Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-12-2020]

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm. Thông qua việc học các Pháp lý, luyện công và chân chính tu tâm, Sư phụ Lý đã tịnh hóa thân thể cho tôi và cứu tôi thoát khỏi tay của thần chết. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ và Đại Pháp! Trong thời gian qua, cả gia đình tôi cũng được hưởng lợi từ Đại Pháp. Tôi muốn chia sẻ một số câu chuyện để chứng thực Pháp.

Sư phụ đã cứu tôi

Tôi là công nhân quét đường. Một buổi tối năm 2011, khi tôi làm xong việc và đến siêu thị vào lúc 11h30 tối. Khi đến siêu thị, tôi nhìn cả hai bên đường trước khi băng qua phố. Trước khi tôi sang được nửa đường, tôi nghe thấy một tiếng “bang”.

Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm ở giữa phố. Tôi cố gắng ngồi dậy và thấy rất nhiều người đang đứng xung quanh. Một đồng nghiệp chạy đến và bảo tôi ngồi im và không được cử động. Khi tôi hỏi cô ấy tại sao, cô ấy nói rằng tôi đã bị một chiếc ô tô đâm!

Tôi sờ vào túi thì thấy chiếc bùa hộ mệnh của tôi vẫn còn nhưng điện thoại thì không còn. Tôi đứng dậy và chuẩn bị rời đi thì người lái xe đã đâm tôi chạy ra khỏi xe của cô ấy và nói, “Dì ơi, tôi sợ quá. Chúng ta đi đến bệnh viện nhé?” Tôi nói, “Tôi không sao, cô có thể đi.” Người quản lý siêu thị chạy đến và nói với người lái xe, “Cô nên đưa bà ấy đến bệnh viện.” Tôi nói với người quản lý rằng tôi ổn và không cần phải đi đến bệnh viện.

Tôi tự nhủ rằng Sư phụ thực sự đang bảo hộ cho tôi. Sau khi thấy rằng tôi thật sự không sao, người quản lý mới bảo người lái xe rằng cô ấy có thể đi.

Khi người lái xe chuẩn bị rời đi, tôi nói, “Xin chờ một chút. Cô có thể cho tôi xin chút thời gian không?” Tôi nói với cô ấy, “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vậy nên tôi vẫn ổn ngay cả khi ô tô của cô đâm vào tôi. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp vĩ đại và đang ở nơi đây để cứu người. Vụ tự thiêu được dàn dựng ở Thiên An Môn là một trò lừa bịp. Sư phụ đã bảo hộ cho tôi.”

Tôi hỏi xem liệu cô ấy có phải Đảng viên của ĐCSTQ hay các tổ chức liên đới của nó hay không. Cô ấy trả lời là có vì vậy tôi đã nói với cô ấy rằng, “Thế giới bây giờ đang rất hỗn loạn và có quá nhiều thảm họa. Cô nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Chỉ có cách đó, cô mới được Đại Pháp bảo hộ.” Tôi đưa cho cô ấy một chiếc bùa hộ mệnh và nói với cô ấy rằng cô ấy sẽ được hưởng lợi khi niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Cô ấy đồng ý và niệm theo. Trước khi rời đi cô ấy hỏi tôi số điện thoại. Tôi nói với cô ấy rằng điều đó không cần thiết vì tôi sẽ không gạt tiền của cô ấy. Tôi bảo cô ấy về nhà và đừng lo lắng.

Tôi cảm thấy một cục u to trên đầu và ở vai trái của tôi nhưng không đau chút nào. Tôi đi đến chỗ tôi đỗ xe đạp. Khi tôi lái xe về nhà, toàn thân tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng.

Khi đang chuẩn bị nấu cơm ở nhà thì tôi thấy đầu đau nhói. Tôi hét lên, “Sư phụ, Sư phụ, xin cứu con!” Gần như ngay lập tức, đầu của tôi không còn đau nữa. Nghĩ lại những gì vừa xảy ra, dường như Sư phụ đã cứu mạng tôi! Con xin cảm ơn Sư phụ!

Một lần khi đang đứng bám vào một chiếc ghế đẩu, tôi bị mất thăng bằng và ngã. Chiếc ghế bị lật và đầu tôi bị đập xuống đất. Hai chiếc răng cửa của tôi bị lung lay và môi tôi bắt đầu chảy máu.

Ngay lập tức tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ, “Sư phụ, xin hãy cứu con! Con cần phải giữ được vẻ ngoài dễ nhìn để giảng chân tướng cho mọi người. Sư phụ, xin hãy giúp con.”

Sau một lúc, răng cửa của tôi tự trở lại bình thường và thậm chí tôi còn có thể ăn được hoa quả. Sư phụ đã gánh chịu cho tôi rất nhiều. Con xin tạ ơn Sư phụ!

Con gái và cháu trai của tôi

Vào năm 2015, con gái tôi bị đau chân khi tôi đang làm lịch giảng chân tướng. Khi cháu rất đau, tôi nói với cháu, “Sư phụ giảng rằng, ‘Chẳng phải tôi đã từng giảng rằng một người luyện công, cả gia đình được lợi ích sao?…’ (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia năm1999) Tại sao con không giúp mẹ làm những tờ lịch này? Nếu con làm thì con sẽ không bị đau nhiều nữa đâu.”

Sau khi làm xong lịch, cháu đi ngủ. Khi cháu thức dậy vào sáng hôm sau, cơn đau đã biến mất-nó đã hoàn toàn bình phục! Tôi nói với cháu rằng Sư phụ đã giúp cháu.

Vào năm 2016 khi cháu trai tôi lên bốn, con rể tôi cho cháu ra ngoài đạp xe. Thật không may, chiếc xe đạp của cháu bị lật và cháu bị lung lay răng cửa. Cháu không thể ăn bất cứ thứ gì cứng, chỉ uống sữa qua ống hút. Cháu đã ngủ cùng tôi trong vài tháng. Tôi bảo cháu hãy xin Sư phụ giúp và xem liệu Sư phụ có thể chữa răng cho cháu không. Cháu đã nghe theo lời khuyên của tôi và nhờ Sư phụ giúp đỡ.

Khi thức dậy vào sáng hôm sau, răng của cháu đã trở lại bình thường. Đại Pháp thật sự quá kỳ diệu! Con xin tạ ơn Sư phụ.

Cháu trai tôi

Một ngày nọ, cháu trai tôi đánh nhau và phải nhập viện. Sau đó khi cháu đến thăm tôi, tôi thấy rằng cháu không thể duỗi thẳng các ngón tay của mình. Tôi nói với cháu rằng bằng cách niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, các ngón tay của cháu sẽ được chữa lành. Nhưng cháu nói với tôi rằng các bác sĩ đã nói rằng chúng đã bị tổn thương vĩnh viễn. Tôi nói với cháu rằng chỉ cần cháu nhẩm đi nhẩm lại những lời đó, mọi thứ sẽ thay đổi.

Cháu bắt đầu niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” nhiều lần. Sau một thời gian, các ngón tay của cháu đã trở lại bình thường. Đó thực sự là điều phi thường!

Sư phụ quả thật quá từ bi! Đại Pháp quả là quá siêu thường!

Năm 2020 là một năm phi thường. Đây là khoảng thời gian để chúng sinh lựa chọn giữa tốt và xấu, giữa chính với tà. Rất nhiều chúng sinh vẫn bị mê mờ và chìm trong sự dối lừa của ĐCSTQ!Tôi sẽ nghe theo Sư phụ làm tốt ba việc, cứu độ nhiều người hơn nữa và hoàn thành thệ ước tiền sử của mình.

Con xin tạ ơn Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/24/416272.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/11/189866.html

Đăng ngày 20-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share