Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[MINH HUỆ 02-04-2021] Mấy hôm nay, tôi cảm giác giống như có một chủng phiền não không sao nói rõ được cứ lởn vởn quanh mình. Tôi hướng nội tìm nguyên nhân, nhưng dường như còn chưa tìm ra gốc rễ. Biểu hiện là những người xung quanh tôi, đặc biệt là hành vi của bạn bè thân quyến khiến tôi không sao hiểu nổi, dường như nó không phù hợp với ngay cả tầng lý căn bản nhất của nhân loại. Cứ như vậy, tôi không ngừng tăng cường chủ ý thức của mình phải mạnh, phải nghe lời Sư phụ, hướng nội tìm chỗ thiếu sót của mình, dùng Pháp để phá trừ vật chất biến dị trong tư tưởng.

Tôi cảm thấy trạng thái này giống như là dây thần kinh bị kéo quá căng, chỉ hơi không lưu ý là không biết sẽ thế nào nữa. Đôi khi chủng niệm đầu tiêu cực nói với tôi là nó không muốn chịu đựng cuộc sống này nữa, tựa như không có năng lực thay đổi nhiều việc không thuận tâm ở trước mắt; mỗi ngày đều lặp lại tiết tấu của ngày hôm trước, không có chuyện gì vui vẻ có thể khiến mình cao hứng lên.

Niệm đầu tiêu cực này thấy tôi không phát giác ra nó, nó lại càng giở trò không kiêng nể gì cả. Hiện tượng biểu hiện xuất ra chính là lời nói cử chỉ của người khác càng khiến người ta không sao hiểu được, đôi khi còn chọn lấy những lời khuấy động lòng người, tôi cảm thấy sức chịu đựng của mình đã đến cực hạn, mỗi ngày đều rất khổ não.

Lúc thắp hương cho Sư phụ, tôi nhìn vào hình của Sư phụ, cảm thấy mình giống như một đứa con đã làm sai, nhưng chưa tìm ra lỗi sai ở đâu. Tôi chỉ biết tĩnh tĩnh nhìn Sư phụ, cố gắng hết sức bảo trì tâm thuần tịnh trước mặt Sư phụ.

Có lẽ là Sư phụ nhìn thấy đệ tử ngộ không tới, cho nên Ngài đã điểm hóa đệ tử. Vào buổi tối hôm trước, trong đầu não tôi không ngừng phản ánh ra mấy chữ “bị mắc kẹt bên trong”. Tôi chợt bừng tỉnh, đúng là vậy! Tôi đã bị hãm vào trong. Tôi lập tức nhớ tới Sư phụ đã từng điểm hóa mình trước đây – tôi và chị em gái bị mắc kẹt trong một vũng bùn, vũng bùn này cuồn cuộn sóng đen. Hiện tượng trong đoạn thời gian gần đây chính là bị hãm vào bên trong.

Tôi lần theo sợi dây này hướng nội tìm, thật sự là vẫn còn chấp trước căn bản đang che giấu. Nghĩ lại trạng thái tu luyện trong hai mươi năm qua, tôi thấy mình rơi vào trạng thái không ngừng phá trừ tiêu cực trong tiêu cực, trước khi chưa ngộ ra chấp trước này, tôi còn dùng phương thức của người thường để tìm cớ cho trạng thái tiêu cực của bản thân, nào là tính cách hướng nội của mình! Hiện nay giới hạn đạo đức của xã hội nhân loại quá thấp, đôi khi tôi cũng xuất hiện tâm oán hận v.v.

Kỳ thực, đối chiếu với giảng Pháp của Sư phụ, tôi thể ngộ ra hết thảy những điều gặp phải trong tu luyện nơi người thường đều không phải ngẫu nhiên. Chốn nhân gian giống như một đài diễn kịch lớn, chúng ta là diễn viên đứng trên đài diễn kịch đó, cho nên chúng ta không thể nhập vai quá sâu và cũng không thể bị giả tướng nơi con người mê hoặc, không thể bị hãm vào trong đó, như vậy người tu luyện ở trong người thường phải không ngừng siêu thoát xuất lai, không ngừng cắt bỏ những sợi dây trói buộc chúng ta. Làm sao để siêu thoát, siêu thoát thế nào thì yêu cầu chúng ta phải không ngừng tinh tấn ở trong Pháp, không ngừng thuần tịnh bản thân, như vậy mới có thể tẩy sạch “bùn đất” trong tam giới thăng hoa đến tầng thứ cao hơn.

Bên trên là chút thiển ngộ trong giai đoạn tu luyện hiện tại của bản thân, có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu lượng thứ!

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/4/2/422844.html

Đăng ngày 05-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share