Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-02-2021] Vào ngày 27 tháng 10 năm 2020, bảy học viên Pháp Luân Công ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã tập trung ở nhà anh Lý Chí Cương để cùng nhau đọc các bài giảng của Pháp Luân Công. Vào khoảng 10 giờ tối, khi các học viên mở cửa để chuẩn bị ra về, hơn 20 cảnh sát đã đợi sẵn bên ngoài và xông vào.

Cảnh sát hét lên: “Đứng yên! Đứng yên! “Ngồi xuống!”

Cảnh sát đã bắt giữ tất cả học viên và lục soát nhà của anh Lý, để lại mẹ anh ở nhà một mình. Bà được nói rằng con trai bà sẽ bị “giám sát cư trú” tại một địa điểm không được tiết lộ. Mãi đến ba tháng sau, vào ngày 5 tháng 2 năm 2020, bà mới được thông báo rằng con trai bà đã bị chuyển tới Trại tạm giam thành phố Trường Sa và đã bị bắt giữ chính thức.

Có thông tin rằng anh Lý đã bị tra tấn bằng nhiều phương thức khác nhau trong khi bị “giám sát cư trú”. Tại thời điểm bị chuyển tới trại tạm giam thành phố Trường Sa, anh Lý đã rất yếu.

2011-8-28-minghui-lizhigang--ss.jpg

Anh Lý Chí Cương

Anh Lý là một cựu nghiên cứu sinh Tiến sỹ tại trường Đại học Công nghệ Quốc phòng. Khi anh chuẩn bị tốt nghiệp, thì vào tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân. Anh đã bị cưỡng chế nghỉ học vì kiên định đức tin. Kể từ đó, anh bước vào một hành trình mới đầy sống gió của cuộc đời.

Trước lần bị giam giữ gần đây nhất, anh Lý từng bị bắt và giam giữ bốn lần và mỗi lần đều bị tra tấn tàn bạo.

Vụ bắt giữ đầu tiên xảy ra vào ngày 1 tháng 4 năm 2000, khi anh tham gia một buổi giao lưu tâm tắc của các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Trường Sa. Anh đã bị kết án 18 tháng trong Trại Lao động Cưỡng bức Bộ đội Quảng Châu.

Vào ngày 21 tháng 8 năm 2002, trường đại học gọi điện cho anh và yêu cầu anh đến trường có việc khẩn. Ngay khi vừa đến trường, anh đã bị bắt giữ. Sau năm tháng bị giam cầm, vào ngày 19 tháng 1 năm 2003, anh đã bị bắt giữ chính thức với cáo buộc “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”. Sáu tháng sau, vào ngày 11 tháng 9, anh đã bị kết án năm năm tù bởi tòa án của quân đội và bị chuyển tới Nhà tù Quân sự Sâm Châu ở Quân khu Quảng Châu.

Anh Lý không từ bỏ đức tin, thay vào đó, anh tiếp tục phơi bày cuộc bức hại tàn bạo này và nói với người dân về vẻ đẹp của Pháp Luân Công.

Vào ngày 17 tháng 4 năm 2010, anh bị bắt một lần nữa trong khi đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Sau 15 ngày bị tạm giam, anh lại bị kết án hai năm lao động cưỡng bức. Anh được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 29 tháng 9 năm 2010 vì sức khỏe yếu.

Lần bắt giữ thứ tư của anh Lý xảy ra vào ngày 19 tháng 8 năm 2011 khi anh và mẹ đang đi dạo trên đường phố. Anh bị đưa tới Trung tâm tẩy não Lao Đao Hà ngay trong đêm hôm đó.

Sau năm 2012, anh Lý đã có một cuộc sống tương đối ổn định. Anh đã bỏ dở công việc nghiên cứu máy tính và mở lớp gia sư tại nhà, giúp các em nhỏ khắc phục khó trong học tập và kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình.

Tuy nhiên, sự bức hại vẫn chưa chấm dứt ở đó. Vào tháng 10 nă 2020, anh Lý lại bị bắt và hiện đang đối mặt với việc bị truy tố.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/20/421128.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/8/191310.html

Đăng ngày 27-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share