Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-01-2021] Tôi 84 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) vào năm 1995. Từ nhỏ, tôi đã cùng bà ngoại đến các ngôi chùa để thắp hương bái Phật, tôi rất tin tưởng có Thần Phật phù hộ.

Năm 1972, tôi đến thăm núi Thiên Đài, nằm gần thành phố Thai Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Tôi đã mất chín giờ đồng hồ để leo lên đỉnh núi, để thắp hương bái Phật.

Hàng năm từ năm 1972 đến năm 1995, tôi ở trên núi từ Tết Nguyên Đán, cho đến hết tháng 5. Sau khi chồng tôi qua đời vào năm 1992, tôi quyết định trở thành một ni-cô và chuyển giường cùng các nhu yếu phẩm hàng ngày của tôi đến một ngôi chùa. Lúc đó, tôi cảm thấy đời người thật khổ.

Tôi thường tự hỏi: “Ý nghĩa nhân sinh là gì? Ta là ai? Ta nên làm gì trong cuộc đời mình?” Tôi cảm thấy bối rối và kiệt sức, vì không ai có thể trả lời câu hỏi của mình.

Học Pháp Luân Đại Pháp

Năm 1995, tôi gặp một cặp vợ chồng đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ giải thích ngắn gọn về pháp môn tu luyện cho tôi sau đó tặng tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đọc xong cuốn sách trong vòng hai ngày và lập tức bước trên con đường tu luyện. Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng mình đã đắc được chân Pháp, Pháp cho phép tôi “phản bổn quy chân”. Kể từ ngày đó, cuộc sống của tôi đã được đắm mình trong Phật ân hạo đãng!

Tôi đã ngừng đến thăm các đền chùa và thay vào đó bắt đầu toàn tâm toàn ý tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng bắt đầu nhận thấy những cải thiện tích cực trong tiêu chuẩn tâm tính của các học viên địa phương. Tôi nghĩ: “Pháp Luân Đại Pháp đã thực sự tạo ra một miền tịnh thổ trên thế gian!”

Tháng 4 năm 1996, tôi cùng các đồng tu từ các huyện khác đã tổ chức lớp học chín ngày đầu tiên tại một viện điều dưỡng địa phương – có 49 người đã tham gia. Số người tham dự khóa thứ hai của chúng tôi đã tăng đáng kể lên hơn 300 người. Không lâu sau, nhiều điểm luyện công của Pháp Luân Đại Pháp đã xuất hiện tại địa phương chúng tôi. Một số học viên nhiệt tình đã tình nguyện đảm nhận vai trò điều phối viên.

Có thể nghe được nhạc luyện công Pháp Luân Đại Pháp du dương vào buổi sáng và buổi tối dọc theo các tuyến đường phố, trong công viên và quảng trường trung tâm. Một đồng tu có thiên mục khai mở đã nhìn thấy một mái vòm lớn màu đỏ bao phủ mỗi điểm luyện công.

Trong chưa đầy một năm tu luyện Đại Pháp, thân thể tôi bắt đầu cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhàng. Ngay sau khi Sư phụ Lý Hồng Chí bắt đầu tịnh hóa thân thể tôi, nhiều căn bệnh cố hữu của tôi đã biến mất. Tôi cũng biết rằng nguyên thần là bất diệt và nhân loại không phải tiến hóa từ khỉ hay vượn!

Tôi bắt đầu nhận thấy những cải thiện to lớn trong tâm tính, tôi hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu Phật chân chính, không phải là môn khí công thông thường. Vì vậy, tôi đã toàn tâm toàn ý học Pháp, luyện công và quảng bá môn tu luyện. Trong vòng ba năm, vài nghìn người tại địa phương của chúng tôi đã bước vào tu luyện!

Tu luyện giữa bức hại

Tháng 7 năm 1999, tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên ở khắp mọi nơi đều bị bắt giữ, đánh đập và bị buộc phải ngừng tu luyện.

Không lâu sau, tôi lên Bắc Kinh để thỉnh nguyện đòi quyền tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng muốn mọi người minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và lấy lại thanh danh của Sư phụ. Tuy nhiên, sau đó tôi bị cảnh sát bắt giữ và bị Phòng 610 địa phương đưa về nhà, ở đó tôi bị giam giữ trong 29 ngày. Cảnh sát đã lục soát nhà tôi và tịch thu tất cả các sách Đại Pháp, cũng như hơn 2.000 nhân dân tệ mà tôi để trong túi quần áo.

Tháng 3 năm 2001, tôi bị đưa đến một lớp tẩy não và buộc phải xem các chương trình truyền hình phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Tháng 9 năm 2007, tôi bị bắt khi đang phân phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Nhà của tôi bị cảnh sát lục soát, sau đó tôi bị giam giữ trong bảy ngày. Một số cảnh sát đã tống tiền gia đình tôi 30.000 nhân dân tệ.

Được Sư phụ bảo hộ, tôi đã vượt qua từng khổ nạn. Tôi rất chú tâm học và ghi nhớ Pháp và đã vượt qua rất nhiều khó khăn. Sau khi đọc đi đọc lại cuốn Chuyển Pháp Luân, cuối cùng tôi đã có thể ghi nhớ cuốn sách.

Tôi từng chép tay từ Hồng Ngâm I tới Hồng Ngâm V, và ghi nhớ được khoảng một phần ba trong số đó. Tôi hiện đang chép và ghi nhớ Tinh Tấn Yếu Chỉ III. Tôi đã chép tay cuốn Chuyển Pháp Luân ba lần, và tương lai vẫn sẽ tiếp tục. Thời gian rất trân quý đối với tôi, đó là lý do tại sao tôi trân quý nó và chỉ ngủ bốn tiếng đồng hồ mỗi đêm.

Giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp

Cả gia đình và bạn bè của tôi đều nhận được nhiều phúc báo nhờ sự ủng hộ chân thành của họ đối với Đại Pháp, chẳng hạn như hạnh phúc và sức khỏe tốt. Họ hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và thường niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Một ngày nọ, tôi nghe nói có một người họ hàng từ vùng nông thôn đã lâm vào cảnh nghèo khó sau khi tiêu gần hết số tiền mình có cho chi phí y tế. Tôi đã giúp đỡ anh ấy về mặt tài chính, tặng anh một số tài liệu chân tướng Đại Pháp, sau đó khuyên anh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Ngay sau đó, sức khỏe của anh đã cải thiện đáng kể và anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Có lần tôi giảng chân tướng cho một phụ nữ 50 tuổi, sau đó tặng bà ấy một cuốn tài liệu có hướng dẫn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Sau đó, bà kể với tôi rằng bà vốn có bốn cục u cứng trên mông, nhưng chúng đã biến mất một cách thần kỳ sau khi niệm chín chữ chân ngôn một thời gian. Điều này đã củng cố tín tâm của bà khi niệm chín chữ, vì vậy sau này khi tôi khuyên bà thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, bà đã lập tức đồng ý.

Kể từ năm 2020, tôi đã đạp xe từ làng này sang làng khác cùng các học viên khác, giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Khi đi một mình, tôi luôn cảm nhận được sự từ bi vĩ đại của Sư phụ khi mọi người cảm ơn tôi vì đã nỗ lực giảng chân tướng cho họ.

Tất cả chúng sinh đều đang chờ đệ tử Đại Pháp cứu họ! Chính tinh thần trách nhiệm này đã thôi thúc tôi ra ngoài và truyền chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Đề cao vững chắc

Mặc dù đã 84 tuổi, nhưng tôi trông như mới ở độ tuổi 60! Đây là một trong những phúc báo mà tôi đã nhận được từ Đại Pháp. Tôi vẫn còn nhiều chấp trước, bao gồm cả tâm sợ hãi. Tôi thể ngộ rằng: “Thần lẽ nào lại sợ người thường?” Lý do duy nhất mà mọi người có thể can nhiễu tôi, là vì họ không minh bạch được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Là các học viên, chúng ta nên giảng chân tướng cho mọi người, bất kể họ là ai!

Tôi cảm thấy có trách nhiệm phải học cách bảo vệ quyền tín ngưỡng hợp pháp của các học viên Đại Pháp. Nếu có thể làm điều đó, tôi sẽ có thể nêu rõ những luật nào, quy chế nào mà những kẻ bất lương đã vi phạm khi họ can nhiễu những gì chúng ta muốn làm.

Tôi cũng cần tu tâm từ bi. Sức mạnh của từ bi có thể thay đổi mọi thứ để mọi người không biết chân tướng có thể được cứu.

Tôi sẽ kiên định lâu dài trên con đường tu luyện thần thánh này, làm tốt ba việc! Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Sư phụ Lý Hồng Chí và tất cả các đồng tu của mình!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/16/416320.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/17/190975.html

Đăng ngày 04-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share