Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 01-03-2021] Ngày 28 tháng 2 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức đã tổ chức các hoạt động tại Landshut, Bavaria. Họ đã dựng một quầy thông tin, trình diễn các bài công pháp, trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, và kêu gọi chấm dứt tội ác này.

Sự kiện diễn ra tại Dreifaltigkeitsplatz (Quảng trường Trinity). Là thành phố lớn nhất ở Lower Bavaria, Landshut còn được gọi là Thành phố Ba mũ giáp sắt.

59d621a28a60b763ea759b6958305449.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện thông tin tại Landshut, Đức hôm 28 tháng 2 năm 2021

63be05209e40efc366f38b0324934d14.jpg154651d3afe4e9d94e8cd4d6745d0e9c.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, một hoạt động của sự kiện một ngày ở Landshut hôm 28 tháng 2 năm 2021

Tầm quan trọng của nguyên tắc đạo đức

Một cặp vợ chồng trung niên đã đọc tất cả thông tin trưng bày về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và xem các học viên trình diễn. Học viên Andreas chia sẻ về những lợi ích thể chất và tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp, và kể về cuộc bức hại kéo dài 21 năm ở Trung Quốc. Người chồng đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống.

Ông rất muốn học môn tu luyện này, và hỏi thăm điểm luyện công gần nhất. Ông muốn biết cách thiền định có thể cải thiện tinh thần và thể chất của con người. Ông rất ngạc nhiên về việc cuộc bức hại và điều khủng khiếp như cưỡng bức thu hoạch nội tạng có thể xảy ra trong thế giới hiện đại. Học viên Andreas giải thích tầm quan trọng của các giá trị đạo đức và nói rằng nhiều người tin các thảm họa trên toàn thế giới có liên quan đến sự suy thoái đạo đức của xã hội. Người đàn ông cho biết ông tin vào văn minh truyền thống và biết rằng những sự việc như vậy không phải ngẫu nhiên.

Học viên Andreas giải thích rằng ông lớn lên ở Đông Đức và hiểu được sự cùng cực dưới chế độ cộng sản. Người đàn ông cho biết ông cũng có nhiều bạn bè ở Đông Đức, họ đã kể cho ông về những trải nghiệm tương tự.

Ông nói rằng mọi người cần phải loại bỏ ĐCSTQ để có một tương lai tốt đẹp hơn. Ông tán dương các học viên là chỗ dựa của xã hội và chúc họ luôn khỏe mạnh.

3ef0ec47ad90e1df7ac10a7a40bf30ed.jpg69dc2da8236de8fc70c5d29b64766fdf.jpg94cfb6324a28ee1390500f5a22ea7eb2.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Sức mạnh của thiện

Hai thanh niên đã nói chuyện với một học viên họ Triệu về việc ngược đãi các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, và ký vào bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại. Một người trong đó đến từ châu Mỹ Latinh cho biết anh đã chứng kiến chế độ cộng sản lạm dụng quyền lực và ngược đãi người dân như thế nào. Anh cảm thấy ĐCSTQ quá mạnh, và sẽ rất khó để tìm ra giải pháp để thay đổi xã hội theo hướng tốt đẹp hơn.

Cô Triệu cho biết cô tin vào sức mạnh của đức tin. Ví dụ, trước khi Bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, không mấy người tưởng tượng điều đó có thể xảy ra. Cô nói: “Chừng nào chúng ta còn coi trọng đạo đức và làm theo lương tâm thì sẽ lan tỏa tới nhiều người, khiến họ tránh xa những thứ xấu. Thần cũng đang dõi theo và giúp đỡ chúng ta.”

Người thanh niên đồng tình và cho rằng thiếu thốn đức tin đang là vấn đề lớn trong xã hội ngày nay. Một người nói rằng cuộc trò chuyện của anh với cô Triệu đã khiến anh cảm động. Anh nói: “Tôi có thể thấy sức mạnh của thiện và tránh xa thứ xấu.” Anh nói thêm rằng anh và bạn của mình sẽ nói với nhiều người hơn về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Văn hóa cổ đại bị hủy hoại

Khi một cặp đôi khác đi ngang qua quầy thông tin, học viên Đằng nói với họ về việc xin chữ ký. Họ cho biết họ đã sống ở Trung Quốc. Người vợ nói: “Cuộc sống của chúng tôi ở đó (ở Trung Quốc) tương đối tốt, nhưng tôi biết một số người Trung Quốc gặp khó khăn trong cuộc sống.” Nói về việc loại bỏ ĐCSTQ, bà cho biết Trung Quốc là một quốc gia lớn với 1,4 tỷ dân. Bà lo rằng đất nước sẽ trở nên hỗn loạn nếu không có Đảng.

Cô Đằng giải thích rằng trước ĐCSTQ, Trung Quốc đã có hàng nghìn năm lịch sử huy hoàng. Mọi người đều tín Thần; họ có đạo đức tính cao thượng, nho nhã, và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau – gần như trái ngược với người Trung Quốc ngày nay. Cô cho biết tất cả những giá trị truyền thống này đã bị ĐCSTQ hủy hoại và thay thế bằng giả-ác-đấu.

Người vợ đồng ý với điều này và ký vào bản kiến nghị. Người chồng do dự, lo lắng rằng chữ ký của ông có thể ảnh hưởng đến visa vào Trung Quốc và khả năng làm việc ở đó. Cô Đằng khuyên ông đọc Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc) và ông vui vẻ nhận một cuốn sách.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/1/421501.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/7/191275.html

Đăng ngày 12-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share