Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục 

[MINH HUỆ 03-04-2021] Mấy hôm trước, tôi quan sát phát hiện thấy nhân tố biến dị chưa được quy chính bên trong trường không gian của mình. Từ không gian bề mặt của con người mà nhìn trông như một việc rất chính thường, nhưng nó lại khiến tôi tâm phiền ý loạn. Tôi không biết rõ chủng phiền phức này từ đâu đến.

Nhìn trên bề mặt, dường như tôi không có suy xét chu toàn lúc làm việc này. Tôi không biết nó có mang đến ảnh hưởng gì không? Không biết nó có ẩn giấu mối nguy hiểm về an toàn nào không? Tôi tiếp tục hướng nội tìm thì phát hiện thấy vật chất biến dị “tự ngã” mạnh mẽ, nó rất ngoan cố, che giấu hết sức kỹ càng. Nếu không phải là động chạm tình cờ đến sự việc này thì cũng không dễ phát hiện ra nó.

Vậy thì “tự ngã” và “vô Thần luận” có mối quan hệ như thế nào?

Sáng hôm nay, tôi học thuộc bài “Minh thị” trong Hồng Ngâm V.

Ngã môn thị Đại Pháp đồ
Đới trước mỹ hảo dữ chúc phúc
Triển hiện chân tướng hòa cứu độ
Thế phong đạo đức việt lai việt đê tục
Hiện đại quan niệm hành vi đới trước độc
Vô Thần luận tại bả Thần tính điên phúc
Tiến hóa luận thị bả nhân Thần tiết độc
Ngã dụng ca thanh bả chân tướng miêu thuật
Dữ Thần cộng vũ bang nhĩ bả nạn trừ
Biệt ly khai truyền thống đích lộ tẩu thượng hiểm đồ
Sáng Thế Chủ dĩ tại nhân gian lạc túc
Nguy nạn tiền cứu nhân khoái tỉnh ngộ
Thế nhân đẳng đích đô thị tha biệt hồ đồ
Chân tướng thông thiên bất yếu tái trì trù.
(Minh thị, Hồng Ngâm V)

Diễn nghĩa:

Chúng tôi là đồ đệ Đại Pháp
Mang theo điều tốt đẹp cùng chúc phúc
Triển hiện chân tướng và cứu độ
Đạo đức thế gian càng ngày càng thấp kém dung tục
Quan niệm hành vi hiện đại mang theo độc hại
Vô Thần luận đang lật đổ Thần tính
Tiến hóa luận là khinh nhờn con người và Thần
Tôi dùng tiếng hát miêu tả chân tướng
Cùng múa với Thần giúp bạn trừ nạn
Chớ rời xa con đường truyền thống [mà] lên đường hiểm
Sáng Thế Chủ đã dừng chân tại nhân gian
Cứu người trước nguy nan hãy mau tỉnh ngộ
Điều thế nhân đợi đều là Ông, chớ hồ đồ nữa
Chân tướng thông thiên đừng chần chừ do dự nữa

Câu Pháp “Vô Thần luận tại bả Thần tính điên phúc” của Sư phụ đã khiến tôi xúc động sâu sắc. Tôi thình lình phát hiện bên trong trường không gian của mình vẫn còn chủng vật chất biến dị chưa phát giác và chưa thanh trừ này. Sau khi ngộ ra điểm này, tôi cảm thấy trạng thái bất chính mà thứ vật chất biến dị này sinh ra xung quanh mình từng lớp từng lớp hiện ra trước mắt.

Ở trong người thường, tôi có quan niệm theo kiểu thói quen là bản thân luôn cảm thấy mình mạnh hơn người khác, dường như người khác đều phải dựa dẫm vào tôi đến che chở, nhìn thấy người này thật đáng thương, người kia thật khó khăn. Từ đó dùng cái tình của con người mà làm các việc, nhưng nó thường khiến bản thân tôi thấy đau lòng, do chiểu theo suy nghĩ chủ quan của mình để làm nên vô tình đã làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương. Tuy gặp phải những chuyện này nhưng tôi vẫn chưa tỉnh ngộ, vẫn còn phàn nàn đối phương “không nhận ra tấm lòng của người tốt”. Vật chất biến dị này cứ tuần hoàn dẫn đến có người xung quanh tôi không kính trọng đối với Đại Pháp cho lắm.

Thực ra chính là bản thân tôi đã bị ô nhiễm trong chất độc “vô Thần luận” do tà đảng tuyên truyền. Tôi đã tu luyện hơn hai mươi năm, tôi cho rằng đây chính là vấn đề gốc rễ, cũng nói là trong trường không gian của bản thân có nhân tố bất kính đối với Đại Pháp và Sư phụ; tồn tại một số vật chất biến dị tiềm ẩn như phương thức tư duy dưỡng thành ở nơi người thường, cách làm cứng nhắc khi xử lý mọi việc, kiểu thích việc lớn hám công to của văn hóa Đảng, hiển thị, phô trương bản thân mình mạnh hơn người khác v.v. Cho nên trong tu luyện mới thể hiện xuất ra cách làm quá sai kém so với yêu cầu của Đại Pháp.

Pháp của Sư phụ đã tạo ra chúng ta, chúng ta không ngừng quy chính và không ngừng đồng hóa trong Pháp của Sư phụ. Hết thảy của vũ trụ đều đang nằm trong lòng bàn tay của Sư phụ, bao gồm cả hết thảy những thứ trong tu luyện của chúng ta, vậy thì cớ sao tôi có thể “tranh công với người khác” đây? Lúc tâm tính không đạt, tôi có đặt mình vào trong Đại Pháp chưa? Lý giải của cá nhân tôi chính là chưa thanh lý sạch sẽ và chưa triệt để giải thể chủng vật chất bại hoại “vô Thần luận”. Tôi viết ra bài này chính là cần phải triệt để giải thể nó, không được để nó chi phối nữa. Bên trên là một chút thiển ngộ cá nhân, có chỗ nào chưa dựa trên Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/4/3/422846.html

Đăng ngày 05-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share