Bài viết của hai học viên Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 08-11-2020] Dưới đây là hai câu chuyện về các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc nhận được sự bảo hộ của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Thoát khỏi nguy hiểm của dây điện cao áp

Tôi là một đệ tử Đại Pháp ở vùng nông thôn. Vào ngày 2 tháng 10 năm 2019, như thường lệ, chúng tôi vận chuyển những khúc gỗ dài vài mét xuống một con đường đèo. Lúc đó phiên họp chợ đang diễn ra và có rất nhiều phương tiện lưu thông trên đường. Hai đồng nghiệp của tôi hỗ trợ quan sát giao thông ở hai đầu đường còn tôi một mình vận chuyển gỗ.

Một khúc gỗ bị mắc vào một cái cây. Tôi cố gắng gỡ nó ra và không nhìn thấy đường dây điện trên cao. Khúc gỗ chạm vào dây điện và có tiếng loẹt xoẹt lớn. Sau đó, nó bốc cháy và một vụ nổ xảy ra.

Tôi thấy không ổn, liền lập tức chạy về phía sườn núi, chỉ trong vài giây, ngọn lửa đã chạm đất và lại có một tiếng nổ lớn khác. Một đồng nghiệp của tôi đã dùng một cái móc để kéo khúc gỗ ra khỏi đường dây điện. Đồng nghiệp kia giúp tôi dập lửa. Từ lúc khúc gỗ mắc vào đường dây cao thế đến vụ nổ và sau đó là đám cháy, tất cả diễn ra chỉ trong mười mấy giây.

Khi xảy ra việc này, tôi không hoảng sợ mà bình tĩnh nhanh chóng di chuyển tránh khỏi đường dây cao thế. Trong tâm tôi biết rõ rằng Sư phụ đã bảo hộ tôi từ khi tôi còn là một học viên, nếu không tôi có thể đã chết hoặc bị thương nặng. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại hay thương tích cho người khác.

Được cứu trong một tai nạn giao thông

Tôi năm nay 82 tuổi và hiện đang sống ở tỉnh Tứ Xuyên. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 2 năm 1996. Sư phụ đã tịnh hóa cơ thể cho tôi và tôi trông trẻ hơn nhiều so với tuổi của mình. Sư phụ cũng đã bảo hộ tôi nhiều lần trong suốt 24 năm tu luyện.

Một lần, trong khi đang lái một chiếc xe ba bánh nhỏ gần một ngã tư thì tôi nhìn thấy một chiếc xe buýt chật kín hành khách đang đi xuống một ngọn đồi ở phía bên trái tôi. Khi tôi phát hiện ra mình đang gặp nguy hiểm vì chiếc xe vẫn đang tiếp tục đi hướng về phía tôi thì đã quá muộn để tránh. Chiếc xe buýt đã đâm vào xe ba bánh của tôi và đẩy một đoạn hơn 30m rồi mới dừng lại. Tôi đã bị đâm ngã xuống đất và bất tỉnh.

Sau này mọi người kể với tôi rằng nhiều người dân xung quanh đã chặn người lái xe lại, không cho ông ấy đi, vì tôi là người địa phương, mọi người đều biết tôi. Người lái xe vẫn còn bị sốc và không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Một lúc sau tôi tỉnh dậy. Đầu tôi đau nhói và chảy máu. Tôi nghĩ rằng một học viên Đại Pháp không thể bị ảnh hưởng, vì vậy tôi lấy tay lau máu và máu đã ngừng chảy. Tôi nhận thấy một vết cắt lớn trên mắt cá chân phải của mình. Tôi lấy tay lau nó và nó cũng ngừng chảy máu.

Người tài xế xe buýt đưa tôi đến bệnh viện và tôi phải khâu sáu mũi. Tôi không đổ lỗi cho người lái xe. Tôi hiểu rằng chiếc xe buýt đã ở đó để lấy đi mạng sống của tôi. Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ, có lẽ tôi đã chết ngay tại chỗ rồi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/8/十一万伏高压线下幸运脱险-414746.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/30/190159.html

Đăng ngày 10-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share