Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-03-2021] Một cư dân 75 tuổi ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Liêu Ninh và con dâu của bà bị bắt giữ vào tháng 11 và tháng 12 năm 2020 vì tu luyện Pháp Luân Công. Hiện họ đang đối mặt với sự truy tố sau khi bị buộc tội.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Triệu Thiện Anh sống cùng con trai là anh Chu Tiểu Quang và con dâu là cô Dương Lệ. Ngày 26 tháng 11 năm 2020, bà Triệu bị cảnh sát đang theo dõi nhà bà bắt giữ. Bảy cảnh sát lục soát nơi ở của bà và đưa bà tới Trại tạm giam Số 4 Thành phố Trường Xuân.

Ngày 27 tháng 11, cảnh sát của Đồn Công an Vinh Quang Lộ đã gọi điện thoại cho gia đình bà Triệu và yêu cầu họ trả tiền bảo lãnh tại ngoại cho bà. Bởi gia đình từ chối tuân thủ, nên ngày hôm sau cảnh sát đã gọi điện lại và yêu cầu họ đến lấy quần áo và giày của bà. Cảnh sát còn nói với gia đình bà Triệu rằng bà bị huyết áp cao và đã được đưa tới Bệnh viện Trung tâm Trường Xuân.

Hiện bà Triệu đang bị giam giữ trên tầng 6 tại bệnh viện. Bên ngoài được biết đến như là một phòng khám nha khoa, nhưng tầng 6 chủ yếu được cảnh sát sử dụng để giam giữ các học viên Pháp Luân Công.

Lo lắng về sức khỏe của bà Triệu, anh Chu đã tới Đồn Công an Vinh Quang Lộ nhiều lần để yêu cầu trả tự do cho bà, nhưng đều không có kết quả.

Trong thời gian đó, rất nhiều học viên Pháp Luân Công địa phương và hải ngoại đã gọi điện cho Phùng Hiến Long, giám đốc Viện Kiểm sát quận Nhị Đạo, người dàn xếp vụ bắt giữ bà Triệu và yêu cầu trả tự do cho bà. Thay vì trả tự do cho bà Triệu, Phùng đe dọa anh Chu rằng ông ta sẽ trả thù bà Triệu.

Ngay khi anh Chu làm việc cật lực để đòi sự tự do cho mẹ của mình, thì cảnh sát đã bắt giữ anh và vợ của anh vào ngày 16 tháng 12 năm 2020. Năm cảnh sát của Đồn Công an Hồng Kỳ Nhai đã lục soát nhà của vợ chồng anh Chu và tịch thu sách Pháp Luân Công, máy tính, điện thoại di động, năm ổ nhớ flash cùng hai ổ cứng di động của vợ chồng anh.

Trong khi anh Chu được trả tự do vào tối cùng ngày do tình trạng sức khỏe yếu, thì cô Dương vẫn bị giam trong nhà giam và bị chuyển tới trại tạm giam Số 4 Thành phố Trường Xuân. Cô bị Viện Kiểm sát quận Triêu Dương truy tố, đây là viện kiểm sát được chỉ định xử lý hầu hết các vụ án Pháp Luân Công ở khu vực Trường Xuân.

Ngày 25 tháng 12, một cảnh sát họ Hồ nói với anh Chu rằng họ đã nộp hồ sơ vụ án của bà Triệu tới Viện kiểm sát Nhị Đạo. Ngày 9 tháng 2 năm 2021, Viện Kiểm sát quận Nhị Đạo đã chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Viện Kiểm sát quận Triêu Dương để truy tố.

Anh Chu quay lại Đồn Công an Hồng Kỳ Nhai và yêu cầu trả lại tài sản cá nhân của mình, nhưng cảnh sát từ chối và nói rằng họ không còn phụ trách vụ án sau khi hồ sợ đã được nộp tới viện kiểm sát.

Ngày 18 tháng 1 năm 2021, cảnh sát của Đồn Công an Thâm Quyến Nhai gọi điện thoại cho anh Chu một lần nữa, họ hỏi địa chỉ của anh và anh có tu luyện Pháp Luân Công không. Họ còn yêu cầu anh Chu tới đó để điền vào một đơn đăng ký. Cảnh sát tiết lộ rằng thông tin cá nhân của anh Chu được Đồn Công an Hồng Kỳ Nhai cung cấp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/1/421483.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/9/191324.html

Đăng ngày 31-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share