Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-10-2020] Chồng tôi thường xuyên ngược đãi và đánh đập tôi. Tôi từng có ý định tự tử để kết thúc cuộc đời vô vọng của mình. Sư phụ Lý, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công), chính là người đã cứu mạng tôi, là người mang lại hy vọng và hạnh phúc cho tôi và gia đình tôi.

Sư phụ Lý đã chăm sóc cho tôi trước khi tôi bắt đầu tu luyện

Trở lại năm 1992, một người bạn nói với tôi rằng có một “Sư phụ Lý” ở Bắc Kinh, là người có “những khả năng kỳ diệu”. Vừa nghe “Sư phụ Lý”, tôi có cảm giác rằng, nếu tôi gặp ông ấy, tôi sẽ trở thành đệ tử của ông.

Vài ngày sau, toàn thân tôi căng cứng, và tôi cảm thấy có một cái đĩa lớn đang trượt trên thân thể mình. Tôi cảm thấy nghẹt thở, và điều đó kéo dài khoảng một tuần. Sau đó, tôi cảm thấy có thứ gì đó giống như một bàn tay lớn đang quét bên trong cơ thể mình. Tôi không ăn cũng không uống được gì trong những ngày đó.

Một tuần sau, cái đĩa lớn này không còn nữa, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Sau đó, một luồng năng lượng mạnh mẽ tràn xuống từ đỉnh đầu, thông thấu khắp thân thể tôi rồi thoát ra khỏi lòng bàn chân. Điều đó lặp đi lặp lại một vài lần, và khi nó dừng lại, một thứ gì đó ấm áp bắt đầu quay trong bụng dưới của tôi.

Một đêm đang ngủ say tôi bị đánh thức bởi mùi máu và nhìn thấy nội tạng của chồng tôi. Tôi sợ đến mức không dám mở mắt. Sau đó, tôi nhận ra rằng tôi có thể nhìn thấy mọi thứ khi nhắm mắt. Tôi nhận ra ai đó đang chăm sóc tôi, nhưng tôi không biết đó là ai.

Một người đàn ông cao lớn đã ngăn tôi tự sát

Chồng tôi thường xuyên bạo hành mẹ con tôi. Sau khi bị đánh đập và ngất xỉu, tôi không thể chịu cuộc sống thảm hại này nữa. Tôi đã mua 20 liều penicillin và định uống để tự sát. Tuy nhiên, trên đường từ tiệm thuốc về nhà, một người đàn ông cao lớn đã chặn tôi lại và hỏi nhỏ: “Này chị, tại sao chị muốn chết?” Tôi hét lên: “Tôi chỉ muốn chết! Hãy để tôi yên!“ Tôi bắt đầu chạy, nhưng bằng cách nào đó tôi biết anh ta đang đuổi theo tôi. Vì vậy, tôi chạy vào nhà một người bạn gần đó và nói với cô ấy rằng một người đàn ông đang đuổi theo tôi và yêu cầu cô ấy ra ngoài để kiểm tra.

Sau khi cô ấy đi ra ngoài, tôi lẻn ra bằng cửa sau và chạy về nhà. Nhưng khi tôi vừa định đổ penicilin vào miệng, tôi nghe thấy người bạn của tôi hét lên: “Đừng ngu ngốc! Con trai bạn vẫn còn nhỏ. Thằng bé sẽ ra sao nếu bạn chết đi!? Tôi đã gọi cho chồng bạn và anh ấy sẽ sớm về nhà”. Sau đó, tôi đã từ bỏ ý định tự sát.

Vì không thể chết, nên tôi quyết định đến chùa và xuất gia thành một ni cô. Một vị sư trụ trì đã bảo với tôi rằng: “Chị có duyên với cửa Phật, nhưng chị không thể ở lại với chúng tôi. Chị phải đợi ở nhà để nhập đạo Phật, vì chị có sứ mệnh và trách nhiệm cần phải hoàn thành. Chị nên về nhà và đợi”. Tôi về nhà và tự hỏi: “Tôi thậm chí không muốn sống, vậy một người như tôi có thể có sứ mệnh gì cơ chứ?”

Tôi muốn tu luyện

Ngay khi tôi tuyệt vọng, em gái tôi đã bảo tôi hãy thử tập các bài công pháp của Pháp Luân Công. Khi tôi nói với cô ấy rằng tôi không có tâm trạng để luyện công, cô ấy giải thích rằng Pháp Luân Công không chỉ là một bộ các bài công pháp mà là một phương pháp tu luyện. Cô ấy nói: “Chị không cần phải là một ni cô – chị có thể thực hành tu Phật tại nhà. Cuốn sách Chuyển Pháp Luân có thể hướng dẫn chị để đưa chị lên các cảnh giới cao hơn”. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch khi nghe tên cuốn sách, và tôi muốn đọc ngay. Sáng hôm sau, tôi đến một công viên để học các bài công pháp. Từ đó trở đi, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Trải nghiệm kỳ diệu

Sau khi luyện công vào ngày hôm sau, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Khi tôi bước về nhà, một luồng năng lượng mạnh mẽ kéo tôi lên, và cảm giác như thể chân tôi đang dẫm lên những cục bông. Tôi cũng nhìn thấy một cây gậy vàng đi theo tôi.

Một buổi sáng, tôi đi mua hàng tạp hóa sau khi luyện công, nhưng một cơn bão bất ngờ ập đến và trời bắt đầu đổ mưa. Tôi nghĩ: “Sư phụ! Xin hãy giúp ngăn mưa cho đến khi con về đến nhà”. Quả thực mưa đã tạnh, và khi tôi về đến nhà, trời lại bắt đầu mưa. Tôi đã nghĩ “Đại Pháp này thật kỳ diệu!” Hồi đó, tôi thậm chí còn chưa đọc Chuyển Pháp Luân.

Tôi đã tìm thấy gia đình của mình

Lần đầu tiên tôi xem video bài giảng của Sư phụ Lý, tôi cảm thấy như thể trước đây tôi đã gặp Sư phụ. Khi tôi tiếp tục xem, Sư phụ đã thanh lọc cơ thể cho tôi và mọi bệnh tật của tôi đều được chữa lành.

Khi tôi mở sách Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên và nhìn thấy chân dung của Sư phụ, nước mắt tôi đã lăn dài trên má. Tôi nghĩ: “Tôi đã tìm thấy gia đình của mình. Bây giờ tôi có thể về nhà”. Nhớ lại người đàn ông cao lớn đã ngăn tôi tự sát, anh ta trông giống Sư phụ.

Sư phụ cho chồng tôi một dạ dày mới

Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi thấy chồng mình đang đọc Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc cuốn sách một lúc, anh bắt đầu nôn mửa và thỉnh thoảng mất ngủ. Nhưng mọi thứ ổn vào sáng hôm sau, và anh ấy lại có thể đi làm bình thường.

Tuy nhiên, tình trạng của anh ngày càng tồi tệ đến mức anh trở nên ốm yếu, không thể đi làm được. Tôi bảo anh phải lựa chọn giữa tín Sư tín Pháp (việc này sẽ cứu được anh) hoặc đi đến bệnh viện. Anh ấy nói: “Anh không muốn đến bệnh viện!” Sau đó, anh vẫn ở trong tình trạng ốm yếu suốt một năm.

Một ngày nọ, sau khi trở về nhà vào giờ nghỉ trưa, anh ấy đã khóc: “Anh không thể chịu được nữa. Hãy lấy quần áo sạch sẽ và mặc cho anh trước khi anh ra đi”. Tôi nói: “Nếu anh nghĩ rằng anh không thể sống, thì chúng ta hãy đến bệnh viện. Nhưng em nghĩ chỉ có Sư phụ cứu được anh”. Chồng tôi đáp: “Vậy hãy cho anh nghe các bài giảng của Sư phụ”. Sau khi nghe những lời giảng của Sư phụ, anh ấy cảm thấy tốt hơn và quay trở lại làm việc.

Tôi tự nghĩ: “Anh ấy vừa chỉ mới đọc Chuyển Pháp Luân chứ vẫn chưa thực sự bắt đầu tu luyện. Anh ấy vẫn chửi bới, đánh đập tôi, hút thuốc, uống rượu và chơi mạt chược. Liệu Sư phụ có thể chăm sóc cho anh không? Đêm hôm đó, khi đang ngủ, tôi nghe thấy một giọng nói: “Ta đã thanh lọc cơ thể của chồng con”. Sau đó, tôi đã nhìn thấy hình ảnh phần trên thân của anh ấy trông khỏe mạnh. Vào lúc đó, tôi biết rằng Sư phụ thực sự đang dõi theo anh ấy.

Sau đó chồng tôi đã khá hơn. Anh ngừng hút thuốc và uống rượu. Tôi hỏi anh ấy điều gì khiến anh muốn đọc Chuyển Pháp Luân. Anh ấy nói với tôi: “Ngay khi em bắt đầu tập, anh đã nhìn thấy ngôi nhà của chúng ta đầy những bánh xe pháp màu vàng sáng chói — đó là lý do tại sao anh muốn đọc cuốn sách. Chữ bên trong sách đều bằng vàng. Chúng thay đổi kích cỡ, và đôi khi còn dựng đứng”.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, chồng tôi đã giúp tôi phân phát các tài liệu về Pháp Luân Công và chúng tôi cũng in chúng ở nhà. Anh ấy thậm chí còn giúp người thân của chúng tôi và đồng nghiệp của anh tìm hiểu sự thật về Đại Pháp. Khi ông chủ của anh ấy hỏi anh rằng liệu tôi có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không, anh ấy tự hào trả lời trước mặt mọi người: “Có chứ! Pháp Luân Đại Pháp là tốt mà!” Anh ấy thậm chí còn nói với đồng nghiệp của mình rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Vào năm 2015, anh cũng đã đệ đơn kiện cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân, kẻ chủ mưu phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Khi tôi bị giam giữ bất hợp pháp, anh đã tức giận đến nỗi bệnh dạ dày của anh đã tái phát nghiêm trọng đến mức phải cắt đi 2/3 dạ dày. Tuy nhiên, anh vẫn có thể ăn uống bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Tôi biết rằng Sư phụ đã ban cho chồng tôi một chiếc dạ dày mới.

Con trai của tôi được phục hồi sau bệnh dịch

Con trai tôi đã từng bị chẩn đoán mắc bệnh dịch hạch. Tim, gan và phổi của cháu bị suy, và các bác sĩ nói với chúng tôi rằng tình trạng của cháu rất nghiêm trọng.

Tôi nhớ những gì Sư phụ đã giảng:

”…một người tu luyện, cả gia đình đều được lợi”. (Giảng Pháp tại Pháp hội ở Úc)

Tôi tin rằng con tôi sẽ ổn.

Vào ngày thứ tư trong bệnh viện, con trai tôi nói: “Mẹ ơi, con có một giấc mơ, nhưng nó giống như thật. Một y tá muốn tiêm cho con, nói rằng con sẽ ổn sau khi tiêm. Con đã không để cô ấy tiêm cho con, và đột nhiên, một thứ gì đó có dạng hình tròn bay ra khỏi cánh tay của con”. Tôi thực sự vui mừng cho cháu và nói: “Con đừng lo lắng. Sư phụ sẽ chăm sóc chúng ta”. Con trai tôi đã hồi phục nhanh chóng và xuất viện hai tuần sau đó. Chân của bạn tôi đã được chữa khỏi

Người bạn đã ngăn tôi tự sát nói với tôi rằng sau khi cô ấy ra ngoài tìm người đang đuổi theo tôi thì không thấy ai cả. Nhưng khi quay lại, cô ấy nhìn thấy một người đàn ông cao lớn bảo cô ấy nhanh chóng đến nhà tôi để ngăn tôi tự sát. Sau đó người đó biến mất.

Bạn tôi cũng được hưởng lợi từ Đại Pháp. Cô ấy bị bại liệt và bắp chân của cô ấy luôn bị mưng mủ vào mùa đông. Tuy nhiên, sau ngày hôm đó, bắp chân của cô không bao giờ bị mưng mủ nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/26/412997.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/27/188455.html

Đăng ngày 02-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share