Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-02-2021] Một cư dân ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị kết án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 16 tháng 10 năm 2019, bà Liễu Mộc Lan, 56 tuổi, đã bị bắt cùng với con gái là cô Lưu Tĩnh. Họ bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán. Mặc dù cô Lưu Tĩnh được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 22 tháng 11 nhưng bà Liễu Mộc Lan vẫn bị giam giữ trong nhà giam và vụ bắt giữ của bà đã được phê chuẩn cùng ngày. Được biết rằng lính canh tại trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán đã trộn thuốc độc vào thức ăn của bà.

Gia đình bà Liễu Mộc Lan xác nhận rằng hồ sơ vụ án của bà đã được chuyển tới Tòa án Hán Dương vào ngày 5 tháng 6 năm 2020, nhưng tòa án từ chối cung cấp mọi thông tin nào về bà. Cuối tháng 1 năm 2021, gia đình bà mới biết rằng bà đã bị kết án bốn năm tù và phạt 4.000 nhân dân tệ.

Cuộc đời thay đổi nhờ tu luyện Pháp Luân Công

Bà Lưu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công khi cuộc đời bà đang ở đáy vực sâu. Chồng bà nghiện cờ bạc. Ông không chỉ phung phí tất cả số tiền tiết kiệm của gia đình mà còn gánh một khoản nợ hàng trăm nghìn nhân dân tệ. Mỗi khi thua bạc, ông ấy thường sẽ về nhà và đánh đập bà Liễu.

Cảm thấy không còn hy vọng vào cuộc sống, bà Liễu từng nhiều lần tìm đến cái chết nhưng không thành. Hàng xóm giới thiệu Pháp Luân Công cho bà và bà trở thành một người hoàn toàn khác sau khi đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Bà hạnh phúc hơn và có thể buông bỏ được nỗi oán hận với chồng. Với sự động viên và giúp đỡ của bà, chồng bà đã bỏ cờ bạc và khởi nghiệp tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Không lâu sau họ đã trả được các khoản nợ và có một cuộc sống mới.

Kết án tù và cưỡng chế dùng thuốc

Tuy nhiên,vào tháng 6 năm 2011, bà Liễu đã bị bắt giữ trong khi đang làm việc tại thành phố Quảng Châu và bị kết án 3,5 năm tù tại Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Châu. Lính canh nhà tù tiêm thuốc độc cho bà và họ còn trộn thuốc vào trong thức ăn của bà. Vài tháng sau bà xuất hiện trạng thái tinh thần thất thường và ảo giác. Thi lực của bà bị mờ, chân bà sưng vù. Bà rất tiều tụy và nói năng không mạch lạc.

Trong thời gian bà bị giam giữ, cảnh sát đã cưỡng chế tất cả nhân viên trong nhà máy của gia đình bà phải ký tuyên bố bài xích Pháp Luân Công. Chồng của bà phải chịu áp lực vô cùng to lớn và phải vật lộn để duy trì hoạt động của công ty. Ông trở nên chán nản và bắt đầu đánh bạc trở lại.

Bài liên quan:

Nghi vấn một học viên qua đời vì bị tiêm thuốc độc trong tù


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/26/421368.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/2/191197.html

Đăng ngày 20-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share