Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-02-2021] Tháng 12 năm 2020, bà Vương Tố Chân, một phụ nữ ở thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án hai năm rưỡi tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công. Đây là lần thứ ba bà Vương bị kết án vì đức tin của mình, trước đó bà đã hai lần bị kết án tù với tổng thời gian là chín năm rưỡi.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 22 tháng 7 năm 2019, bà Vương, 59 tuổi bị bắt giữ trong khi đang học các bài giảng Pháp Luân Công cùng với sáu học viên khác. Mặc dù các học viên khác đã được trả tự do, nhưng bà Vương bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Liêu Dương một năm rưỡi, sau đó bà bị kết án hai năm rưỡi tù giam tại Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh.

Hai lần thụ án tù trong quá khứ

Bà Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2004. Bà tin rằng pháp môn giúp bà cải biến sức khỏe và nâng cao tinh thần của mình. Nhưng bởi bà từ chối từ bỏ đức tin của mình, nên bà đã phải chịu đựng 10 năm giam cầm trong 17 năm qua.

Án tù năm năm thứ nhất

Bà Vương bị bắt giữ lần đầu vào ngày 11 tháng 7 năm 2007 sau khi bị tố cáo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công cùng một học viên khác là bà Trương Hồng. Cảnh sát túm tóc bà Vương và đẩy bà lên xe cảnh sát.

Tối cùng ngày cả hai học viên bị đưa tới trại tạm giam Thạch Chủy Tử và ngày hôm sau họ bị đưa tới một trung tâm tẩy não. Sau đó Tòa án quận Thái Tử Hà kết án bà Vương năm năm tù giam và kết án bà Trương ba năm tù giam.

Tháng 1 năm 2008, sau khi bà Vương bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh, lính canh Tiêu Linh Linh đã sử dụng gậy để đánh vào đầu của bà và sử dụng dùi cui điện để sốc điện bà. Tối ngày hôm sau, các lính canh trói bà trong phòng giặt và đổ nước vào tai bà khiến bà bị ù tai nghiêm trọng.

Bà Vương bị cưỡng chế xem những video phỉ báng Pháp Luân Công. Khi lính canh ra lệnh cho bà viết báo cáo tư tưởng, bà đã viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Không ai có thể phủ nhận điều đó. Trời quyết định điều gì tốt và điều gì xấu.”

Trong khu giam giữ Số 8, bà Vương thường xuyên bị từ chối sử dụng nhà vệ sinh. Một lần khi bà yêu cầu được sử dụng nhà vệ sinh, tù nhân Trương Hải Ba, người được chỉ định để giám sát bà đã đánh vào mặt bà khiến răng cửa của bà rụng ra.

Vào buổi tối, tù nhân thay phiên nhau giám sát bà Vương và không cho bà ngủ. Lính canh Lý Văn Bác thường tát vào mặt bà. Có một lần, khi một tù nhân khác làm điều gì đó sai, Lý đã dẫm lên đùi bà Vương và gây ra một vết bầm tím lớn.

Sự ngược đãi khiến bà Vương thiếu máu nghiêm trọng. Sắc mặt của bà xanh xao và bà thường chóng mặt. Bà còn bị đau bụng. Tháng 7 năm 2011, bệnh viện nhà tù đã phải truyền cho bà một đơn vị máu.

Ngày 10 tháng 7 năm 2012, bà được trả tự do.

An tù bốn năm rưỡi lần thứ hai

Ngày 7 tháng 2 năm 2014, bà Vương bị bắt giữ một lần nữa sau khi bị tố cáo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Liêu Dương và sau đó bị Tòa án huyện Liêu Dương kết án bốn năm rưỡi tù giam.

Do huyết áp của bà vô cùng cao nên Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh đã từ chối tiếp nhận bà hai lần ,nhưng sau đó cảnh sát nỗ lực đưa bà vào tù lần thứ ba vào ngày 12 tháng 3 năm 2015.

Tháng 7 năm 2016, bà Vương bị một cơn đột quỵ do bị ngược đãi và đã phải hồi sức. Khi gia đình bà tới bệnh viện thăm bà, thì bà bị còng tay và có bốn lính canh giám sát. Lính canh nói với gia đình bà rằng gia đình sẽ phải chi trả chi phí điều trị y tế cho bà. Họ đe dọa sẽ ngừng điều trị nếu gia đình từ chối chi trả.

Năm 2018, bà Vương được trả tự do, nhưng chỉ một năm sau đó bà lại bị bắt giữ một lần nữa.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/24/421289.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/8/191299.html

Đăng ngày 28-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share