Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-12-2020] Tôi năm nay đã 80 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 5 năm 1996. Từ một người mắc nhiều bệnh tật, nay tôi đã trở thành một người hoàn toàn khỏe mạnh. Trong suốt nhiều năm, tôi đã trải nghiệm được nhiều huyền năng của Đại Pháp. Nhiều người không tu luyện cũng đã được ban phước và cảm nghiệm được sức mạnh của Đại Pháp. Đây là một ví dụ.

Sau khi đi dạo vào một ngày trước Tết năm 2019, vợ tôi nói: “Em vừa gặp vợ của Đại Sâm. Cô ấy nói rằng bệnh ung thư của cô ấy là nan y bất trị và các bác sĩ nói rằng cô ấy sẽ chết ”. Tôi hỏi vợ tôi nhiều hơn về chuyện đó.

Vợ tôi nói: “Cô ấy mới 60 tuổi. Cách đây 5 năm, cô ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú và phải phẫu thuật. Sau đó, khi ung thư di căn đến cánh tay của cô ấy, cô mới đi phẫu thuật lại và phải nằm viện điều trị dài ngày. Nhưng sau ca phẫu thuật, cánh tay của cô bị đau và thuốc giảm đau không có tác dụng. Các bác sĩ đã làm mọi cách nhưng giờ cô ấy chỉ có thể nằm nhà chờ chết. Cô ấy đau liên tục và không thể ngủ được. Chồng cô ấy không quan tâm ngó ngàng gì đến cô“.

Tôi nghĩ tôi cần phải giúp cô ấy. Tôi mang theo một máy ghi âm nhỏ có các bài giảng của Sư phụ Lý, cuốn sách Chuyển Pháp Luân và hai tờ rơi thông tin Pháp Luân Công và đến nhà cô ấy. Tôi gõ cửa nhà cô ấy và nhận ra rằng cô ấy đang ở nhà một mình. Căn nhà của cô đồ đạc ngổn ngang như thể đã lâu không được dọn dẹp.

Tôi nói: “Tôi nghe nói rằng chị bị bệnh hiểm nghèo và tôi mang cho chị một thứ có thể giúp chị”. Cô ấy mỉm cười và cảm ơn tôi.

Tôi giải thích những chân tướng cơ bản về Pháp Luân Đại Pháp và nói: “Tôi có mang theo cuốn sách chính của các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và một máy ghi âm với lời giảng của Sư phụ Lý. Chị nên đọc sách và nghe các bài giảng của Sư phụ mỗi ngày. Xin hãy nhớ và nói câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ mỗi ngày”.

“Chỉ cần chị thành tâm, bệnh tật của chị sẽ được giải quyết. Có một số ví dụ được mô tả trong tài liệu về cách bệnh nhân ung thư hồi phục sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. ”

Cô ấy nói: “Tôi sẽ làm theo lời khuyên của anh”.

Tôi hỏi: “Chị đã tham gia ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên hay Đội Thiếu niên Tiền phong?”. Cô cho biết mình tham gia Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Tôi nói: “Chị hãy từ bỏ tư cách là thành viên của các tổ chức đó bằng tên thật của chị”. Cô ấy đã đồng ý.

Vào mùa xuân năm nay tôi đã nhìn thấy cô ấy khi đang dán tờ rơi trên đường phố. Tôi gần như không nhận ra cô ấy vì cô ấy đã tăng cân, trông khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Cô ấy tươi cười trong khi nói chuyện. Cô ấy trông hoàn toàn khác so với ngày tôi đưa cho cô sách Đại Pháp. Cô ấy nói: “Tôi đã hoàn toàn bình phục và không còn bị đau nữa. Bây giờ tôi có thể làm được bánh bao cho người cha hơn 90 tuổi của mình. Vấn đề duy nhất của tôi bây giờ là cánh tay phải bị teo và không thể cử động tự do thôi”.

Tôi nói: “Chị nên tiếp tục đọc Chuyển Pháp Luân, nghe những lời giảng của Sư phụ và niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và tin tưởng vào Đại Pháp”. Cô ấy nói rằng mình sẽ làm thế và cảm ơn tôi. Tôi bảo cô ấy nên cảm ơn Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Mặc dù cô ấy chưa bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cô ấy rất tin tưởng vào Đại Pháp và Sư phụ. Nhờ việc nghe những bài giảng Pháp của Sư phụ mà bệnh ung thư của cô ấy đã được giải quyết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/26/416375.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/8/189819.html

Đăng ngày 17-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share