin Pháp Luân Công đã bị bức hại 21 năm qua ở Trung Quốc, bà Acosta cho biết các học viên Pháp Luân Công cần có quyền được tiếp tục thực hành đức tin của mình. Bà bất bình hỏi: “Họ đã làm những gì mà bị bỏ tù, gia đình ly tán và nội tạng bị đánh cắp? Chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công sao?”

Anh Imamovic không thể hiểu được tại sao ĐCSTQ lại bức hại các học viên Pháp Luân Công, anh nói: “Chính quyền Trung Quốc cấm Pháp Luân Công, một môn tu luyện mang lại lợi ích cho người dân và không gây hại cho bất cứ ai. Môn tu luyện là tốt và mang lại lợi ích cho xã hội. Trên thế giới có ai mà không muốn khỏe mạnh hơn?”

Con gái bà Acosta làm việc ở phòng giải phẫu của Bệnh viện Erding và đã chứng kiến những nội tạng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc được vận chuyển qua đường hàng không từ Châu Á. Bà Acosta cho biết: “Con gái tôi nói với tôi rằng một người giàu có đã trả 500.000 Euro và đã nhanh chóng nhận nội tạng qua đường hàng không. Những người khác thì phải nằm ở danh sách chờ trong hai năm mà vẫn phải tiếp tục chờ đợi. Các bệnh viện, các bác sỹ, các chính trị gia đều biết việc này nhưng cả xã hội đã nhắm mắt làm ngơ.”

Bà Acosta cho rằng thế giới cần phải làm gì đó để chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Bà nói: “Tội ác này còn khủng khiếp hơn cả đại dịch virus corona. Nạn mổ cướp nội tạng này đã diễn ra trong nhiều năm rồi”.

“Tội ác này cần phải được chấm dứt!”

0fb474a512a847c6b46138f4938027a7.jpg

Sự kiện Ngày thông tin tại Sendlinger Straße vào ngày 20 tháng 3 năm 2021

Anh Jakob đã ghé qua sự kiện Ngày thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Sendlinger Straße, khu phố mua sắm dành cho người đi bộ ở trung tâm thành phố Munich vào ngày 20 tháng 3 năm 2021 và ký bản kiến nghị sau khi trò chuyện một lát với một học viên.

Anh Jakob thường xuyên du lịch sang Trung Quốc và anh có nhiều bạn bè và người quen ở đó, anh cho biết: “Tôi tình cờ đi dạo qua và biết việc lấy cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công đang xảy ra trên khắp Trung Quốc. Tôi vô cùng kinh ngạc. Chúng ta phải ngăn chặn mọi hình thức bức hại và bạo lực. Tội ác này cần phải được chấm dứt!”

Thanh niên Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc

Một thanh niên Trung Quốc đi ngang qua sự kiện Ngày thông tin tại Moosach ở Munich và nói với một học viên rằng anh không tin vào bất kỳ tín ngưỡng nào. Người học viên nói: “Bất kể bạn có tín ngưỡng hay không, bạn có thuộc một đảng phái chính trị nào đó hay không, thì bạn vẫn luôn muốn là một người tốt, tôi nói vậy có đúng không? Môn tu luyện của chúng tôi là một môn tu luyện Phật gia nhưng lại bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.”

Người thanh niên đột nhiên tỏ ra hứng thú với Phật gia và muốn đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi nhận địa chỉ các trang web để có thể đọc sách, anh đã đồng ý thoái ĐCSTQ và hai tổ chức liên đới của nó. Người học viên đã gợi ý tên Huệ Đức làm hóa danh cho anh bởi Huệ có nghĩa là trí huệ và Đức còn có hàm ý chỉ nước Đức. Người thanh niên rất vui vẻ và nói đây có lẽ là tên Phật hiệu của anh.

Người thanh niên đã giải thích cho quyết định nhanh chóng của mình. Anh nói rằng anh đã nhận được một cuộc điện thoại vô danh từ một học viên Pháp Luân Công khi anh ở Trung Quốc, người đó đã nói với anh về cuộc bức hại. Anh cũng đã nhận những tờ thông tin chân tướng Pháp Luân Công từ các học viên, vì vậy anh đã biết về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

edeb724459d4a7997a1063312e402aec.jpg

Sự kiện Ngày Thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Moosach ở Munich

Người dân lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công

Cô Isolde đã ký bản kiến nghị tại Marienplatz và trò chuyện với một học viên. Cô nói: “Thông tin tôi thấy ở đây thật kinh hoàng. Tôi thật sự sốc khi biết những việc này lại đang xảy ra ở Trung Quốc. Tội ác thu hoạch nội tạng không bao giờ được phép xảy ra. Tôi cũng muốn biết nguồn gốc của virus corona nhưng chúng ta có lẽ không bao giờ biết được sự thật.”

Một phụ nữ đã nói với một học viên trong sự kiện ngày thông tin tại Ga München Pasing rằng cô đã biết về các bài công pháp Pháp Luân Công từ tuần trước ở ga tàu. Từ đó cô và con gái đã tập các bài công pháp theo một số hướng dẫn trên mạng. Cô nói: “Các bài công pháp giúp tôi bình tâm và cảm thấy an hòa”. Cô đã ký bản kiến nghị và nói rằng những hình thức tra tấn đối với các học viên Pháp Luân Công là vô cùng tàn ác.

Một phụ nữ lớn tuổi hơn đã ký bản kiến nghị và kể với một học viên rằng một cuốn sách về Pháp Luân Công có những hình ảnh về bài công pháp đã được chuyển qua nhiều người và cuối cùng đến với bà. Bà vẫn luôn tìm người nào đó để cung cấp thêm thông tin về các bài công pháp cho bà. Một học viên đã đưa cho bà thông tin về điểm luyện công tập thể ở địa phương và tặng bà một bông hoa sen giấy. Người phụ nữ vô cùng vui vẻ và nói rằng gặp được sự kiện này, đối với bà đó là điều vô cùng ý nghĩa.

7ad631092504d73f9d6945409aa65f31.jpg

Sự kiện Ngày thông tin Pháp Luân Công tại Ga München Pasing

Hai phụ nữ đọc thông tin trên các bảng trưng bày về những tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc và ký bản kiến nghị. Một phụ nữ rất đau lòng khi những việc như vậy lại vẫn đang xảy ra vào năm 2021 này. Bà nói rằng bà thích văn hóa Trung Quốc và tỏ ra lo lắng khi các học viên đứng giữa thời tiết lạnh. Bà nói: “Tôi chúc các bạn thành công! Hãy tiếp tục việc làm tốt đẹp này!”

Một phụ nữ từ Tổ chức Ân xá Quốc tế đã để lại thông tin liên lạc cho một học viên để thảo luận về việc cùng nhau thực hiện các sự kiện để chấm dứt cuộc bức hại.

Một phụ nữ khác đã ký bản kiến nghị và khích lệ các học viên hãy tiếp tục nỗ lực. Bà nói rằng ĐCSTQ chắc chắn sẽ diệt vong và những người có tín ngưỡng, luôn mang hy vọng trong tâm sẽ có ảnh hưởng tích cực đến người dân toàn thế giới.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/3/422917.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/5/191740.html

Đăng ngày 08-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share