Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-02-2021] Một người phụ nữ 52 tuổi ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã bị bắt tạm giam trong hơn 3 tháng vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Trương Linh Cách bị bắt tại nhà mẹ của bà vào khoảng 11 giờ đêm ngày 27 tháng 10 năm 2020. Cảnh sát đã còng tay bà ngay sau khi họ đột nhập vào. Họ đã tịch thu điện thoại di động của bà Trương và mẹ bà, và giữ mẹ của bà Trương là cụ Trần Lam Trân ở trong phòng ngủ của cụ trước khi lục soát ngôi nhà. Một số quyển sách Pháp Luân Công của bà Trương đã bị tịch thu.

Vào khoảng 2 giờ đêm, cảnh sát đưa bà Trương đến nhà bà để lục soát. Họ đã vội vàng rời đi và thậm chí còn không để cho bà thay đôi dép.

Bà Trương đã bị giam tại Trại giam số 4 thành phố Trường Sa kể từ đó. Mẹ bà sau đó đã nhận được một thông báo tạm giam hình sự, buộc tội bà Trương là “sử dụng giáo phái nhằm mục đích phá hoại việc thực thi pháp luật”, là cái cớ hay được dùng để bắt giữ và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

11 năm tù giam trước kia

Trong 22 năm đàn áp Pháp Luân Công cho đến nay, bà Trương đã bị bắt nhiều lần và bị bỏ tù tổng cộng là 11 năm, bao gồm 1,5 năm trong một trại lao động và 2 bản án tù với tổng cộng là 9,5 năm. Chồng bà đã ly dị bà do sức ép của cuộc đàn áp và con trai bà đã phải sống xa bà từ khi cháu còn rất nhỏ.

Bà Trương lần đầu tiên bị kết án 6 năm vào năm 2002. Bà đã bị bắt tạm giam trong 1 năm tại một trại tạm giam và 5 năm còn lại trong Trại tù nữ tỉnh Hồ Nam.

Chỉ 13 tháng sau khi bà được phóng thích, bà lại bị bắt vào ngày 27 tháng 4 năm 2009 và bị kết án 1,5 năm trong Trại lao động cưỡng bức Bách Mã Long.

Bà Trương lại bị bắt một lần nữa trong một chiến dịch của cảnh sát vào tháng 3 năm 2014 và bị kết án 3,5 năm trong Trại tù nữ tỉnh Hồ Nam.

Sau khi bà được phóng thích vào năm 2017, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu bà và đôi khi giam bà ở trong các cơ sở tẩy não trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Bà Trương từng bị bắt sau khi một cảnh sát mặc thường phục nhìn thấy bà gỡ bỏ một biểu ngữ phỉ báng Pháp Luân Công. Bà bị trói vào một cái cây qua đêm và gia đình bà đã đến đón bà vào sáng hôm sau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/8/419683.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/13/190807.html

Đăng ngày 18-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share