Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-02-2021] Khi một cặp vợ chồng ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh nhận thông báo về các bản án tù của họ vào ngày 23 tháng 2 năm 2021 thì người chồng là ông Đinh Quốc Thần đã rơi vào hôn mê gần một tháng sau khi bị đột quỵ lần hai sau lần hai vợ chồng ông bị bắt hơn 1,5 năm trước.

Ngày 11 tháng 7 năm 2019, ông Đinh, một giáo viên phụ đạo môn toán 50 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang dạy phụ đạo các học sinh. Vợ ông là bà Diêm Thanh Hoa cũng bị bắt tại nhà cùng khoảng thời gian đó. Cả hai đã bị chính quyền nhắm đến vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Đinh đã bị kết án hai năm tù cùng mức phạt 5.000 nhân dân tệ. Bà Diêm bị kết án 3,5 năm tù và mức phạt 8.000 nhân dân tệ.

Chỉ vài tháng sau khi bị bắt, ông Đinh đã tuyệt thực bốn tuần để phản đối việc bắt giữ tuỳ tiện và đã bị bức thực. Ông bị mất thính lực và bị đột quỵ do bị ngược đãi. Sau đó ông đã được bảo lãnh vào ngày 19 tháng 10 năm 2019.

Dù ông Đinh đã hồi phục lại một số khả năng vận động sau khi quay trở lại tập Pháp Luân Công tại nhà nhưng ông vẫn còn có vấn đề về thính lực.

Trong khi ông vẫn bị giam, bà Diêm, người được thả sau khi họ bị bắt, đã đến đồn công an địa phương để yêu cầu thả ông. Cảnh sát Lý từng tóm cổ bà và đẩy vào một căn phòng để thẩm vấn. Khi bà lại đến vào ngày 10 tháng 9 năm 2019, người này đã nắm tóc bà và đẩy bà xuống đất. Kết quả là nhiều tóc bà bị giựt rớt ra. Cảnh sát cũng đe doạ bắt giữ hai người con của bà khi họ được 18 tuổi.

Cảnh sát đã nộp hồ sơ của hai vợ chồng đến Viện Kiểm sát Quận Kim Châu vào đầu năm 2020. Họ đã bị truy tố và vụ án được chuyển đến Toà án Quận Kim Châu vào ngày 14 tháng 5 năm 2020. Khi họ từ chối tham giam phiên toà, cảnh sát và nhân viên toà án thường xuyên sách nhiễu họ tại nhà.

Ngày 27 tháng 1 năm 2021, ông Đinh lại bị đột quỵ và rơi vào hôn mê. Ông đã bất tỉnh kể từ đó.

Toà án Quận Kim Châu đã thông báo bản án đến họ vào ngày 23 tháng 2. Không rõ là phiên toà có diễn ra chưa hoặc bà Diêm có bị giam trở lại để thụ án không.

Ông Đinh tin rằng Pháp Luân Công đã chữa khỏi căn bệnh viên gan B và các biến chứng do một cơn đột quỵ mà ông trải qua ở độ tuổi 20. Vợ chồng ông đã bị sa thải vào năm 1999 vì đã thỉnh nguyện lên chính quyền trung ương ở Bắc Kinh cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Không thể tìm được công việc khác vì bị bức hại, họ đã phải mở một cửa hàng nhỏ để buôn bán kiếm sống.

Với bằng cử nhân về Thông tin Điện tử và Kỹ thuật Điện của Đại học Công nghệ Đại Liên, ông Đinh đã mở lớp phụ đạo môn toán để kiếm thêm thu nhập cho gia đình từ hai năm trước. Ông đối xử với tất cả học sinh của mình bằng lòng kiên trì và sự quan tâm. Nhờ vậy, thành tích học tập của các cháu hầu hết đều tiến bộ nhanh chóng, và một học sinh trước đây thường bị trượt bài thi môn toán đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Trong giờ giải lao, ông Đinh thường xuyên kể những câu chuyện về thời xưa và khuyến khích học sinh từ bỏ thói quen xấu và cải thiện tâm tính của các cháu. Nhiều học sinh đã khóc khi nghe tin ông bị bắt.

Bài liên quan:

Học sinh khóc khi giáo viên phụ đạo môn toán bị bắt chỉ vì không từ bỏ đức tin của mình

Tỉnh Liêu Ninh: Ít nhất 35 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong hai ngày

Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh: 13 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong một ngày

Năm cư dân Liêu Ninh phải đối mặt với việc bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/25/421333.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/4/191233.html

Đăng ngày 22-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share