Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 24-03-2021] Các học viên Pháp Luân Công ở Toronto đã tổ chức các buổi biểu diễn các bài công pháp tại năm địa điểm vào ngày cuối tuần, ngày 20 và 21 tháng 3 năm 2021. Những động tác uyển chuyển, nhịp nhàng của họ cùng tiếng nhạc luyện công êm dịu đã thu hút rất nhiều người.

a1ec168be7e66ccc452892aef052cca3.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp tại Pacific Mall ở Markham, Ontario

Pháp Luân Công là môn tu luyện thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Do được đông đảo người dân biết đến, môn tu luyện này đã bị chế độ cộng sản ở Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Các học viên bên ngoài Trung Quốc đã tổ chức các sự kiện để thu hút sự chú ý của công chúng về cuộc bức hại tàn bạo cũng như nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên còn sống, những người bị giam giữ vì kiên định đức tin của họ. Các học viên cũng thu thập chữ ký thỉnh nguyện yêu cầu ĐCSTQ ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại này.

01a8adec792ebe97d59896ac6f4c1b51.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp tại Warden & Finch Real Estate ở Scarborough, Toronto.

4e63e017a02b52a5ece72326ecb53e98.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp bên ngoài Tòa thị chính Toronto.

398f43e88f0ef4c49d68d89ce1180a8e.jpg

02993d0521b9aba80b785d6d2dd0784e.jpg

549c7cd28b30a006007097bbc638b57d.jpg

c9e97764eea338385b65c2b471746e34.jpg

2eba191a1b598ab35505197db6dd2a5c.jpg

Người qua đường ký tên vào bản kiến nghị nhằm ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 21 năm ở Trung Quốc của các học viên.

Tôi muốn giúp đỡ bất cứ khi nào có thể

Anh Christian lại gần các học viên bên ngoài Tòa thị chính Toronto và đề nghị được ký vào bản kiến nghị. Anh cho biết, “Tôi đã đọc trên Internet về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Thật không thể tin được. Mọi người đều có quyền cơ bản là tự do tín ngưỡng, và Pháp Luân Công là một môn tu luyện rất ôn hòa. Tôi thực sự hy vọng cuộc bức hại ở Trung Quốc sẽ sớm kết thúc.“

“Thật khó để tưởng tượng một chính phủ có thể phát động một cuộc bức hại chống lại nhóm người ôn hòa này. Tôi muốn giúp họ bất cứ khi nào tôi có thể. Tôi sẽ ký tên mỗi khi họ thu thập chữ ký cho các bản kiến nghị. Tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin này với bạn bè và gia đình. Bằng cách này, nhiều người có thể giúp đỡ hơn,” anh Christian nói.

Cô Bucantanl và gia đình cô cũng ký vào bản kiến nghị. Cô Bucantanl chia sẻ, “Tôi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nó thật đáng sợ và đã kéo dài quá lâu. Nó phải sớm kết thúc. Điều khủng khiếp là cuộc bức hại vẫn đang diễn ra, và tôi muốn giúp đỡ họ.”

Mọi người trên thế giới đều là nạn nhân của ĐCSTQ

dc4828cd89be751029d94718cd077aca.jpg

Anh Bave Magica đến từ Philippines (đầu tiên từ phải sang) ký tên vào bản kiến nghị tại điểm luyện công Finch & Warden.

Anh Bave Magica đã ký vào bản kiến nghị khi nhìn thấy các học viên tại điểm luyện công Finch & Warden Real Estate. Anh Bave cho biết, “ĐCSTQ không chỉ bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công, nó còn đầu độc tất cả mọi người trên thế giới bằng những tuyên truyền và thông tin sai lệch. Đó là lý do tại sao tôi ký bản kiến nghị để kết thúc ĐCSTQ và chấm dứt mối nguy hiểm mà nó gây ra cho thế giới.“

Tôi biết ĐCSTQ là tà ác

Anh Shafin đến từ Bangladesh lại gần các học viên ở điểm luyện công Finch & Warden và hỏi về sự kiện này. Một học viên nói với anh ấy về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Học viên này cho biết, “Chúng tôi muốn nói với mọi người về bản chất tà ác của ĐCSTQ. ĐCSTQ đã che đậy mức độ nghiêm trọng của virus corona và lừa dối thế giới, từ đó trực tiếp gây ra đại dịch.”

Anh Shafin đồng ý với người học viên và nói, “Tôi biết ĐCSTQ là tà ác.” Anh nói thêm rằng chế độ này đã tẩy não người dân thế giới bằng tuyên truyền. Anh đã lấy một số tờ rơi về Pháp Luân Công để đọc.

Pháp Luân Công mang đến cho các học viên cuộc đời mới

Điểm luyện công Pacific Mall ở Markham, Ontario đã thu hút nhiều người tham dự khóa hướng dẫn học Pháp Luân Công được tổ chức trong chín ngày liên tục. Cô Helen đã đến học sau khi một người bạn giới thiệu Pháp Luân Công cho cô vào tháng 12 năm 2020. Một tháng sau đó, cô bước vào tu luyện.

Cô Helen chia sẻ, “Trước đây tôi bị khó thở và gần như không bước đi nổi. Tôi chỉ có thể nói được vài từ là hết hơi rồi. Khi ngủ, tôi phải nằm trong tư thế ngồi, không thì thở không ra hơi. Tôi không thể nào chợp mắt được khi tình trạng tồi tệ hơn. Do vậy, tôi không có năng lượng để làm việc và điều đó thật nguy hiểm vì tôi làm việc trong nhà bếp. Điều đó làm tôi lo lắng.

“Một người bạn của tôi đã nói với tôi về Pháp Luân Công. Vì những lời nói dối của ĐCSTQ, tôi đã không tin những gì bạn tôi nói với tôi. Người bạn gợi ý rằng nghe nhạc Pháp Luân Công sẽ giúp ích cho tôi. Nhưng tôi đã nghi ngờ. Ngày hôm sau, tôi bị hen suyễn nghiêm trọng và quyết định thử. Tôi nghe nhạc Pháp Luân Công trong 10 phút và tôi đã có thể nằm xuống. Sau đó, tôi cảm thấy bình tĩnh và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tôi tỉnh dậy, tôi không thể tin được vì tôi đã không có giấc ngủ ngon như vậy trong nhiều năm ròng.

“Tôi tin rằng Pháp Luân Công có thể mang lại cho mọi người những điều kỳ diệu. Người bạn đó đã đưa tôi đến gặp các học viên khác tại Pacific Mall. Họ rất thân thiện và không giống như những gì được nói trong tuyên truyền của ĐCSTQ. Từ đó trở đi, ngày nào tôi cũng đến Pacific Mall để luyện công với các học viên. Đôi khi tôi cảm nhận được một luồng năng lượng truyền từ đầu đến ngón chân. Tôi biết thân thể mình đang được tịnh hóa.”

Cô Helen cho biết cô đã học trở thành một người tốt hơn bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. “Tôi từng dễ nổi cáu và tật đố. Bây giờ tính khí của tôi đã được cải thiện và tôi cố gắng hết sức để giúp đỡ người khác. Bạn bè của tôi nói với tôi rằng tôi đã thay đổi và họ có thể giao tiếp hòa bình với tôi.”

Dân nhập cư: Một vị Thần đã dẫn tôi đến đây

Khoảng hai năm trước, một điểm luyện Pháp Luân Công mới đã được thành lập tại công viên Hendon trên phố Yonge ở North York. Học viên Vương cho biết địa điểm này đã thu hút khoảng 40 học viên mới, mỗi người đều có hoàn cảnh xuất thân khác nhau và câu chuyện đặc biệt của riêng họ.

ff810af5f6095c417e3ef8b4b62897c4.jpg

Cô Roshanak, dân nhập cư đến từ Iran

Cô Roshanak là dân nhập cư đến từ Iran sống gần công viên Hendon. Cô đã tìm kiếm con đường tu luyện bản thân trong hơn 20 năm. Cô đã thử tập yoga, thiền và nhiều loại khí công, nhưng không có tác dụng gì. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ đi tìm trong công viên này. Hai năm trước, cô nghe thấy một giọng nói bảo cô rằng, “Hãy đi lối đó, ở đằng kia,” và cô đã làm như thế. Vào thời điểm đó, cô Vương đang treo một biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Cô Roshanak đã nhận một tờ rơi từ cô Vương và tham gia luyện công.

Cô Roshanak tin rằng một vị Thần đã chỉ dẫn cô đến địa điểm này. Sau khi luyện công xong, cô cảm thấy tốt hơn bao giờ hết. Ngày hôm sau, cô đưa chồng, em gái và anh rể đến học luyện công. Từ đó đến nay họ đã luyện công cùng nhau.

Mỉm cười cả ngày sau khi học Pháp Luân Công

d31c432198ab71568105c2a0bcdbd0d4.jpg

Anh Arash, anh rể của cô Roshanak

Anh Arash là anh rể của cô Roshanak. Anh cảm thấy tuyệt vời sau lần đầu tiên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Khi quay lại vào ngày hôm sau để tìm hiểu thêm, anh nói với cô Vương, “Tôi thường gặp ác mộng, nhưng đêm qua thì không!”

Sau khi bài đả tọa kéo dài một giờ đồng hồ kết thúc, anh vẫn giữ nguyên tư thế đó. Khi được hỏi tại sao anh không muốn đứng dậy, anh cho hay anh vẫn cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ và trước đây chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy. Anh đã cười tươi cả ngày.

Tôi muốn được ở nơi tôi đến mỗi ngày

c94be46763d38c4d19699471e9cf0966.jpg

Anh Valery

Anh Valery là dân nhập cư từ Nga vào Canada 10 năm trước. Ngày nào anh cũng đạp xe gần công viên Hendon. Anh đã tham gia nhóm luyện công từ tháng 10 năm ngoái. Anh từng bị chứng lo âu, trầm cảm và không bao giờ ngủ ngon.

“Sau khi tôi luyện công, chứng trầm cảm của tôi nhanh chóng biến mất. Tôi muốn luyện công nhiều hơn nữa. Tôi muốn được ở nơi tôi đến mỗi ngày.”

Anh cho biết khi luyện công, anh có thể nhìn thấy hoa ở không gian khác. Đôi khi anh còn cảm thấy thân thể mình đang bay lên.

Bài hát của Pháp Luân Đại Pháp đã đưa tôi đến với tu luyện

6d347c472b2de807e416471d1fabbcc3.jpg

Cô Lyn

Cô Lyn đến từ Việt Nam và thích ca hát. “Một ngày nọ, khi tôi tìm kiếm một bài hát trên mạng, video về một học viên đang hát đã xuất hiện. Khoảnh khắc khi tôi hát bài hát đó, một nguồn năng lượng từ bi đã bao quanh tôi. Khi tôi nhìn thấy bức ảnh của Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi cảm nhận được năng lượng từ bi mạnh mẽ.” Cô muốn học Pháp Luân Công và đã tìm thấy điểm luyện công ở công viên Hendon.

Vài tuần sau khi cô Lyn biết đến môn tu luyện. Theo cô Vương, “Cô Lyn đã bị té cầu thang và rơi xuống sàn bê tông. Mắt cá chân của cô bị trật và trở nên sưng tấy. Vào lúc đó, cô không cảm thấy đau và cô biết rằng Sư phụ sẽ bảo hộ cô. Cô vẫn luyện công và đả tọa mỗi ngày. Trong năm ngày, cô đã bình phục và đi làm lại bình thường. Điều đó không hề làm phiền cô, trong khi hầu hết mọi người phải mất ba tháng để hồi phục sau chấn thương tương tự.”

Cô Vương chia sẻ thêm rằng các học viên mới không tránh khỏi sự khó chịu về thân thể, bao gồm việc giơ tay lên trong một giờ và đả tọa với tư thế song bàn trong một giờ. Nhưng ngày nào họ cũng đến, ngay cả khi thời tiết xấu.

Vì đại dịch, nhiều người đã muốn học Pháp Luân Công để giữ gìn sức khỏe. Các học viên đã tổ chức một lớp hướng dẫn luyện công trực tuyến cho những người ở Bắc Mỹ. Sau khi học các bài công pháp trực tuyến, nhiều người đã muốn tìm điểm luyện công gần chỗ họ. Mọi người có thể tìm thấy các lớp học trực tuyến tại www.LearnFalunGong.com. Trang web cung cấp các buổi hướng dẫn miễn phí ba ngày một tuần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/24/422453.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/30/191637.html

Đăng ngày 04-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share