Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-02-2021] Trước khi bà Phan Tiểu Bình hồi phục từ việc bị bức thực bằng các loại thuốc độc

trong thời gian bị án 3 năm vì tập Pháp Luân Công, chính quyền đã bắt bà 3 lần và lại bức thực bà bằng các loại thuốc độc. Bà hiện đang bị rối loạn tâm thần rất nghiêm trọng và không thể tự chăm sóc bản thân mình.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Phan, ở thành phố Thạch Phường, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị bắt vào tháng 7 năm 2015 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và sau đó bị kết án 3 năm ở Trại tù nữ tỉnh Tứ Xuyên.

Hai tháng trước khi bà mãn hạn tù, các lính canh bắt đầu bức thực bà với các loại thuốc không rõ tên, họ làm việc này hàng ngày hoặc 2 ngày một lần. Bà không thể nhớ được là bà đã bị bức thực bao nhiêu lần nhưng bà biết rằng bà vẫn bị bức thực bằng “thuốc” vào ngày trước khi bà được phóng thích.

Loại thuốc đó đã khiến hai bàn tay, hai bàn chân và răng của bà bị đau. Thân thể bà trở nên cứng và bà bị mất thính lực và tim đập mạnh.

Khi trở về nhà vào tháng 7 năm 2018, những triệu chứng rối loạn tâm thần của bà Phan ngày càng tệ đi. Bà tập Pháp Luân Công trở lại và những triệu chứng đó bắt đầu nhẹ dần.

Vào ngày 18 tháng 10 năm 2019, cảnh sát lại bắt bà Phan và giữ bà ở Bệnh viện tâm thần thành phố Thạch Phường trong hơn 2 tháng. Bác sĩ đã ra lệnh cho bà uống một số thuốc không rõ tên. Khi bà từ chối, họ đã bức thực bà và làm gãy một chiếc răng cửa của bà.

Chỉ một tháng sau khi bà được phóng thích, cảnh sát lại bắt bà vào ngày 26 tháng 1 năm 2020, là ngày mùng 2 Tết Nguyên đán. Bà đã bị giữ ở Bệnh viện tâm thần thành phố Thạch Phường trong gần 6 tháng và được phóng thích vào tháng 7. Bác sĩ vẫn bức thực bà bằng những loại thuốc không rõ tên. Bốn chiếc răng cửa của bà đã bị văng ra trong nhưng lần bức thực trong 2 lần bị giam vừa qua.

Từ tháng 8 năm 2020, Sở An sinh Xã hội thành phố Thạch Phường bắt đầu giữ lại lương hưu của bà Phan. Bà đã đến sở vào ngày 14 tháng 9 năm 2020 và đề nghị được trả lương hưu. Một nhân viên ở đó đã gọi điện cho chồng bà đến đưa bà về nhà.

Chỉ 10 phút sau khi họ trở về nhà, cảnh sát đã có mặt ở cửa. Chồng bà Phan đã cố ngăn không cho họ bắt bà đi nhưng ông đã bị đẩy xuống.

Phải mất vài ngày ông mới phát hiện ra bà Phan đã lại bị đưa trở lại bệnh viện tâm thần đó lần thứ 3. Khi bà từ chối uống loại thuốc không rõ tên, bác sĩ lại bức thực bà và làm văng một chiếc răng cửa nữa của bà.

Kể từ khi bà được phóng thích ngày 29 tháng 12 năm 2020, bà đã không thể tự chăm sóc bản thân mình và chồng bà phải ở nhà thường xuyên hơn để chăm sóc bà.

Trương Sinh Cường, trưởng ban cộng đồng dân cư Bắc Ngoại đã tham gia vào tất cả 3 lần bà Phan bị bắt giam.

Thông tin liên lạc của những kẻ thủ phạm:

Trương Sinh Cường, trưởng ban cộng đồng dân cư Bắc Ngoại: +86-18190069559

Trầm Tự Hồng, bí thư cộng đồng dân cư Bắc Ngoại: +86-15308261616

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/9/419695.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/22/191072.html

Đăng ngày 31-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share