Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục  

[MINH HUỆ 03-04-2021] Xã hội nhân loại là một xã hội mê, những thứ chúng ta nhìn thấy trước mắt cái nào là thật, cái nào là giả, đứng tại góc độ của người thường rất khó để phân biệt rõ ràng. Sư phụ giảng:

“… thật thật giả giả, quan trọng ở ‘Ngộ’.” (Ngộ, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Vào thời kỳ đầu khi tà đảng Trung Cộng bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã đến Bắc Kinh để chứng thực Đại Pháp. Lúc tôi giương cao tấm bảng trên Quảng trường Thiên An Môn, đã có hai cảnh sát mặc thường phục chạy đến phía sau lưng tôi giựt lấy tấm bảng. Tôi xoay người lại theo bản năng, nhìn thấy có hai chú lùn tí hon phóng nhanh đến chỗ tôi, thân hình họ chỉ cao khoảng chừng một thước. Tôi cảm thấy rất tân kỳ, tĩnh tĩnh nhìn theo họ.

Kỳ thực, họ chỉ đứng cách tôi khoảng một hai bước chân. Tuy họ đang chạy, nhưng chạy mãi vẫn không tới bên tôi được. Tôi đã nhìn họ trong thời gian rất lâu, bỗng dưng trong tâm sinh ra một niệm: “Ài, bọn họ đến bắt mình.” Thuận theo niệm đầu tôi vừa động, trong chớp nhoáng hai chú lùn đó đã biến thành hai người cao ngang bằng tôi. Họ cùng lúc xông tới và tôi đã bị bắt cóc.

Trong những ngày tháng sau đó, tôi vẫn thường hay nhớ tới sự việc lần đó. Cứ mỗi lần như vậy, trong tâm tôi vẫn luôn tự hỏi: “Việc này là vì sao vậy?” Thuận theo học Pháp, tôi dần dần minh bạch ra: Lúc đó tôi đã bị giả tướng của người thường – huyễn tượng mê hoặc rồi. Sư phụ giảng:

“Hết thảy mọi thứ trong trường không gian của chư vị đều nghe theo sự chi phối từ ý thức của đại não chư vị; nghĩa là, [khi] chư vị dùng thiên mục để nhìn, tĩnh tĩnh không động niệm mà nhìn thì là chân thực; chỉ cần hơi động niệm, thì những gì nhìn thấy đều là giả; đó chính là ‘tự tâm sinh ma’, cũng gọi là ‘tuỳ tâm nhi hoá’.” (Chuyển Pháp Luân)

Lúc mới đầu, tôi không có động niệm, nhìn thấy hai chú lùn kia chính là người lùn thật sự tại không gian khác. Do chúng ta ở không gian khác với họ nên họ không chạy tới chỗ tôi được. Nếu lúc đó tôi có thể ngộ ra Sư phụ điểm hóa thì họ đã không thể động đến tôi.

Sau đó, nhân niệm của tôi đã khởi lên, rồi tiến nhập vào trong không gian này của người thường, hết thảy chính là tùy tâm nhi hóa. Nhân niệm và chính niệm là sự khác biệt giữa con người và Thần, từ không thành có, từ có thành không. Sư phụ giảng:

“Trước đây tôi đã giảng, tôi nói rằng trên thực tế hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay, đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

Nhìn xem hình thế trước mắt, có biết bao thứ xấu là do tâm của chúng ta tạo thành? Suốt hơn hai mươi năm tu luyện, chúng ta đã trải qua quá nhiều mưa gió bão bùng, đến nỗi trong tâm vẫn còn hình bóng âm ám của bức hại tà ác như xưa. Chúng ta thường hay đặt mình vào vị trí bị bức hại.

Nguyên là chẳng có việc gì cả, nhưng chúng ta lại dùng quan niệm và tư duy của con người để suy luận: Lỡ như xuất hiện can nhiễu, tà ác gõ cửa, bức hại v.v. Thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta đối phó thế nào? Những tư duy phụ diện này sẽ sản sinh ra những thứ gì? Một người nghĩ như thế có lẽ không sao, nhưng nếu có rất nhiều đệ tử Đại Pháp đều nghĩ như vậy thì sẽ mang theo một trường như thế nào đây?

Sư phụ giảng:

“Tôi dẫn ví dụ này cho mọi người; trong Phật giáo giảng rằng hết thảy hiện tượng của xã hội nhân loại đều là huyễn tượng, không thật. Huyễn tượng là sao? Vật thể này thực tại rành rành bày đặt ở đây, ai có thể bảo là giả được? Hình thức tồn tại của vật thể là thế này; nhưng hình thức biểu hiện của nó lại khác.” (Chuyển Pháp Luân)

Có lẽ toàn bộ xã hội nhân loại đều có liên hệ với đệ tử Đại Pháp, cũng có thể là đang biểu hiện thuận theo tâm thái của đệ tử Đại Pháp. Nếu như từng tư từng niệm của đệ tử Đại Pháp đều chính thì tà ác rất khó hung hăng làm dữ.

Vào năm 2013, trại cải tạo đã giải thể. Địa phương chúng tôi có một vị nữ đồng tu sau khi trở về nhà từ trại cải tạo, đồn cảnh sát địa phương đã gọi điện thoại bảo cô ấy cần phải thường xuyên đi đến đồn cảnh sát báo cáo. Chồng của nữ đồng tu cũng người tu luyện, anh ấy nói: “Anh đi cùng với em, anh đang muốn tìm họ để hỏi xem vì sao năm đó buộc phải cải tạo em? Vì sao họ bắt anh đưa đến lớp tẩy não? Anh còn phải nói cho họ biết họ làm như vậy là đã phạm luật ra sao. Đồng thời, anh còn phải giảng chân tướng Pháp Luân Công cho họ.”

Đồng tu chồng không có nghĩ đến bản thân mình, chỉ muốn chứng thực Pháp Luân Đại Pháp là đúng và cách làm của cảnh sát là sai. Anh ấy muốn để cho họ minh bạch chân tướng, đưa ra lựa chọn chính xác, từ đó có được tương lai tốt đẹp.

Hai vợ chồng cùng nhau đến đồn cảnh sát, họ vô cùng kinh ngạc phát hiện tòa nhà của đồn cảnh sát nhỏ như cái hộp quẹt diêm. Hai vợ chồng đứng đợi một lúc thì nó mới trở về nguyên dạng. Hai người bước chân vào cửa, cảnh sát tỏ ra bất an, do cả hai bên đều biết lẫn nhau. Cảnh sát nói việc này không có liên can gì đến họ. Đồng tu để cho cảnh sát gọi điện thoại liên hệ đến người có trách nhiệm. Sau khi gọi điện thoại thì nghe thấy phía bên kia hét lớn: “Bảo họ đi mau, nhanh chóng cút đi, từ đây về sau đừng bao giờ tới nữa!”

Bức hại mà vị đồng tu này gặp phải là điều thực tại rành rành. Thế nhưng, dưới uy lực chấn nhiếp của chính niệm của đệ tử Đại Pháp thì bức hại chính là huyễn tượng, một kích liền bị phá vỡ. Sư phụ giảng:

“Tuy rằng có sự tồn tại của cựu thế lực, nhưng chư vị không có cái tâm ấy, thì chúng cũng không có chiêu [nào cả]. Chính niệm của chư vị rất đủ, [thì] cựu thế lực không có cách [nào cả].” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

Thực ra, khi chính niệm của đệ tử Đại Pháp rất đủ thì tà ác rất sợ bị gõ cửa.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/4/3/422912.html

Đăng ngày 06-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share