Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-03-2021] Ba cư dân thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên là bà Khanh Lập Cúc (50 tuổi), bà Phó Thuận Cúc (ngoài 70 tuổi), và bà Từ Chí Quỳnh (ngoài 60 tuổi), đã bị bắt vào đầu tháng 3 năm 2021 vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Trong khi bà Phó và bà Khanh đã được thả, bà Từ lại bị đưa tới Trại tẩy não Tân Tân, và gia đình không nghe ngóng được bất kỳ thông tin gì về tình hình hiện tại của bà.

Vào ngày 9 tháng 3 năm 2021, bà Khanh, bà Phó bị bắt trong khi đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà Từ cũng bị bắt vào khoảng thời gian đó. Cả ba học viên đều đã bị cảnh sát mặc thường phục theo dõi trước khi bị bắt giữ.

Vì bà Từ kháng cự trong lúc bị bắt, cảnh sát mặc thường phục đã trói chặt tay bà và làm bà bị thương.

Cả ba học viên đều bị đưa tới Đồn Công an thị trấn Mông Dương. Cảnh sát lục soát túi xách và còn dùng dao cắt giày, cúc quần áo, dây lưng và khóa quần áo của họ. Mọi tài liệu thông tin Pháp Luân Công mà họ mang theo đều bị cảnh sát lấy đi.

Tiếp đó, cảnh sát lục soát nhà của các học viên. Máy tính của bà Khanh và hơn 40 cuốn sách Pháp Luân Công của bà, và hơn 40 cuốn sách Pháp Luân Công của bà Phó cũng bị cảnh sát lấy đi. Trong lúc đổ bộ, cảnh sát còn giẫm đạp lên sách Pháp Luân Công của các học viên.

Sau khi trở lại đồn công an, cảnh sát thẩm vấn riêng từng học viên và không cho phép họ nói chuyện với nhau.

Vào khoảng 6 giờ tối ngày 10 tháng 3, họ chụp lên đầu bà Khanh chiếc mũ trùm đầu màu đen và đưa bà tới Trại Tẩy não Tân Tân khét tiếng. Hai học viên còn lại đã được thả vào khoảng 7 giờ tối.

Trước lần bắt giữ gần đây nhất, bà Khanh từng bị kết án 10 năm tù sau khi bị bắt vào ngày 23 tháng 10 năm 2009, khi đó bà đang sống ở thành phố Quảng Hán (cùng tỉnh Tứ Xuyên). Cảnh sát tiết lộ rằng họ đã theo dõi bà hàng ngày trong hai tháng.

Khi mẹ bà Khanh và em gái bà đến nói lý lẽ và yêu cầu trả tự do cho bà, cảnh sát Dương Vĩnh Bân đáp: “Muốn nói lý thì gặp luật sư mà nói, đến tòa án mà nói.”

Sau đó bà Khanh bị kết án 10 năm tù và thụ án trong Nhà tù Nữ Dưỡng Mã Hà ở thành phố Giản Dương.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/15/422116.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/24/191556.html

Đăng ngày 01-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share