Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-12-2020] Tôi đã từng là một kẻ dùng và buôn bán ma túy trong sáu năm. Mặc dù đã nhiều lần cố gắng cai nghiện, nhưng tôi không thành công, và vì vậy, tôi cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa.

May mắn thay, tôi biết đến sự phi thường của Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998 từ một người cùng làng. Anh ấy đã từng tiêu rất nhiều tiền để sử dụng ma túy, nhưng đã cai bỏ được sau khi tu luyện. Anh nói: “Tôi như được tái sinh và là một con người khác vậy. Sau khi đọc đoạn nói về việc hút thuốc trong Chuyển Pháp Luân, tôi đã dễ dàng bỏ thuốc lá và ma túy.” Tôi đã không tin lắm, cho đến khi anh đọc đoạn trích đó cho tôi nghe.

Từ hôm đó trở đi, tôi ngửi thấy mùi khét khi sử dụng ma túy và thuốc lá, và vì vậy, tôi dễ dàng cai bỏ cả hai mặc dù tôi đã hút thuốc hàng chục năm. Bị thuyết phục bởi trải nghiệm thần kỳ này, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đi học các bài công pháp vào sáng hôm sau. Các học viên rất tốt bụng và kiên nhẫn dạy tôi từng động tác. Vào buổi tối, tôi học Chuyển Pháp Luân cùng với họ. Thông qua học Pháp, tôi hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện dạy mọi người tu tâm hướng thiện, và tôi cũng hiểu rằng điều này mới chính là ý nghĩa thật sự của việc làm người.

Kể từ đó, tôi bắt đầu trở thành một người tốt. Tôi bắt đầu kinh doanh một cách hợp pháp và không bao giờ làm đồ giả hay lừa đảo mọi người nữa. Tôi từng chửi bới, đánh đập vợ con khi say xỉn; nhưng kể từ khi tu luyện, tôi không uống rượu nữa. Tôi cũng bỏ những tật xấu khác như gạ gẫm gái mại dâm và chơi cờ bạc.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là từ khi tôi tu luyện, cơn nghiện ma túy kéo dài 6 năm của tôi đã biến mất, cảm giác đau đớn, khó chịu khi tôi không sử dụng thuốc cùng không còn. Sư phụ Lý Hồng Chí giảng:

“Bởi vì công pháp của chúng tôi là công pháp ‘Pháp luyện người’. Công pháp Pháp luyện người [này], chính là một số trạng thái sẽ từ công, từ Pháp thể hiện ra. Trong quá trình tu luyện các tầng khác nhau sẽ thể hiện ra các trạng thái khác nhau.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Vì vậy, tôi đã bỏ thuốc lá, bỏ rượu, bỏ ma túy và từ bỏ những thói quen xấu một cách dễ dàng. Thực sự giống như bạn tôi nói, tôi đã thay đổi hoàn toàn cả về thể chất lẫn tinh thần. Cảm giác thật tuyệt!

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi đến sân vận động để luyện công, và bị bắt cóc về đồn cảnh sát. Sau đó, tôi bị công an huyện và cán bộ thôn giam tại trại tạm giam huyện trong hơn 50 ngày. Tôi bị tống tiền 2.000 nhân dân tệ để trả “chi phí giao thông” cho quãng đường chưa tới dưới 400km; không chỉ vậy, cán bộ thôn còn vô lý phạt tôi thêm 2.000 nhân dân tệ nữa.

Tôi đã từng là một kẻ cặn bã. Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bỏ ma túy, thuốc lá, rượu và cờ bạc, và làm một người tốt sống theo Chân-Thiện-Nhẫn. Nhưng rồi, tôi bị giam giữ và bị phạt. Tại sao họ không để mọi người tu luyện một pháp môn tốt như vậy? Chính quyền và giáo dục đều không thể khiến tôi thay đổi, nhưng Đại Pháp lại có thể cải biến tôi thành người tốt hơn mà không thu của tôi một xu tiền phí. Pháp Luân Đại Pháp thực sự là một môn tu luyện tốt mang lại lợi ích cho đất nước và con người!

Hiến pháp quy định rằng công dân có quyền tự do tín ngưỡng, vì vậy tôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện, vì tôi muốn phản ánh kinh nghiệm cá nhân tôi với các nhà lãnh đạo của đất nước, để chứng minh rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và thỉnh nguyện chính phủ hãy đối xử công bằng với Pháp Luân Công. Sau khi đến Bắc Kinh, tôi nghe nói rằng ngay khi đến Văn phòng thỉnh nguyện, tôi sẽ bị cảnh sát địa phương bắt cóc và đưa về trại tạm giam. Vì vậy, tôi đã nói cho mọi người chân tướng về Pháp Luân Công theo cách riêng của mình tại Bắc Kinh.

Sau đó, ngay sau khi tôi gặp được đồng tu, một số cảnh sát đã đến bắt chúng tôi và đưa chúng tôi đến một tòa nhà. Cảnh sát liên tục cố gắng tống tiền và buộc tội tôi, tất nhiên tôi đã không thừa nhận. Tôi nói với họ: “Tôi mới đến đây, tôi chỉ muốn vay anh ấy hơn 100 tệ làm lộ phí để về nhà. Tôi không phạm luật.” Nhưng họ vẫn tra tấn và hành hạ tôi. Khi trời đổ tuyết, họ dội nước lạnh vào người tôi. Các cơ quan thực thi pháp luật biết và công khai vi phạm luật – kể cả khi tôi không phạm tội, họ vẫn đưa tôi vào trại tạm giam một cách trái phép.

Trong trại giam, tôi giảng chân tướng cho các tù nhân và cho cả lính canh. Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Công đã biến tôi thành một người tốt như thế nào, sự kỳ diệu và vẻ đẹp của Pháp Luân Công, v.v… Họ đã lắng nghe chân tướng và bày tỏ sự thông cảm với tôi. Tôi đã tuyệt thực để phản kháng bức hại, vì vậy những người cai ngục đã tìm một người để bức thực tôi. Sau đó, trong cuộc đối thoại giữa tôi và cảnh sát, tôi nói với họ rằng, nhà tù là nơi dành cho những người xấu nhưng tôi lại là một người tốt và không vi phạm pháp luật, vậy nên tôi phải được xử trắng án và việc bức thực phải được dừng lại.

Tôi nói với người lính canh phụ trách khu cai nghiện ma túy rằng tôi đã lạm dụng ma túy trong nhiều năm và nhiều lần cố gắng cai nghiện nhưng không thành công. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi vượt qua cơn nghiện của mình. Người lính canh nói với tôi rằng anh ta đã cố gắng giúp nhiều người cai nghiện ma túy và bỏ thuốc lá, nhưng không bao giờ thành công. Chỉ có một người cai được ma túy trong hơn một tháng, nhưng anh ta nghe nói người đó sau đó đã chết vì dùng ma túy quá liều. Tôi bảo anh ấy đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và xem nó có giúp ích gì cho anh trong công việc không.

Tôi bị đưa trở lại trại giam ở thành phố mà tôi sinh sống và bị bắt lao động cưỡng bức. Một lần, bốn lính canh đã tra tấn tôi trong khoảng một tuần. Họ không cho tôi ngủ, còng tay tôi vào một chiếc ghế dùng cho các tử tù, và chỉ cho phép tôi mặc quần áo mỏng vào mùa đông. Khi phải đứng trong một thời gian dài, tôi kiệt sức đến nỗi tôi ngủ thiếp đi. Sau đó lính canh sẽ đánh tôi hoặc dội cho tôi một gáo nước lạnh để đánh thức tôi.

Họ tra tấn tôi để cố gắng bắt tôi phải thừa nhận những lời dối trá mà họ đã bịa đặt ra. Tôi nói với họ rằng tôi chỉ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và không tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào. Tôi cũng nói với họ về cuộc sống của mình trước và sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Khi họ không thể buộc tôi thừa nhận những lời nói dối, họ đưa tôi trở lại phòng giam. Khi quay trở lại, tôi nhận thấy khuôn mặt mình đã biến sắc và đôi mắt tôi bị trũng sâu. Chỉ trong vài ngày, họ đã hành hạ một tôi từ một người khỏe mạnh thành ra như vậy! Tại sao người tốt ở Trung Quốc lại bị tra tấn? Dù vậy, họ vẫn không cho phép tôi ngủ. Tôi phải tiếp tục lao động cưỡng bức cùng với các tù nhân khác.

Một hôm vào lúc nửa đêm, tôi dậy để luyện công. Thấy vậy, các lính canh khóa tay và cổ chân tôi vào nhau bằng chiếc cùm nặng hàng chục cân, khiến tôi không đứng dậy nổi. Vì không thể di chuyển nên tôi phải nhờ người khác bón cho ăn. Đôi khi, nếu các tù nhân cho tôi ăn có tâm trạng không tốt, họ sẽ từ chối tiếp tục bón cho tôi mặc dù tôi ăn chưa đủ no.

Các tù nhân phải bế tôi vào phòng vệ sinh. Một lần, tôi ngã xuống bồn cầu khi họ thả lỏng tay, điều này làm tăng cơn đau ở mông và bàn chân của tôi – vốn đã bị mất cảm giác từ lâu. Mắt cá chân của tôi bị bong ra, sưng tấy và vô cùng đau đớn. Trưởng phòng giam lau người tôi bằng thuốc mỡ và sử dụng một chiếc khăn che mắt cá chân của tôi để giảm bớt ma sát.

Để giảm tần suất đi vệ sinh, tôi uống ít nước nhất có thể và chỉ có thể ngồi một chỗ rồi ngủ. Khi họ nới lỏng còng tay và cùm chân, tôi không thể bước đi được và thậm chí không thể đứng vững. Tôi không thể nhớ họ đã tra tấn tôi bao nhiêu ngày. Hai lần tra tấn này khiến trí nhớ của tôi giảm sút.

Tôi đã không phạm bất kỳ tội nào! Sư phụ dạy chúng tôi trở thành người tốt và trở thành người tốt hơn nữa. Tôi đã dùng ma túy trong nhiều năm, và chính quyền không thể giúp tôi cai nghiện ma túy; Pháp Luân Công không lấy của tôi một xu, nhưng đã giúp tôi hoàn toàn cai bỏ ma túy. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã hiểu mục đích thực sự của việc làm người – đó chính là đối xử tốt với người khác.

Bản án của tôi bị kéo dài thêm 18 tháng trong trại lao động cưỡng bức, là vì họ không có lý do gì để giữ tôi lâu hơn. Tôi bị tẩy não và buộc phải xem các chương trình truyền hình phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp mỗi ngày. Cuối cùng, họ đã thành công trong việc “chuyển hóa” tôi.

Sau khi tôi được thả và từ bỏ tu luyện, tính khí của tôi lại trở nên tồi tệ. Tôi thường nhậu nhẹt để xoa dịu nỗi buồn và tôi cũng thường đánh đập vợ con. Trong khoảng hai năm, hầu như ngày nào tôi cũng ngồi trên bàn mạt chược và uống trà thảo dược. Sức khỏe của tôi trở nên kém đến mức tôi phải dựa vào thuốc men. Các hiệu thuốc thậm chí còn giảm giá cho tôi vì tôi là một khách hàng thường xuyên. Tôi đã sống vất vả và mệt mỏi ngày qua ngày, và cảm thấy trống rỗng…

Khi hồi tưởng lại sự vĩ đại của việc tu luyện, tôi nhớ rằng Đại Pháp đã biến đổi tôi từ một người nghiện và buôn bán ma túy thành một người khỏe mạnh không bệnh tật và cơ thể nhẹ nhàng. Pháp Luân Công đã thay đổi tôi từ một người xấu thành một người tốt. Giờ quay lại với nhậu nhẹt và cờ bạc, tôi biết rằng mình đã trở nên rất xấu. Dù vậy, bất cứ khi nào tôi làm điều xấu, tôi vẫn nghĩ đến Đại Pháp và tôi lo lắng rằng mọi người sẽ bàn tán về việc tôi tu luyện khi họ biết điều đó. Tôi cảm thấy rất mâu thuẫn và tôi nghĩ rằng mình không còn xứng đáng để tu luyện nữa.

Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi đã trút bỏ được những gánh nặng tinh thần đó và quay trở lại tu luyện. Sau khi tiếp tục tu luyện khoảng một tháng, phần xương bị tăng sản ở cổ tôi đã biến mất, cũng như các chứng bệnh khác, và tôi lại bỏ thuốc lá, rượu và những thứ gây nghiện khác.

Kể từ đó, tôi tiếp tục kể cho mọi người nghe những câu chuyện về việc Đại Pháp đã thay đổi tôi và giúp tôi trở thành người tốt như thế nào, ĐCSTQ tà ác đã hủy hoại tôi như thế nào, và cách mà Đại Pháp đã cứu rỗi tôi lần thứ hai và đưa tôi trở lại Chính Đạo!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/13/415942.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/8/190325.html

Đăng ngày 31-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share