Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-03-2021] Chị tôi mắc bệnh nan y không có tiền trị, không còn cách nào khác nên tu luyện Đại Pháp. Sau khi tu luyện, bệnh khắp thân đều khỏi, tuy nhiên chồng và con trai của chị luôn nói lung tung sau lưng chị, không công nhận Đại Pháp. Sau khi chị tu luyện bảy năm, vào Tết năm 2020 thì quan nghiệp bệnh lại đến, không vượt qua được. Người nhà đưa chị đi bệnh viện, ban đầu chị kiên quyết không đi, nhưng sau đó lại có chút do dự, cũng thường hay điện thoại hỏi ý tôi. Tôi chỉ có thể động viên chị, người nhà của chị, đặc biệt là con trai chị hết sức bài xích tôi, chồng chị cũng đứng về phía con trai mình.

Cả đời chị ấy ở nhà chịu đựng sự tức giận, đánh mắng của chồng mình, cuối cùng chị ấy vẫn đi bệnh viện. Chị và tôi ở cùng một làng. Trong thời gian chị trải qua nghiệp bệnh và nhập viện, con trai chị thường đến nhà tôi gây rối, biểu hiện như điên loạn vậy, thậm chí còn làm ầm ĩ muốn đưa tôi đi tù, dường như việc chị không đi bệnh viện là do tôi nói vậy.

Chị tôi đến mấy bệnh viện khám và nhập viện cũng không trị khỏi được, nên quay về nhà vừa luyện công vừa uống thuốc. Con trai bắt buộc chị uống thuốc. Thân thể chị ấy dần dần không chống chọi được nữa. Lúc này, anh rể tôi bất ngờ phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối, sau mấy tháng thì đi lại rất khó khăn.

Tôi biết vì anh rể đã nói lời không tốt về Đại Pháp nên có thể bị như vậy. Tôi muốn đến nhà chị thăm hỏi, nhưng vừa nghĩ đến người nhà bên ấy thì bị quan niệm người thường ngăn cản không muốn đi, sợ họ nhìn thấy tôi lại càng tức giận.

Tết năm 2021, chồng tôi đi làm từ tỉnh khác về, muốn đi thăm vợ chồng anh chị, tôi bèn đi chung với chồng. Trước khi đi, tôi nghĩ: phải buông bỏ quan niệm người thường để cứu anh rể, thỉnh cầu Sư phụ giúp con bỏ đi những nhân tâm ấy. Đến nơi, nhìn thấy bộ dạng của anh rể như vậy, tôi đã nói chuyện với anh ấy một cách tự nhiên.

Chị tôi cứ bảo anh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, tôi cũng động viên anh rể, để anh thành tâm niệm, đừng ôm giữ tâm hữu cầu, chỉ cần thành tâm niệm, thì Sư phụ sẽ quản anh. Tôi còn đưa anh xem video chân tướng nhưng anh nói xem không vô. Tôi hỏi anh rể: liệu anh có từng mắng Sư phụ không? Anh ấy nói không có mắng. Tôi lại hỏi anh: hoặc từng nói lời bất hảo không? Anh trả lời: đã từng nói. Tôi nói sẽ giúp anh viết nghiêm chính thanh minh xin lỗi Sư phụ nhé, thỉnh cầu Sư phụ tha thứ cho anh? Anh nói được.

Mấy hôm sau, chị và anh rể đi đến nhà con gái ở thành phố và ở lại vài ngày, muốn tôi đi cùng. Tôi thấy tinh thần của chị trong mấy ngày này cũng tốt hơn, chợt nhớ là anh rể vẫn chưa tam thoái, nên tôi nói với anh ấy về việc làm tam thoái. Anh rể đồng ý. Tôi nói anh rể cần có tín tâm, và kể cho anh nghe một số trường hợp nhờ niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo mà thân thể được khỏe mạnh.

Hôm nay tôi điện thoại hỏi thăm chị thế nào, chị vui vẻ nói với tôi rằng, sau khi từ thành phố trở về, có hai ngày anh rể (ngủ) không muốn mở mắt, một buổi tối anh nằm mộng: anh ấy được vài người đưa lên Thiên thượng, nhìn thấy Phật Như Lai với mái tóc xoăn xoăn, có nhiều người ngồi bên dưới. Anh ấy nghĩ mình cũng tìm một chỗ ngồi vậy, anh ấy vừa tìm thấy một góc có một chỗ ngồi, vừa định ngồi xuống thì tỉnh giấc. Sau khi tỉnh dậy, anh rể liền kể lại giấc mơ với chị, chị nghe mà vui mừng rơi lệ, nói với anh ấy rằng: Sư phụ đã quản anh rồi. Bắt đầu từ hôm ấy, cơ thể của anh rể ngày càng khỏe, bây giờ có thể đi bộ ra ngoài cổng, có thể đi bộ vài lần trong ngày, cũng có thể ăn nhiều hơn trước.

Trong lúc vui mừng, tôi nghĩ: quan niệm của tôi ngăn cản anh rể được cứu, vẫn còn bao nhiêu quan niệm chưa nhận thức ra, cũng chính là nói chúng sinh không được cứu đều là do đủ mọi quan niệm của bản thân đệ tử Đại Pháp đang ngăn trở. Chúng ta tu không tốt thật sự không chỉ dừng lại ở việc bản thân tu không tốt là xong chuyện đâu, thực sự là đang hủy chúng sinh!

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/24/只有放下观念才能救了人-422378.html

Đăng ngày 02-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share