Cảm nghĩ sau khi đọc “Suy ngẫm và dự ngôn về thời gian Chính Pháp kết thúc”

Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp Đại Lục ở hải ngoại

[MINH HUỆ 07-03-2021] Khi xem thấy dự ngôn về thời gian Chính Pháp kết thúc trong bài viết, tôi cảm thấy bản thân đúng là có chấp trước vào thời gian kết thúc này. Sau bầu cử Mỹ, tôi đã tìm ra cái tâm ấy, nhưng khi nhìn thấy thời gian được dự đoán trong bài viết, tâm tôi vẫn dao động một chút, tôi biết tâm này của mình vẫn chưa bỏ được hoàn toàn.

Tôi đến hải ngoại vào năm 2019 với tình trạng lưu trú không lâu dài. Muốn có được thân phận cư trú dài hạn thì phải đợi vài năm, trong thời gian ấy vẫn cần một giấy chứng nhận trong nước (vì bản thân từng bị bức hại, nên có suy nghĩ phụ diện), do đó trong tâm luôn cảm thấy không thể chắc chắn. Cũng biết con đường tu luyện là do Sư tôn an bài, không nên dùng quan niệm con người để suy xét, suy lý, nhưng những niệm đầu bất hảo vẫn xuất hiện hết lần này đến lần khác. Đây là nguyên nhân chủ yếu tạo thành chấp trước vào thời gian: muốn Chính Pháp kết thúc sớm một chút, để không cần đối mặt với vấn đề chứng nhận lưu trú.

Khi bầu cử Mỹ, tôi hy vọng Tổng thống Trump tái đắc cử, vì cảm thấy Tổng thống Trump chống Cộng mạnh, thái độ và kiểm soát đối với Trung Cộng ngày càng cứng rắn, nếu ông ấy đắc cử sẽ khiến thế nhân thấy rằng, Trung Cộng đang bị vây quét với cường độ ngày càng gia tăng bởi quốc gia dân chủ đứng đầu như Mỹ, và người dân Đại Lục nhìn thấy xu hướng bại vong của Trung Cộng. Thêm vào đó, các đệ tử Đại Pháp trong và ngoài nước phát chính niệm thanh trừ tà linh cộng sản từ không gian khác, như vậy mọi người được cứu, và có thể cứu được nhiều hơn, nhanh chóng đạt đến số lượng yêu cầu của Sư phụ, vậy mà vẫn không thể kết thúc? Ẩn chứa đằng sau điều này vẫn là chấp trước vào thời gian.

Bầu cử Mỹ đã lắng xuống, tôi cảm thấy bản thân cũng tìm ra được chấp trước vào thời gian, phía sau chấp trước này là: không muốn lại chịu khổ, không muốn lại phó xuất, cái tâm “ích kỷ” vị tư vị ngã chỉ muốn nhanh chóng được giải thoát.

Tuy nhiên, đến khi đọc thấy dự ngôn về thời gian trong bài viết, vì sao lại động tâm nhỉ? Hóa ra là, đằng sau chấp trước vào thời gian vẫn ẩn chứa cái tâm chấp trước vào cuộc sống người thường, không muốn đối diện với phiền phức và gian khổ trong cuộc sống, chỉ muốn tu luyện trong trạng thái cuộc sống mà bản thân có thể chấp nhận, căn bản vẫn chưa buông được “con người”.

Từ trong Pháp, chúng ta đều hiểu rằng, tình huống thực tế của Chính Pháp ấy, ngoại trừ Sư phụ ra, thì bất kỳ sinh mệnh nào trong vũ trụ đều không nắm bắt được. Ngay cả phát biểu của truyền thông và truyền thông cá nhân đối với thời gian diệt vong của Trung Cộng, cũng đều là suy đoán dựa vào tình hình hiện thực và dự ngôn trong quá khứ. Kể từ khi Sư phụ bắt đầu Chính Pháp, thì dự ngôn quá khứ không còn chính xác nữa. Thời gian hiện nay được Sư phụ kéo dài ra, lại cũng được Sư phụ đẩy nhanh, cá nhân tôi lý giải rằng, thời gian Chính Pháp và tình huống thực tế là do Sư phụ căn cứ vào nhu cầu chính Pháp mà an bài, là căn cứ vào nhu cầu chính Pháp mà biến hóa, cho nên ngoại trừ Sư phụ ra, thì ai cũng không biết được tình huống thực sự. Vậy chúng ta còn chấp trước để làm gì?

Đối với chấp trước vào thời gian, thật không phải là chuyện nhỏ. Bởi vì khi chấp trước vào thời gian, không tự cảm thấy cần tiến nhanh về phía trước, cũng không theo kịp, dường như luôn trong tình trạng nóng nảy và gấp gáp, không có tường hòa và bình tĩnh, thường không thể thực sự giữ bình tĩnh để làm ba việc, trong lúc làm ba việc dường như càng lo sợ bản thân bị rớt lại, lo sợ không thể viên mãn. Thay vào đó, chúng ta nên trân quý thời gian mà Sư phụ chịu đựng cự đại để kéo dài, nắm chắc việc tu tốt bản thân, và cứu nhiều chúng sinh hơn nữa!

Nếu 100% tín Sư tín Pháp, tin tưởng rằng tất cả là do Sư phụ kiểm soát, hết thảy an bài là của Sư phụ, thì vô luận là đối với mỗi từng đệ tử, đối với tất cả chúng sinh, hay đối với tân vũ trụ, sẽ đều là tốt nhất và mỹ mãn nhất, vậy thời gian Chính Pháp dẫu dài hay ngắn cũng có khác biệt chi đâu?

Chấp trước vào thời gian, bản thân nó chính là tu luyện có điều kiện rồi.

Trên đây là sở ngộ trong tầng thứ cá nhân, nếu có chỗ nào không đúng mong từ bi chỉ chính.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/7/也谈对时间的执着-421575.html

Đăng ngày 09-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share