Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-12-2020] Một bà cụ đã nói với bạn bè và người thân vào ngày sinh nhật lần thứ 85 của bà rằng: “Bà rất vui khi mọi người có mặt ở đây! Nhờ Sư phụ Lý và Pháp Luân Đại Pháp mà bà còn sống đến hôm nay. Cảm tạ Sư phụ đã từ bi bảo hộ. Xin Sư phụ bảo hộ cho các con, các cháu và cả gia đình con. Bà mong tất cả các con đều hạnh phúc và bình an.” Lời ước chân thành của bà đã nhận được một tràng pháo tay lớn.

Cách đây bốn năm, gia đình bà không có điều gì đặc biệt để ăn mừng. Một hôm, bà cụ bất ngờ bị đau ngực dữ dội. Bà không thể thở hoặc nói và liên tục đổ mồ hôi. Gia đình lập tức đưa bà đến bệnh viện thành phố. Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ nói bà bị nhồi máu cơ tim. Bà được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

Sau khi các bác sĩ và y tá chữa trị cho bà suốt đêm, họ đề nghị nên đưa bà lên bệnh viện tỉnh để điều trị chuyên sâu. Vì vậy bà được chuyển lên phòng ICU của bệnh viện tỉnh. Bác sĩ ở đó nói bà cần làm phẫu thuật cấy stent vào mạch vành nếu không tính mạng của bà sẽ gặp nguy hiểm.

Bà cụ nhớ ra có lần một học viên Đại Pháp đã bảo bà thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì điều này sẽ đem lại may mắn cho bà. Thế là bà bắt đầu niệm liên tục. Sau khi niệm một lúc, bà đã có thể nói, và giọng của bà ngày càng khỏe hơn và rõ hơn.

Bà nói với các con: “Mẹ không muốn làm phẫu thuật. Mẹ muốn về nhà.” Vì bà không ngừng lớn tiếng phản đối phẫu thuật, nên giọng của bà đã làm phiền các bệnh nhân khác và bà bị chuyển khỏi phòng ICU. Bảy người con của bà bàn bạc về ca phẫu thuật và chi phí suốt đêm, nhưng bà cụ liên tục đòi về nhà. Không ai có thể thay đổi ý định của bà nên bệnh viện không còn cách nào khác đành sắp xếp xe cứu thương để đưa bà về nhà.

Các con của bà khóc và nói: “Nếu không phẫu thuật, mẹ sẽ chết!”

Sau khi về nhà, bà liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Vài ngày sau, bà đã có thể tự đi xuống từ tầng năm mà không cần ai trợ giúp.

Chưa đến 10 ngày, một bệnh nhân hơn 80 tuổi bị nhồi máu cơ tim nằm ở phòng ICU lại có thể hồi phục nhanh đến vậy. Ngay cả bác sĩ cũng thấy rằng dường như có một phép màu đã xảy ra với bà cụ.

Vào ngày sinh nhật lần thứ 85 của bà, con gái bà đã cảm thán: “Chúng con chuẩn bị hàng chục ngàn tệ để làm chi phí phẫu thuật, và mẹ thì khỏe mạnh. Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ!”

Bốn năm đã trôi qua kể từ sau vụ việc. Bà cụ vẫn luôn niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” vào mỗi buổi sáng ngay khi bà thức dậy. Bà cũng nghe nhạc của các học viên Đại Pháp và đọc các tài liệu Đại Pháp.

Bây giờ, khi nhìn khuôn mặt hồng hào tươi tắn của bà, một người hàng xóm nói: “Bà ấy không giống 85 tuổi chút nào, mà giống như khoảng 70 tuổi thôi.” Bà cụ bảo mọi người: “Các vị cũng nên tin Đại Pháp và thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp sẽ bảo hộ cho các vị.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/12/415707.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/7/189796.html

Đăng ngày 16-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share