Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-03-2021] Trong khi vẫn đang phải vật lộn với di chứng xuất huyết não do bị cảnh sát đánh đập tàn bạo vào 9 năm trước, ông Lý Kiến Khôi lại bị bắt vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 11 năm 2020.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Lý là một người dân 71 tuổi ở huyện Lâm Hạ, tỉnh Cam Túc. Lần bắt giữ gần đây nhất của ông là một phần trong chiến dịch “Xóa sổ”, một nỗ lực phối hợp nhằm buộc tất cả học viên Pháp Luân Công nằm trong danh sách đen của chính quyền phải từ bỏ đức tin của họ. Hiện tại ông Lý đang bị giam tại Trại tạm giam huyện Lâm Hạ. Ông đang phải đối mặt với việc bị truy tố sau khi cảnh sát đệ trình hồ sơ của ông lên Viện Kiểm sát huyện Lâm Hạ.

Lần bức hại trước đó

Ông Lý là một nhà địa chất ở Cục Hạt nhân tỉnh Cam Túc đã nghỉ hưu. Ông đã mắc bệnh bụi phổi (bệnh do hít thở bụi silic) và nhiều bệnh khác trong những năm qua. Một người bạn của ông Lý đã giới thiệu Pháp Luân Công cho ông. Bị cuốn hút bởi những lời dạy sâu sắc của Pháp Luân Công, ông Lý đã bắt đầu tinh tấn tu luyện và sức khỏe của ông đã sớm hồi phục. Sau khi nhìn thấy những thay đổi của ông Lý, rất nhiều người xung quanh ông cũng bắt đầu tập luyện.

Sau khi Pháp Luân Công bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông Lý đã nhiều lần bị bắt giữ và bị tra tấn trong khi thụ án một năm tại trại lao động cưỡng bức và 5 năm tù giam. Ông đã bị xuất huyết não và hôn mê sau một vụ bắt giữ vào năm 2012 và sau đó ông được phép thụ án sáu năm tù lần hai tại nhà.

Bị bắt vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công

Tháng 1 năm 2000, ông Lý đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn và bị đưa về Lâm Hạ. Cảnh sát đã cưỡng chế ông ngồi trên ghế thẩm vấn trong hai ngày tại phòng công an và sau đó họ đưa ông đến trại tạm giam huyện Lâm Hạ.

Tại trại tạm giam, lính canh Từ Hải Cương đã đấm vào mặt ông Lý và quất vào mặt ông bằng những tờ báo cuộn lại và một cái thắt lưng da.

Trong một lần tra tấn, Từ đã kéo tay trái của ông Lý ra sau lưng còng lại với tay phải kéo qua vai (xem hình minh họa bên dưới). Từ nhét một chiếc gậy gỗ lớn bên dưới còng tay, cho đến khi nó không thể tiến xa hơn được nữa. Sau đó hắn ta giẫm lên chân ông ấy, kéo tóc ông và nâng còng tay lên khiến ông đau đớn tột cùng.

f1fa726ffc9b8faf3a4bc4115e6ac0ea.jpg

Minh họa tra tấn: Còng tay ra sau lưng

Trong một lần khác, một nhóm lính canh đã vây quanh ông Lý rồi tát vào mặt và đánh ông. Khi ông ngã xuống đất, họ đá và dẫm lên ông. Đôi khi lính canh cũng ra lệnh cho các tù nhân đánh ông Lý.

Một năm lao động cưỡng bức

Sau hơn sáu tháng bị giam giữ, ông Lý đã bị kết án lao động cưỡng bức một năm. Ông bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức số 1 tỉnh Cam Túc, còn được gọi là Trại lao động cưỡng bức Bình An Đài vào tháng 7 năm 2000.

Bởi vì ông Lý từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, nên một lính canh họ Mã đã tát vào mặt ông và buộc ông chạy trong sân hơn 30 vòng. Ông Lý cũng bị buộc phải lao động nặng nhọc mà không được trả công và ông thường xuyên phải làm thêm giờ mà không được nghỉ ngơi.

Tháng 10 năm 2000, lính canh ra lệnh cho các tù nhân đưa một số học viên Pháp Luân Công đến một ngọn đồi nhỏ. Lính canh Vương Sinh Minh đã đấm vào đầu ông Lý và sau đó hắn yêu cầu ông vác một hòn đá nặng di chuyển qua lại. Nếu ông quá mệt không thể tiếp tục được, Vương sẽ đánh ông ấy. Một học viên khác là ông Trương Lộ Thiền đã bị đánh khi ông từ chối nói những lời công kích Pháp Luân Công. Răng của ông bị gãy và ông đã hôn mê vì bị đánh đập.

Ngay trước khi ông Lý được trả tự do, các tù nhân đã đánh ông một lần nữa. Họ ném hộp cơm trưa của ông Trương, sau khi họ phát hiện ra ông Lý đã đưa cho ông Trương một mảnh giấy có ghi các bài giảng của Pháp Luân Công.

Án tù 5 năm

Vào tháng 3 năm 2003, ông Lý lại bị bắt cùng với vợ là bà Trương Vạn Lan. Cảnh sát đẩy cả hai người xuống đất. Sau đó họ trói tay ông Lý ra sau lưng và kéo lê ông trên mặt đất khoảng 100 mét.

Sau khi đưa ông Lý đến trại tạm giam huyện Lâm Hạ, một cảnh sát họ Khang đã cởi quần của ông và dùng gậy gỗ đánh vào chân, mồm và mắt của ông. Sau đó hắn ta sử dụng cùng một hình thức tra tấn là còng tay ông ra sau lưng.

Ông Lý bị kết án 5 năm tù sau sáu tháng bị giam giữ. Ông bị giam giữ tại Nhà tù Lan Châu trong ba tháng trước khi bị chuyển đến Nhà tù Lâm Hạ.

Lính canh ra lệnh cho các tù nhân theo dõi và tra tấn ông Lý. Các lính canh thường sử dụng dùi cui điện để sốc điện vào đầu, mặt và cánh tay của ông cho đến khi dùi cui hết điện. Đôi khi họ không cho ông Lý ngủ, với thời gian dài nhất là ba tháng.

Bị thương nặng do bị đánh đập tàn bạo và án tù 6 năm lần hai

Vào ngày 9 tháng 6 năm 2012, ông Lý bị bắt thêm một lần nữa. Ông bị trói trên một chiếc ghế cọp qua đêm. Cảnh sát đã nhét giấy vào miệng ông để ngăn không cho ông hét lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Ngay sau khi ông Lý chuyển đến trại tạm giam huyện Lâm Hạ vào ngày hôm sau, lính canh Thiện Ngọc Long đã đánh vào mặt ông. Sau đó Thiện đưa ông Lý đến một căn phòng trống và đánh ông một cách tàn bạo vào đầu, mặt và cơ thể. Khắp người ông đầy những vết bầm tím.

Vào sáng ngày thứ hai, trưởng trại tạm giam Lâm Tiến Hi và lính canh Thiện lại đánh ông Lý.

Vào ngày thứ ba, lính canh Hồ Bồi Hưng dùng dây thừng ngâm ướt quất vào chân ông Lý. Họ đá vào chân và ngực của ông, nơi đã có đầy những vết bầm đen và xanh. Đầu ông cũng bị thương.

Ngày 10 tháng 8, hai tháng sau khi bị bắt, ông Lý bị hôn mê và được đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ phát hiện ra ông Lý đã bị xuất huyết não vì bị đánh đập. Ông Lý được phẫu thuật và nằm tại bệnh viện 44 ngày trước khi ông được cho tại ngoại.

Ngày 12 tháng 11 năm 2012, Tòa án huyện Lâm Hạ mở một phiên tòa xét xử tại nhà ông Lý và kết án ông sáu năm tù. Ông được phép thụ án bên ngoài nhà tù.

Do di chứng của bệnh xuất huyết não, ông Lý thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt và tay chân yếu ớt.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/9/421888.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/12/191367.html

Đăng ngày 02-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share