Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-02-2021] Từng ngồi tù 5 năm, ông Đoàn Nghi Pháp, một người dân ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, lại bị kết án bí mật vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trong suốt hơn một năm rưỡi qua khi ông Đoàn bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Giai Mộc Tư, gia đình đã không được biết về tình trạng vụ việc của ông. Trong khi gia đình cố gắng xác nhận rằng ông đã bị kết án, họ vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào về phiên tòa và án tù của ông. Họ đã thường xuyên đến đồn công an, viện kiểm sát và tòa án địa phương để hỏi về vụ việc của ông nhưng vô ích.

Bắt và giam giữ tùy tiện

Vào ngày 26 tháng 7 năm 2019, bảy cảnh sát từ Đồn Công an Tùng Lâm đã đột nhập vào nhà của ông Đoàn. Họ lục soát căn hộ của ông và tịch thu các sách Pháp Luân Công, điện thoại di động, thẻ căn cước và sổ hộ khẩu của ông. Các cảnh sát không xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc lệnh khám xét, và gia đình ông Đoàn cũng không nhận được thông báo tạm giam hoặc danh sách các vật dụng bị tịch thu.

Khi gia đình ông tìm đến để yêu cầu trả lại đồ đạc cá nhân, cảnh sát đã từ chối trả lại. Chỉ sau khi họ nộp hai đơn khiếu nại lên Phòng Khiếu nại của thành phố, cảnh sát mới trả lại chứng minh thư và sổ hộ khẩu của họ, nhưng không trả lại bất kỳ vật dụng nào liên quan đến Pháp Luân Công.

Gia đình ông Đoàn yêu cầu được biết thêm thông tin chi tiết về vụ việc của ông, nhưng tất cả các câu hỏi của họ đều bị Chu Toàn Minh, phó trưởng đồn công an và sĩ quan Loan Triệu Toàn, né tránh và phớt lờ.

Không còn lựa chọn nào khác, gia đình ông Đoàn đã phải thuê luật sư làm đại diện pháp lý cho họ. Luật sư sau đó phát hiện ra rằng ông Đoàn đã bị Viện Kiểm sát quận Hướng Dương truy tố. Luật sư cũng được biết khi đến thăm ông Đoàn tại trại tạm giam rằng sức khỏe của ông không tốt và ông bị chứng huyết áp cao nguy hiểm.

Gia đình đã rất lo lắng cho sức khỏe của ông và đã đến gặp Chu Vy, trưởng Đồn Công an Tùng Lâm, để tìm kiếm sự tự do cho ông. Họ cầu xin và nói rằng: “với huyết áp cao như vậy ở tuổi của ông ấy, ông ấy có thể chết trong trại giam.”

Chu trả lời: “Ai bảo Đoàn Nghi Pháp tu luyện Pháp Luân Công? Ông ta đáng chết!”

Phiên tòa bí mật và kết án

Vào cuối năm 2020, khi gia đình ông Đoàn gọi đến Tòa án quận Hướng Dương để hỏi về ngày xét xử của ông, thẩm phán Tống Đào, nói với họ rằng phiên tòa đã kết thúc và hiện đang trong quá trình xác định bản án cho ông Đoàn.

Vào ngày 4 tháng 2 năm 2021, vợ của ông Đoàn gọi lại cho thẩm phán Tống, nhưng ông Tống nói rằng ông không nhớ ông Đoàn bị kết án bao nhiêu năm. Ông cũng nói rằng ông Đoàn sẽ không bị đưa đến nhà tù trong thời gian xảy ra đại dịch, nhưng sẽ vẫn bị giam trong trại tạm giam.

Gia đình ông Đoàn đã đến trại tạm giam vào ngày hôm sau để hỏi thêm thông tin nhưng một lần nữa bị từ chối cung cấp thông tin.

Vợ của ông Đoàn gọi cho thẩm phán Tống một lần nữa vào ngày 9 tháng 2. Tống đã bảo bà đừng bao giờ gọi cho ông ta nữa rồi cúp máy.

Lần thụ án 5 năm trước đây trong tù

Ông Đoàn sinh ngày 7 tháng 7 năm 1951. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 1998. Chỉ trong một tháng, căn bệnh thoát vị đĩa đệm đã hành hạ ông trong nhiều năm đã biến mất.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, ông Đoàn bị các sĩ quan từ Đồn Công an Hữu Nghị Lộ đưa đến trại tạm giam vào tháng 6 năm 2001 và bị giam giữ ở đó trong 15 ngày.

Vào ngày 10 tháng 1 năm 2002, khi ông đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công, ông đã bị người dân tố cáo và bị cảnh sát ở Đồn Công an Trường Hồng bắt giữ. Ông đã hỏi cảnh sát: “Lý do tôi tập Pháp Luân Công là vì sức khỏe và lối sống lành mạnh. Điều đó có gì sai? Quyền tự do tôn giáo không phải là quyền hiến pháp của chúng ta sao?“ Viên cảnh sát trả lời: “Ông muốn nói về nhân quyền? Ở tại đây [trại tạm giam] là nhân quyền dành cho ông.”

Sau sáu tháng bị giam giữ, ông bị kết án hai năm lao động cưỡng bức. Ông bị giam giữ tại Trại lao động cưỡng bức Tây Cách Mộc trong sáu tháng nữa, trước khi các nhân viên ở Phòng 610 tỉnh Hắc Long Giang yêu cầu một thời hạn nặng hơn do “mức độ nghiêm trọng” vụ việc của ông.

Bốn tháng sau khi ông bị đưa trở lại trại tạm giam, tòa án ngoại ô đã kết án ông 5 năm tù tại Nhà tù thành phố Giai Mộc Tư với tội danh “gây rối trật tự công cộng” vào tháng 4 năm 2003. Tòa án đã không thông báo cho gia đình về việc xét xử ông và đã không cho phép ông kháng cáo bản án.

Trong thời gian thụ án tại Nhà tù Đông Giai Mộc Tư, các lính canh đã đánh đập ông rất dữ dội đến nỗi cơ thể ông chuyển sang màu xanh đen và ông không thể ngồi dậy trong suốt một tuần.

Ông Đoàn từng tập Pháp Luân Công vào buổi sáng và bị tù nhân cùng phòng báo cáo. Các lính canh đã còng tay ông vào một đồ vật cố định ở hành lang trong hai ngày. Nếu không có tất cả các học viên trong phòng giam của ông tuyệt thực để phản đối cách đối xử khủng khiếp đối với ông Đoàn, thì ông đã phải chịu hình phạt nghiêm khắc hơn.

Ông Đoàn sau đó bị chuyển đến Nhà tù Liên Giang Khẩu. Ở đó, ông bị buộc phải lao động nặng nhọc, bị cấm đọc sách Pháp Luân Công và bị cấm tập các bài công pháp của Pháp Luân Công. Ông cũng bị buộc phải xem các chương trình video tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công.

Một lần, các lính canh đã tìm thấy một bài giảng Pháp viết tay của ông Đoàn và hỏi: “Ông lấy cái này ở đâu?” Ông Đoàn trả lời: “Tôi đã học thuộc lòng và chép lại”. Lính canh Bành Lâm trở nên nổi giận và đánh ông bằng dùi cui cao su. Toàn bộ mông và đùi của ông bị chi chít những vết bầm xanh đen và phải mất ba tháng mới hồi phục.

Ngay cả sau khi được trả tự do, ông Đoàn vẫn liên tục bị cảnh sát sách nhiễu. Vào ngày 17 tháng 9 năm 2010, bốn viên chức địa phương đã đến nhà để cố gắng ép buộc ông ký vào một tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Ông Đoàn không có mặt ở nhà và họ nói với gia đình rằng nếu ông ký vào bản tuyên bố, ông có thể tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công tại nhà. Nếu không, họ sẽ đưa ông đến một trung tâm tẩy não và phạt ông 6.000 Nhân dân tệ. Họ cũng đe dọa rằng họ sẽ không cấp giấy đăng ký kết hôn cho con trai ông nếu anh ấy kết hôn.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/14/420746.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/28/191167.html

Đăng ngày 20-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share