Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-02-2021] Sau khi virus corona bùng phát ở Vũ Hán vào mùa đông năm 2019, vì chính quyền Trung Quốc bưng bít thông tin nên thành phố Xích Bích gần đó đã không có sự chuẩn bị tốt. Trong khi báo cáo chỉ có 200 ca nhiễm bệnh thì con số thực tế cao hơn nhiều. Có một số câu chuyện các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và những người tin tưởng vào việc niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” mà được an toàn trong dịch bệnh.

Tù nhân cùng phòng bị nhiễm bệnh, học viên Pháp Luân Công không bị ảnh hưởng

Bà Vương là một học viên Pháp Luân Công cao tuổi ở Xích Bích. Bà đã bị bắt và bị kết án một năm tù vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công.

Khi virus corona bùng phát dữ dội trong khu vực, nhiều tù nhân đã bị nhiễm bệnh. Tất cả tù nhân đều bị cách ly trong một khách sạn. Bà Vương bị nhốt cùng phòng với hai tù nhân khác được chỉ định để giám sát bà.

Ngay sau đó, một trong hai tù nhân này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. Vài ngày sau, tù nhân còn lại cũng có kết quả dương tính. Còn bà Vương không bị ảnh hưởng gì.

Hai tù nhân khác được cử đến theo dõi bà Vương. Cuối cùng họ cũng bị nhiễm virus nhưng bà Vương vẫn không bị ảnh hưởng.

Việc miễn nhiễm trước virus của bà Vương đã gây chấn động lớn trong nhà tù. Một số tù nhân tin rằng các học viên Pháp Luân Công không phải là người thường, và không muốn tham gia bức hại các học viên nữa. Hai tù nhân cuối cùng mà nhà tù cử đến để theo dõi bà Vương không ngược đãi bà. Họ không bị nhiễm virus.

Thời cổ đại, người Trung Quốc tin rằng bệnh dịch không tự nhiên lây nhiễm sang con người. Vì những kẻ bức hại những người tu luyện ôn hòa đang phạm tội, nên họ sẽ không thoát khỏi dịch bệnh.

Các triệu chứng biến mất sau khi tin rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Trước khi dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán, bà A, một học viên Pháp Luân Công, cùng chồng đã đưa anh trai của bà đi điều trị bệnh khí phế thũng tại Bệnh viện Phổi Vũ Hán.

Ngay sau đó, bà A và gia đình nhận thấy mọi người ở bệnh viện bắt đầu đeo khẩu trang y tế. Họ cũng đi mua, nhưng không tìm thấy chỗ nào bán trong thị trấn. Họ không biết rằng Bệnh viện Phổi Vũ Hán đã được chỉ định làm nơi điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona.

Người dân không biết mức độ nghiêm trọng và số liệu thống kê thực sự về đại dịch. Anh trai của bà A đã được chuyển đến một khoa khác mà không rõ lý do. Trong suốt thời gian này, bà A và chồng ngủ trên ghế dài ở hành lang và sử dụng phòng tắm ở tầng dành cho bệnh nhân.

Bác sỹ điều trị thuyết phục họ về nhà: “Tại sao bà không đưa anh trai bà về nhà luôn đi? Bệnh của ông ấy không thể điều trị nhanh chóng, mà bà cũng không muốn mắc phải bệnh tật gì chứ.”

Khi họ trở về nhà, bà A bắt đầu ớn lạnh, ho và có các triệu chứng về đường tiêu hóa. Tất cả những triệu chứng của bà đều biến mất sau khi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Chồng bà A bị khó thở. Ông không tu luyện Pháp Luân Công, vì vậy bà A đề nghị ông thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Ông cũng nhanh chóng bình phục.

Sự hồi phục của gia đình ba người

Vợ chồng anh trai của bà B cùng con trai của họ từng tu luyện Pháp Luân Công trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công vào năm 1999. Vì sợ hãi, gia đình ba người này đã dừng tu luyện.

Cả ba người họ đều bị nhiễm virus corona, và anh trai của bà B phải dùng máy thở.

Bà B nhắc họ hãy thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cả ba người họ đều đã bình phục.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/7/419646.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/11/190507.html

Đăng ngày 22-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share