[MINH HUỆ 11-10-2020] Dưới đây là những trải nghiệm kỳ diệu của hai người thân của học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã hiểu được Pháp Luân Đại Pháp là tốt từ người thân là học viên và được thụ ích.

Sư phụ cứu mạng một học viên mới

Câu chuyện của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Vân Nam

Tháng 7 năm 2020, điều kỳ diệu đã xảy ra tại công trường xây dựng tại khu tự trị Hồng Hà, tỉnh Vân Nam. Một công nhân nhập cư đã ngã từ giàn giáo xuống trong khi đang làm bê tông ở tầng thứ ba. Anh ấy ngã đập đầu xuống đất, tạo nên một vết lõm nhỏ trên mặt đất đúng hình đầu của anh.

Mọi người đều choáng váng, và tất cả đều nghĩ rằng anh ấy không thể sống sót. Anh ấy nhanh chóng được đưa tới phòng cấp cứu của một bệnh viện gần đó.

Bác sỹ lập tức bắt đầu kiểm tra và thấy đầu óc anh ấy vẫn minh mẫn và anh không bị thương ở đầu. Trên thực tế, anh thậm chí không có lấy một vết cắt nào trên cơ thể, và không chảy máu. Bác sỹ vô cùng kinh ngạc: “Chúng tôi đã chứng kiến hàng trăm người bị thương khi ngã từ độ cao như vậy, nhưng thường không ai sống sót! Hơn nữa, anh ấy ngã đập đầu xuống đất và lại không hề bị thương. Làm sao có thể có chuyện như vậy? Đây hoàn toàn là một điều kỳ diệu!”

Người công nhân này là người thân của một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vào tháng 5 năm 2020, người học viên này đã mang cuốn sách Chuyển Pháp Luân cho một người thân của người công nhân này. Người thân đó đã không đọc nhiều nhưng người công nhân này đã đọc sách kỹ lưỡng và thấy sách rất hay, do đó anh ấy đã đọc thêm hai lần nữa. Tai nạn này xảy ra ngay sau khi anh ấy đọc xong cuốn sách lần thứ ba.

Vị học viên nói với người công nhân rằng Sư phụ Lý Hồng Chí đã bảo vệ và cứu anh ấy. Anh ấy đã khích lệ người công nhân: “Anh thực sự có một nhân duyên lớn với Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hy vọng anh sẽ trân quý cơ duyên này và trở thành một người tu luyện chân chính!” Người công nhân đã rất vui: “Sư phụ, cảm ơn Ngài đã cứu mạng con! Con sẽ trân quý cơ hội quý giá này và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!”

Cô ấy liên tục cảm ơn Sư phụ

Câu chuyện của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

Tháng 7 năm 2020, tôi mang theo cháu trai tới thăm một người họ hàng ở xa. Một vài ngày sau khi chúng tôi đến, đột nhiên đầu gối của người họ hàng sưng to và cô ấy gần như không thể đi lại. Trước đây, cô ấy đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhưng vẫn chưa hiểu nhiều về Pháp Luân Đại Pháp. Tối đó tôi đã nói chuyện chi tiết với cô ấy về Đại Pháp là gì, và kể cho cô ấy nghe nhiều ví dụ về phép màu mà mọi người đã trải qua sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Cô ấy tin tôi và cho rằng điều đó thật kỳ diệu. Do đó tôi đã đề nghị cô ấy chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Sau một lúc, cô ấy nói rằng nó rất hiệu quả, và cơn đau của cô đã giảm đi nhiều. Tôi bảo cô ấy tiếp tục niệm. Ngày hôm sau, chỗ sưng tấy đã biến mất.

Cô ấy vẫn còn chút lo lắng nên đã tới bệnh viện để kiểm tra và thấy đầu gối của mình đã hoàn toàn bình thường.

Cô ấy rất vui và cảm ơn tôi. Tôi nói với cô ấy: “Đó là Ngài Lý Hồng Chí, Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp chị. Chị cần cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp.” Cô ấy liên tục nói: “Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn Sư phụ!”

Cô ấy đã có thể trở lại làm việc chỉ sau vài ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/11/410810.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/22/188933.html

Đăng ngày 03-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share