Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2021] Hai cư dân ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang đã bị Tòa án quận Tương Dương kết án tù vào cuối tháng 1 năm 2021 vì tín ngưỡng của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Dưới đây là chi tiết trường hợp của họ.

Bà Lưu Xuân Cảnh, 60 tuổi, đã bị bắt vào ngày 3 tháng 7 năm 2019 vì đi phát những tấm thẻ thông tin về Pháp Luân Công. Một cư dân địa phương chịu ảnh hưởng bởi sự tuyên truyền phỉ báng của chính quyền cộng sản Trung Quốc nhằm vào Pháp Luân Công đã không để cho bà đi khi nhìn thấy những tư liệu mà bà đang phát và sau đó tố cáo bà với cảnh sát.

Bà Lưu bị thẩm vấn ở tầng hầm của Phòng cảnh sát huyện Hoa Nam và bị chuyển đến Trại tạm giam thành phố Giai Mộc Tư vào buổi tối hôm đó.

Cảnh sát đã tịch thu gần 100 tấm thẻ thông tin về Pháp Luân Công trong túi xách của bà và dùng những tấm thẻ đó như bằng chứng để truy tố bà.

Viện kiểm sát huyện Hoa Nam đã phê duyệt việc bắt bà Lưu vào ngày 17 tháng 7 năm 2019 và chuyển trường hợp của bà đến Viện kiểm sát quận Tương Dương vào ngày 14 tháng 10 năm 2019. Bà bị truy tố vào tháng 4 năm 2020 và bị xét xử bởi Tòa án quận Tương Dương ngày 8 tháng 12 năm 2020. Bà đã bị kết án 4 năm tù vào giữa tháng 1 năm 2021 và đã làm đơn kháng án.

Bà Lưu bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1998 khi bà 32 tuổi. Nhờ môn tập mà bà đã khỏi nhiều bệnh tật và bà trở nên rất khỏe mạnh. Bà cũng đã thay đổi từ một người dè dặt thành một người cởi mở, đầu óc khoáng đãng và quan tâm đến người khác hơn.

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, chồng bà đã phản đối việc bà tiếp tục tập Pháp Luân Công và ly dị bà. Không lâu sau đó, người chồng bị đột quỵ và bị liệt. Sau đó ông yêu cầu tái hôn với bà để bà có thể chăm sóc ông. Bà Lưu lúc đầu không đồng ý, nhưng sau đó đã đổi ý sau khi học các bài giảng của Pháp Luân Công. Bà đã cố gắng duy trì một quầy hàng nhỏ trên đường phố để bán bít-tất trong khi chăm sóc chồng. Dần dần, ông đã bình phục và gia đình bà đã lại có được một cuộc sống giản dị nhưng hạnh phúc.

Tuy nhiên, vào ngày 10 tháng 8 năm 2005, bà Lưu đã bị bắt và sau đó bị kết án 2 năm tại trại lao động cưỡng bức Tây Cách Mỗ. Sau khi bị bắt ngồi trên một chiếc ghế nhỏ mà không được động đậy trong nhiều giờ đồng hồ mỗi ngày trong một khoảng thời gian dài, bà đã bị đau lưng trong nhiều tháng. Bà đã gặp khó khăn trong việc đứng ngồi. Bà không thể nhấc hai chân lên, mang vật nặng hay dùng lực.

Chỉ 1 năm sau khi trở về nhà, bà lại bị bắt vào ngày 5 tháng 8 năm 2008 vì đi phát tờ rơi về Pháp Luân Công. Bà đã bị kết án 4 năm tù bởi Tòa án huyện Hoa Nam vào ngày 26 tháng 12 năm 2009 và bị đưa đến Trại tù nữ tỉnh Hắc Long Giang.

Việc bà bị giam nhiều lần đã khiến chồng bà kinh hãi. Ông lại ngã bệnh và đã qua đời không lâu sau đó.

Ông Lưu Quang Hữu

Ông Lưu Quang Hữu, một bác sĩ 70 tuổi, đã bị bắt vào ngày 21 tháng 8 năm 2019 vì ông gửi thư cho các quan chức chính quyền hối thúc họ không tham gia vào cuộc đàn áp. Cảnh sát đã lục soát nhà ông và tịch thu các cuốn sách Pháp Luân Công của ông. Ông bị giam ở Trại giam huyện Hoa Nam.

Ông Lưu đã bị Viện kiểm sát quận Tương Dương truy tố và Tòa án quận Tương Dương xét xử vào ngày 8 tháng 12 năm 2020. Người luật sư đã đại diện cho bà Lưu cũng đã đại diện cho ông và tuyên bố ông vô tội trong một phiên xét xử riêng rẽ. Tuy nhiên, ông vẫn bị kết án 5 năm tù.

Trước lần bị kết án mới nhất này, ông Lưu và con gái ông, cô Lưu Duyệt, đã cùng bị bắt vào khoảng tháng 7 năm 2005. Việc hai bố con bị giam đã khiến cho nông trại trồng bắp cải rộng 5260 m2 của gia đình bị bỏ hoang và thiệt hại về tài chính khoảng hơn 50.000 tệ. Trong khi đó, cảnh sát đã tống tiền họ 20.000 tệ.

Ông Lưu lại bị bắt và bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức vào ngày 30 tháng 12 năm 2008. Trại lao động cưỡng bức Tùy Hóa đã từ chối tiếp nhận ông khi phát hiện ra rằng ông bị viêm gan B.

Bốn năm sau, vào tháng 2 năm 2012, ông Lưu lại bị bắt một lần nữa và bị kết án 3 năm bởi Tòa án huyện Hoa Nam. Khi ông trở về nhà, số thảo dược Trung Quốc trị giá hơn 40.000 tệ của ông đã bị thối rữa và gia đình ông đã rơi vào cảnh túng quẫn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/25/419035.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/5/190272.html

Đăng ngày 15-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share