Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-02-2021] Bà Chu Tú Hoa, một người phụ nữ ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bốn lần không qua đợt kiểm tra sức khỏe, nhưng cảnh sát vẫn cưỡng chế Trại tạm giam Thành phố Vũ Hán tiếp nhận bà. Hiện bà Chu đã bị giam giữ gần một tháng và đang đối mặt với truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tu luyện Pháp Luân Công

Bà Chu từng bị rất nhiều bệnh, gồm có bệnh viêm các khớp chân tay, phù toàn thân, thoát vị đĩa đệm thắt lưng, thiếu máu trầm trọng và viêm ruột. Hàng năm bà đã tiêu tốn hàng trăm nghìn nhân dân tệ cho chi phí y tế mà vẫn bị thở gấp và khó khăn trong việc đứng lên ngồi xuống.

Trong một ca phẫu thuật viêm tai giữa, bà Chu bị dị ứng với một loại thuốc mới mà bác sỹ thử nghiệm trên cơ thể bà và bà đã bị đau xương cấp tính. Bà bị ngất xỉu, nôn mửa và không thể ăn uống hay nói chuyện. Da của bà ở khắp cơ thể biến thành màu nâu đen và vô cùng ngứa. Tuy nhiên, bệnh viện đã từ chối chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn và nhanh chóng cho bà xuất viện.

Để giảm bớt sự đau đớn, bà Chu đã tới những bệnh viện khác và cũng thử các trường phái khí công khác nhau, nhưng đều không có tác dụng.

Sau đó bà được nghe về lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công và bắt đầu tu luyện. Ngay sau khi tu luyện, bà đã hồi phục và trở nên tràn đầy năng lượng.

Bà Chu cố gắng sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và biết quan tâm đến người khác hơn. Bà tình nguyện lau dọn tòa nhà chung cư của mình và không ngừng chung tay giúp đỡ những hàng xóm của mình.

Thấy những thay đổi tích cực của bà sau khi tu luyện Pháp Luân Công, chồng bà rất ủng hộ bà tu luyện.

Bắt giữ và lục soát nhà tùy tiện

Khoảng 6 giờ sáng ngày 15 tháng 7 năm 2020, ai đó đã gõ cửa nhà bà Chu. Khi chồng của bà ra mở cửa, thì có 30 người gồm có cảnh sát mặc thường phục và nhân viên ủy ban khu dân cư đã xông vào trong.

Sau khi tìm thấy tài liệu Pháp Luân Công, cảnh sát bắt đầu lục soát nơi ở. Bà Chu yêu cầu được xem thẻ căn cước và lệnh khám của họ. Nhưng họ trả lời rằng họ không có lệnh khám và nói họ sẽ làm lệnh khám xét sau.

Trong khi đang lục soát nhà, bốn cảnh sát sử dụng tay để khống chế bà Chu cùng chồng của bà và không cho phép họ di chuyển. Họ nắm tay rất chặt khiến hai vợ chồng bà Chu bị bầm tím ở tay. Cảnh sát còn chụp hình bà Chu.

Sau đó cảnh sát đã đưa cả bà Chu và chồng bà, không tu luyện Pháp Luân Công, tới Đồn Công an Đường Ngô Gia Sơn. Họ nhốt bà trong một cái lồng. Khi bà từ chối vào lồng, cảnh sát đẩy bà vào trong và nói rằng họ “đã đối xử tốt với bà” vì không còng tay bà do tuổi già.

Chồng bà Chu bị đưa tới một phòng thẩm vấn và bị cảnh sát tra hỏi. Họ còn đe dọa sẽ còng tay ông.

Tại thời điểm đó, một số cảnh sát đã ở lại phía sau và lục soát nhà của hai vợ chồng bà thêm vài giờ đồng hồ nữa. Sách Pháp Luân Công, một bức chân dung của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, máy in và hơn 50.000 nhân dân tệ tiền mặt của bà bị tịch thu.

Sau khi trở lại đồn công an, cảnh sát ra lệnh cho bà Chu ký vào danh sách những đồ vật tịch thu. Bà từ chối và nói rằng vì không có ai ở nhà trong khi cảnh sát đột nhập, nên bà không thể xác nhận chính xác những gì đã bị cảnh sát lấy đi.

Một cảnh sát họ Lý nói: “Chúng tôi có kế hoạch thả bà nếu bà ký vào danh sách đồ vật bị tịch thu. Nhưng nếu bà không ký và có thái độ không tốt như vậy, điều này sẽ gây khó khăn cho chúng tôi.”

Vài ngày sau, cảnh sát đưa danh sách đồ vật tịch thu cho bà Chu. Danh sách không có chữ ký của bất kỳ cảnh sát nào, cũng không có dấu hay ngày tháng chính thức nào của cảnh sát.

Sau đó, cảnh sát đã trả lại 40.000 nhân dân tệ tiền mặt đã tịch thu của bà, nhưng vẫn giữ lại 10.000 nhân dân tệ tiền giấy có in thông điệp Pháp Luân Công để làm bằng chứng truy tố chống lại bà.

(Ghi chú: Do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công thường in thông tin lên tiền giấy như một cách sáng tạo để truyền rộng và nâng cao nhận thức cho người dân về Pháp Luân Công )

Cảnh sát còn lấy chìa khóa nhà của chồng bà Chu và điện thoại di động của bà. Sau đó, họ không trả lại chìa khóa và điện thoại.

Thẩm vấn

Khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, cảnh sát hỏi bà Chu rằng bà có thuê luật sư không và bà có nhận tội không. Bà Chu nói rằng tín ngưỡng tinh thần của bà là quyền được hiến pháp bảo vệ và bà không vi phạm bất kỳ điều luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công. Bà nói thêm rằng ở Trung Quốc không có điều luật nào buộc tội Pháp Luân Công và Cục Xuất bản Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công vào năm 2011.

Khi cảnh sát cáo buộc bà Chu “phá hoại việc thực thi pháp luật,” bà hỏi họ về điều luật nào đã bị bà phá hoại và phá hoại như thế nào. Bà nói đó là cảnh sát đang phạm tội khi bức hại bà và bản thân họ đã phá hoại việc thực thi pháp luật. Sau đó bà từ chối ký vào biên bản thẩm vấn.

Sau khi thẩm vấn, cảnh sát chụp hình của bà Chu, gồm có khuôn mặt, bốn phía của cơ thể. Họ còn đo cân nặng của bà và thu thập mẫu máu cũng như thu thập toàn bộ dấu vân tay, dấu chân và dấu bàn tay của bà. Cảnh sát thậm chí còn ghi lại thông tin về các khớp ngón tay và hai bên lòng bàn tay của bà.

Vào buổi tối bà Chu bị đưa tới bệnh viện để chụp X-quang. Cảnh sát nói họ đã giám sát bà một thời gian dài và họ biết mọi thứ về cuộc sống hàng ngày của bà gồm có khi nào ăn và khi nào đi ngủ.

Cảnh sát tống tiền bảo lãnh 3.000 nhân dân tệ từ gia đình của bà và cho bà được bảo lãnh tại ngoại vào ngày hôm sau. Bà Chu đã ký vào biên bản bảo lãnh, nó chỉ có con dấu của cảnh sát mà không có chữ ký của bất kỳ cảnh sát nào. Cảnh sát ra lệnh cho bà báo cáo cho họ mỗi tuần một lần.

Sau khi trở về nhà, bà Chu rất buồn vì bị tịch thu sách Pháp Luân Công và bà đã khóc nhiều ngày liền.

Một ngày nọ, bà và chồng bà đi dạo về nhà, bà thấy hai ổ đĩa flash trên bàn bị mất. Bà nghi ngờ rằng cảnh sát đã lấy chúng trong khi họ đi ra ngoài.

Hồ sơ vụ án được nộp cho viện kiểm sát

Ngày 17 tháng 12 năm 2020, bà Chu được thông báo rằng cảnh sát đã nộp hồ sơ vụ án của bà tới Viện kiểm sát quận Đông Tây Hồ vào ngày 15 tháng 12.

Ngày 3 tháng 1 năm 2021, bà Chu trình một lá đơn cho cảnh sát và yêu cầu họ bãi bỏ vụ án của bà. Bà còn gửi đơn tới viện kiểm sát và các cơ quan chính phủ khác nhưng không có hồi âm.

Đưa trở lại nhà giam

Ngày 28 tháng 1 năm 2021, bà Chu bị bắt giữ một lần nữa với cáo buộc “phá hoại việc thực thi pháp luật.” Cảnh sát cưỡng chế trại tạm giam Nhị Chi Câu tiếp nhận bà mặc dù bà đã bốn lần không qua đợt kiểm tra sức khỏe bắt buộc.

Vì chồng bà Chu đã lên tiếng bênh vực bà và đồng hành cùng bà đi tìm công lý, nên cảnh sát đã gọi điện tới nơi làm việc cũ của ông và tìm hiểu xem ông có tu luyện Pháp Luân Công hay không.

Hiện Viện kiểm sát quận Đông Tây Hồ đang từ chối tiếp gia đình bà khi họ tới hỏi về vụ án của bà.

Bài liên quan:

Người phụ nữ ngoài 70 tuổi bị giam hai tuần và đối mặt với truy tố vì kiên định đức tin


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/13/420575.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/24/191103.html

Đăng ngày 14-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share