Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 15-12-2020] Mẹ tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Dưới sự ảnh hưởng của bà, hai chị em tôi đều bước vào tu luyện. Hai con trai tôi cũng trở thành tiểu đệ tử. Gia đình chúng tôi đã chứng kiến nhiều câu chuyện thần kỳ, tại đây xin chia sẻ một vài câu chuyện.

Lợi ích sức khỏe

Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi mắc một căn bệnh kỳ lạ. Mặc dù đã đi khám ở các bệnh viện nhưng không thể chẩn đoán ra bệnh gì. Nhưng mẹ tôi vẫn khó chịu khắp người, ngay cả việc đi lại cũng gặp khó khăn. Lúc đó cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp chưa diễn ra, thông qua một người dì, mẹ tôi được biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Sau một tuần tu luyện, bà đã nhanh chóng hồi phục và có thể đi lại một cách bình thường.

Một ngày mùa đông, khi đó tôi đang học tiểu học, thấy mẹ tôi mỗi ngày vào buổi trưa đều tới nhà một đồng tu khác để học Pháp nhóm, tôi liền bảo mẹ đọc Pháp cho tôi nghe. Ông trẻ của tôi khi ấy cũng là một học viên, thấy tôi muốn được mẹ đọc Pháp cho nghe, liền đề nghị tôi thử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cứ như vậy tôi đã trở thành một tiểu đệ tử.

Từ đó tôi không còn phải đi bệnh viện như trước nữa, thân thể trở nên khoẻ mạnh. Có lúc thân thể cảm thấy không được khoẻ, người thường gọi đó là bệnh, nhưng tôi không đi bệnh viện, bởi vì tôi biết đó là Sư phụ đang giúp tôi tiêu nghiệp.

Có một lần trong lúc đang luyện công cùng mẹ, tôi nhìn thấy một thứ hình tròn đang xoay và di chuyển khắp phòng. Mẹ tôi nói rằng đó chính là Pháp Luân. Con xin cảm tạ Sư phụ đã cho con được nhìn cảnh tượng mỹ diệu như vậy.

Có lần tôi ngồi sau xe máy của mẹ. Tới đoạn quành, chúng tôi va chạm với một chiếc xe ba bánh. Tình huống xảy ra giống như được miêu tả trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Chúng tôi không hề sợ hãi hay bị thương và biết rằng Sư phụ đang bảo hộ mình.

Đi chệch khỏi con đường tu luyện

Ở tuổi thiếu niên, tôi đã không biết trân quý tu luyện, luôn lười biếng trong việc học Pháp, luyện công. Đến khi đi học xa nhà, sự việc càng tệ hơn. Những năm đó, thời gian duy nhất tôi học Pháp và luyện công là khi tôi về nhà trong kỳ nghỉ. Vì vậy tâm tính của tôi đã không thể đề cao.

Sau khi bắt đầu đi làm, tại nơi làm việc tôi luôn suy nghĩ làm thế nào để không bị thiệt thòi, đặt tư lợi lên hàng đầu. Có những lúc tôi còn tệ hơn cả một người thường!

Tuy nhiên Sư phụ đã không bỏ rơi tôi và tôi đã tìm lại được con đường trở về với tu luyện. Ban đầu chồng tôi phản đối tôi tu luyện nhưng anh ấy đã thay đổi quan điểm sau khi nhìn thấy tôi có những chuyển biến tích cực.

Câu chuyện về con trai lớn của tôi

Con trai lớn của tôi bị bệnh teo cơ bẩm sinh. Bác sỹ nói rằng cháu sẽ chậm biết đi và nếu tình trạng xấu hơn cháu sẽ không thể đi lại được. Tôi chết lặng và không biết phải làm gì. Tại sao điều này lại xảy đến với tôi?

Các đồng tu nói với tôi: “Mọi việc sẽ ổn thôi, chúng ta có Sư phụ!” Khi tôi mang bầu, các đồng tu gọi đứa bé trong bụng tôi là “tiểu đệ tử Đại Pháp.” Lúc này tôi mới nhận ra mình có Đại Pháp tuyệt với như vậy, có Sư phụ vĩ đại như vậy, con của tôi khẳng định sẽ không có vấn đề gì.

Sau đó tôi minh bạch ra sứ mệnh của mình: Sư phụ an bài đứa trẻ vào gia đinh tôi là có lý do. Ngài muốn tôi quay trở lại tu luyện. Tranh đấu trong người thường chỉ đem lại cho tôi khó khăn và nghiệp lực.

Sau thời gian nghỉ việc để sinh con, tôi tiếp tục ở nhà và trở thành bà mẹ toàn thời gian. Tôi cùng con trai học Pháp mỗi ngày. Cháu phát triển rất tốt và 11 tháng tuổi đã bắt đầu biết đi. Trước đó bác sĩ nói cháu sẽ chậm biết đi, nhưng tôi đã không thừa nhận an bài của cựu thế lực, chỉ bước theo con đường mà Sư phụ an bài, con trai tôi đã không gặp vấn đề gì.

Khi cháu lên 1 tuổi, tôi hướng dẫn cháu hợp thập, kết ấn và ngồi song bàn. Một lần, chúng tôi đang ngồi nghe bài chia sẻ của một tiểu đệ tử trẻ trên trang web Minh Huệ, cháu đã hợp thập để thể hiện sự kính trọng. Mặc dù cháu chưa biết nói nhưng có vẻ đã nghe hiểu được bài chia sẻ, thật thần kỳ!

Con trai tôi thường ngồi chơi cạnh tôi khi tôi đọc Pháp. Cháu cũng thường ra hiệu muốn tôi lật sách tới trang có hình ảnh Pháp Luân, vừa nhìn thấy Pháp Luân cháu liền mỉm cười. Chúng tôi mỗi ngày đều được đắm mình trong Phật quan của Sư phụ, loại cảm giác này thật tuyệt vời.

Khi tôi đang mang bầu đứa thứ hai, đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang bùng phát. Tôi không thể đi khám thai. Vì vậy mỗi khi cảm thấy không thoải mái, tôi liền cầu xin Sư phụ gia trì.

Sau khi đứa con thứ hai của chúng tôi ra đời, bố chồng tôi đã tới giúp chúng tôi. Một hôm ông dẫn con trai lớn của tôi đi chợ và mang về một cuốn tài liệu chân tướng Đại Pháp. Tôi nói với con trai: “Cuốn sách nhỏ này rất trân quý, con phải đọc nó.” Trong khi xem cuốn sách nhỏ cùng cháu, tôi cũng nói với cháu về cuộc bức hại.

Chồng tôi đã minh bạch chân tướng và đã xem các tài liệu chân tướng. Anh ấy luôn mang bên mình tấm bùa hộ mệnh của Pháp Luân Đại Pháp. Anh cũng biết rằng cả gia đình tôi luôn được Sư phụ bảo hộ.

Một lần nữa con xin cảm tạ Sư tôn vì sự từ bi cứu độ của Ngài.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/15/全家三代沐浴佛光-416028.html

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/15/189922.html

Đăng ngày 09-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share