Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-03-2021] Sau sáu năm tuyệt thực và bị bức thực, một người đàn ông từng khỏe mạnh ở Thiên Tân giờ đã trở nên tiều tụy và bên bờ vực của cái chết. Theo những người biết về vụ việc của anh Chu Hướng Dương, anh đang bị suy đa tạng và đã được đưa đến bệnh viện nhà tù để điều trị.

2018-11-26-zhouxiangyang-01.jpg

Anh Chu Hướng Dương

Vào tháng 3 năm 2015, anh Chu bắt đầu tuyệt thực sau khi anh bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào tháng 12 năm 2016, anh tiếp tục tuyệt thực sau khi bị kết án 7 năm tù tại Nhà tù Tân Hải ở Thiên Tân. Anh đã phải ngồi trên xe lăn khi bị đưa đến nhà tù.

Bản án gần nhất của anh Chu là 9 năm tù vào năm 2003. Cũng tại Nhà tù Tân Hải, anh đã bị tra tấn dã man, bao gồm sốc điện, bị cấm ngủ và đánh đập. Vào thời điểm anh được tạm tha vào ngày 28 tháng 7 năm 2009, anh chỉ còn nặng 40 kg, trở nên mất kiểm soát và không thể đi lại được.

Trong thời gian bị giam giữ từ năm 2003 đến năm 2009, vợ chưa cưới của anh, cô Lý San San, đã nỗ lực không mệt mỏi để giải cứu anh, nhưng cuối cùng cũng trở thành mục tiêu bị bắt của công an.

Cặp đôi trẻ này cuối cùng cũng kết hôn vào năm 2009 sau một thập kỷ xa cách. Tuy nhiên, họ đã không được ở bên nhau quá lâu vì vào ngày 5 tháng 3 năm 2011, công an đã bắt giữ cả hai người. Họ tiếp tục trải qua hai năm xa cách, cố gắng giải cứu lẫn nhau khỏi tù đày. Bi kịch vẫn tiếp diễn khi công an lại bắt cả hai người vào năm 2015 và kết án vào năm 2016.

Anh Chu không phải là người duy nhất trong gia đình anh bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Mẹ của anh, bà Vương Thiệu Bình, đã từng bị buộc phải sống xa nhà trong 4 năm. Bà đã bị cưỡng bức lao động 1,5 năm vào tháng 9 năm 2005 và bị kết án 1,5 năm tù vào ngày 27 tháng 3 năm 2018. Cha của anh, ông Chu Chấn Tài, đã từng bị cưỡng bức lao động 2 năm và cũng bị kết án 1,5 năm tù vào ngày 27 tháng 3 năm 2018.

Anh trai của anh Chu, anh Chu Hướng Đảng, bị kết án 9 năm vào năm 2001. Vợ của Hướng Đảng cũng đã từng bị kết án 3 năm tù.

Dưới đây là lời thỉnh cầu của của mẹ anh Chu Hướng Dương cho việc trả tự do cho anh: Con trai tôi, Chu Hướng Dương, đang bị giam tại Nhà tù Tân Hải ở Thiên Tân vì tu luyện Pháp Luân Công. Đã sáu năm kể từ khi con trai tôi bắt đầu tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại. Lấy đại dịch làm cái cớ, nhà tù đã không cung cấp bất kỳ thông tin gì về con trai tôi trong mười tháng. Gần đây tôi có nghe một người bị giam ở cùng nhà tù nói rằng con trai tôi đã được đưa đến bệnh viện nhà tù. Nó bị suy đa tạng và đang trong tình trạng nguy kịch. Con trai lớn của tôi, Chu Hướng Đảng, đưa chồng tôi và tôi đến nhà tù để thăm con tôi. Phải rất lâu sau, người lính canh làm nhiệm vụ mới ra nói chuyện với chúng tôi. Hướng Đảng hỏi anh ta rằng Hướng Dương đã bị giam giữ ở bệnh viện nhà tù bao lâu và tại sao nhà tù không cho phép chúng tôi gặp con tôi, thậm chí ngay cả gọi điện hay viết thư cũng không được phép và liệu nhà tù có áp dụng quy tắc tương tự cho các tù nhân khác hay không. Người lính canh trả lời: “Tại sao anh hỏi tôi điều này?” Sau đó anh ta bắt đầu đổ lỗi cho Hướng Dương vì đã không liên lạc với chúng tôi. Anh ta nói thêm rằng Hướng Dương không thể viết thư trong bệnh viện. Tôi tự nghĩ rằng con tôi hẳn đã yếu đến mức nào nếu nó thậm chí không thể viết một lá thư. Tôi biết người lính canh chỉ đang cố tìm cớ để đánh lừa chúng tôi. Chúng tôi muốn hỏi thêm thông tin về Hướng Dương, nhưng người lính canh đã dừng cuộc trò chuyện và quay trở lại. Chúng tôi không được phép vào và phải trở về nhà. Lần cuối cùng tôi đến thăm Hướng Dương, nó đã nói với tôi rằng các tù nhân đã đưa nó đến một căn phòng. Vì con tôi quá yếu không thể tự đi được, nên các tù nhân đã kéo lê nó trên mặt đất. Gót chân của con tôi bị cọ xát thô bạo trên mặt đất và để lại hai vệt máu dài. Tôi nghe nói đã nhiều tháng kể từ khi con tôi được đưa đến bệnh viện, nhưng vẫn chưa có thông tin cập nhật nào về tình trạng sức khỏe của nó. Chúng tôi thực sự đang rất lo lắng về tình hình hiện tại của nó. Hướng Dương không phải là học viên Pháp Luân Công duy nhất bị bức hại vì đức tin của mình. Còn rất nhiều, rất nhiều học viên nữa [bị tra tấn] giống như con tôi. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý đến các trường hợp của họ và giúp chấm dứt cuộc bức hại. Cuộc bức hại không thể tiếp tục nữa. Xin hãy giúp con trai tôi và tất cả những người tốt bụng khác sớm được trở về nhà.

Bài liên quan:

Anh Chu Hướng Dương tuyệt thực hơn ba năm rưỡi để phản đối việc bức hại tín ngưỡng

Con gái bị cầm tù vì đức tin, người mẹ bị từ chối thăm viếng vì cùng đức tin với con

Một cặp vợ chồng ở Thiên Tân nguyện sẽ kháng cáo bản án bất công khi bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Vợ chồng anh Chu Hướng Dương và cô Lý San San lại bị xét xử phi pháp—Các luật sư mới biện hộ cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công của họ

Thêm nhiều học viên bị theo dõi, bắt giữ và xét xử mà không có đại diện pháp lý

Cặp vợ chồng trẻ lại bị bắt sau 10 năm cố gắng giải cứu cho nhau ra khỏi nhà tù

Trung Quốc: Hàng nghìn người kí hai đơn thỉnh nguyện để giải cứu các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn ở nhà tù Tân Hải

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/6/421745.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/9/191316.html

Đăng ngày 31-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share