Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-11-2020] Tôi đã từng rất tin tưởng vào y học hiện đại cho đến khi tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú vào năm 2013. Các bác sĩ nói rằng bệnh của tôi vô phương cứu chữa, và tôi chỉ còn có thể sống được thêm sáu tháng.

Tôi từng nghe nói rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể trị bệnh. Mặc dù vậy, tôi đã tin vào những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về Đại Pháp. Vì vậy tôi đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ ngực của mình.

Sau khi phẫu thuật, các bác sĩ nói rằng bệnh ung thư vú của tôi đã khỏi. Tôi trở thành một tín đồ Cơ Đốc giáo và nghĩ rằng mình thật sáng suốt khi đã tiến hành phẫu thuật và đặt niềm tin của mình nơi Đạo Thiên Chúa. Nhưng tế bào ung thư đã di căn đến hệ thống bạch huyết và tử cung của tôi. Tôi lại được thông báo rằng mình chỉ còn có thể sống được nhiều nhất là sáu tháng nữa. Khoa học hiện đại và Cơ Đốc giáo đã không thể chữa lành bệnh của tôi.

Định mệnh đã cho tôi một đặc ân

Một trong số những người họ hàng đã đến thăm tôi khi tôi đang nằm viện và nói: “Hãy thử luyện Pháp Luân Đại Pháp xem. Nghie nói Đại Pháp đã triển hiện rất nhiều kỳ tích y học. Những lời tuyên truyền trên TV đều là giả dối. Rất nhiều người tu luyện Đại Pháp vì đây là một pháp môn rất tốt. Cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân vì đố kỵ với có quá nhiều người đang tu luyện Đại Pháp nên đã tạo ra những lời dối trá đó để gạt người dân.”

Sau khi biết được sự thật, tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ trong vòng một tháng, tất cả bệnh tật của tôi đều được chữa khỏi. Mỗi ngày tôi đều bế cháu trai của mình bằng một tay và tay còn lại tôi cầm chiếc nôi đi lên tầng năm. Những người quen biết tôi đều kinh ngạc vì sự thay đổi này. Tôi rất biết ơn Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) vì đã chữa lành bệnh của tôi và ban cho tôi một cuộc đời mới.

Một ngày nọ khi tôi đang đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi nhìn thấy các chữ trên trang giấy biến thành màu vàng kim. Sau đó tôi lại tiếp tục nhìn những trang khác, các chữ trên đó cũng biến thành màu vàng kim! Tôi đã xúc động và nghĩ: “Đại Pháp thật kỳ diệu. Đại Pháp thật thần thánh. Con xin cảm tạ Sư phụ đã khích lệ con. Con phải tu luyện Đại Pháp đến cùng!”

Bởi vì tôi bắt đầu tu luyện sau khi cuộc bức hại diễn ra, tôi biết rằng nhiệm vụ của tôi là phải cứu độ chúng sinh. Sau khi được các đồng tu khích lệ, tôi đã có thể tự mình giảng chân tướng. Dù trời nắng hay mưa, nóng hay lạnh, tôi đều ra ngoài mỗi ngày và giảng chân tướng ở công viên, siêu thị, hoặc trên đường phố.

Dùng trí huệ dẫn lối

Khi giảng chân tướng, tôi cố gắng tuân theo những yêu cầu của Đại Pháp và đảm bảo rằng mình có những phán đoán đúng đắn trong lời nói của bản thân. Tôi thường bắt đầu bằng vụ tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn để chỉnh lại những hiểu lầm do sự kiện được dàn dựng này gây ra. Tiếp theo tôi sẽ cố gắng giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi không hề sợ hãi khi giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và mỗi ngày tôi có thể giúp 10 người thoái Đảng hoặc hơn. Tất nhiên tôi chỉ là người làm những việc ở bề mặt, trong khi Sư phụ mới thật sự là người cứu độ chúng sinh. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy biểu hiện của mọi người sau khi họ hiểu ra sự thật. Thỉnh thoảng tôi cũng đối mặt với vài tình huống nguy hiểm, nhưng Sư phụ luôn bảo hộ tôi. Trong khi tôi đang giảng chân tướng cho một người đàn ông khoảng 50 tuổi, anh ấy đã đưa cho tôi xem chiếc huy hiệu cảnh sát của mình và nói rằng anh ấy có thể bắt giữ tôi ngay lập tức.

Tôi lặp lại: “Học viên Đại Pháp tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Họ đều là những người tốt. Anh cũng là một người tốt, nhưng anh đã bị lừa dối. Nếu anh bảo vệ người tốt, anh sẽ nhận được phúc báo.”

Anh hãy nhìn Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, và Vương Lập Quân xem. Họ đều là những quan chức đầu tiên của ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp, và hiện họ đều đang phải ở tù. Lý Đông Sinh là người đã dựng nên đoạn video vụ tự thiêu giả mạo và hắn cũng đang ở tù. Phóng viên đài truyền hình nổi tiếng La Kinh đã giúp tuyên truyền những lời dối trá về Đại Pháp và đã bị ung thư vòm họng, hắn thậm chí còn không thể nuốt thức ăn!

Lữ Hồng Nho, cựu Chủ tịch của Hiệp hội Triết học tỉnh Hồ Nam và là Phó chủ tịch của Hiệp hội Triết học tỉnh Đặng Châu đã tấn công và bôi nhọ Đại Pháp mỗi khi có cơ hội. Vào tháng 8 năm 2003, khi đang trên đường đi thăm mộ cha của mình, hắn đã gặp tai nạn xe hơi. Lữ cùng vợ, con gái, và con rể đều đã chết và cháu ngoại của hắn thì bị thương. Thi thể của Lữ đều lành lặn, ngoại trừ miệng của hắn đã bị rách toạc ra. Trong tang lễ của y, các quan chức phải dùng một miếng vải trắng để che đi sự biến dạng ở miệng y. Đây không phải là quả báo của y sao?

“Bất cứ ai nói rằng: “Tôi là người của Đảng Cộng sản, tôi theo chủ nghĩa vô thần, và tôi không tin vào nghiệp lực”, hoặc “Tôi không sợ tạo nghiệp. Nếu tôi có gặp quả báo thì tôi sẽ nhận nó”, hoặc “Tôi không tin vào điều gì hết. ĐCSTQ cho tôi tiền nên tôi sẽ làm những gì mà Đảng yêu cầu. Sao tôi có thấy quả báo gì đâu?” Nghiệp lực luôn tồn tại dù cho con người có sợ nó hay không. Gieo gì gặt nấy, đó là sự thật. Con người không thể nào thắng được Thần. Vô thần luận là một sự dối trá do ĐCSTQ tạo ra.” Tôi nói với anh ấy: “Mục đích của Đảng Cộng sản là huỷ diệt nhân loại. Từ khi Đảng ra đời, nó đã tiến hành rất nhiều phong trào bạo lực và đã giết chết gần 80 triệu người, nhiều hơn số người chết trong Chiến tranh thế giới thứ II.”

ĐCSTQ là một tà giáo, nó bắt mọi người phải gia nhập nhưng không cho phép họ rời đi. Nó ép buộc anh phải lập lời thề tuyệt đối trung thành với nó. Nếu Đảng Cộng sản không tin vào những sinh mệnh cao cấp hơn thì tại sao chúng lại bắt mọi người lập lời thề độc? Con người là do Thần tạo ra, còn Đảng Cộng sản là một con tà linh.

Ở đoạn mở đầu của Tuyên ngôn Cộng sản, chính Karl Marx đã tuyên bố rằng nó là một bóng ma. Chẳng phải bóng ma chính là tà ác sao? Nếu anh thuộc về tà ác, chẳng phải anh sẽ xuống địa ngục sao? Chỉ có thoái xuất khỏi Đảng mới mang lại cho anh một tương lai tươi sáng và được Thần bảo hộ.”

Việc xấu biến thành hảo sự

Tôi đã gặp rất nhiều loại người khi đi giảng chân tướng. Một ngày kia, tôi để ý thấy một người đàn ông đã đi theo tôi về nhà. Anh ấy muốn nói chuyện với tôi. Lúc đầu tôi đã sợ hãi, nhưng tôi nhớ rằng mình là một học viên Đại Pháp, và Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi.

Tôi nói với anh ta: “ĐCSTQ phá huỷ văn hoá truyền thống và đầu độc người dân với thuyết vô thần luận. Kết quả là tất cả các quan chức đều hủ bại và suy đồi. Mọi người đều nghe theo sự lãnh đạo của họ. Liệu chúng ta có thể tiếp tục sống như vậy hay không? Nếu con người không thể sửa đổi, thì Thần sẽ làm. Thần sẽ trừng phạt ĐCSTQ.

“Có một tảng đá đã được hình thành từ 270 triệu năm và 500 năm trước nó đã nứt ra làm đôi. Trên đó để lộ dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”. Các kênh thông tấn Trung Quốc đều đăng tin về tảng đá này nhưng họ đã không để lộ chữ “vong”. Rất nhiều chuyên gia và cơ quan chính phủ đã xác nhận rằng những chữ trên tảng đá đã được hình thành một cách tự nhiên. Khu vực đó hiện đã trở thành một địa điểm du lịch rất hút khách. Rất nhiều cựu lãnh đạo của ĐCSTQ và những quan chức cấp cao đã đến xem tảng đá này. Anh có thể xem nó ở trên mạng hoặc đến đó tuỳ anh. Hãy nghĩ về việc anh muốn trở thành người như thế nào.”

Tôi nói với anh rằng Đại Pháp đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai, và ĐCSTQ đã bôi nhọ pháp môn này như thế nào, rằng các học viên đã bị giết để mổ cướp nội tạng, và Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ biến và luyện tập trên hơn 100 quốc gia. Anh ấy đã rất kinh ngạc sau khi nghe những điều này. Anh ấy hứa sẽ trở thành một người tốt và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi rất cảm động và đã khóc. Tôi rất biết ơn Sư phụ đã gia trì cho tôi và cứu thêm một chúng sinh nữa.

Tôi rất vinh dự khi được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ từ bi đã cho tôi quá nhiều thứ. Khoa học hiện đại đã tuyên án tử hình tôi, nhưng Sư phụ đã cứu tôi và bảo hộ tôi trong suốt quá trình tu luyện bằng cách biến những việc xấu mà tôi gặp phải đều trở thành hảo sự. Tôi sẽ tinh tấn làm ba việc và cùng Sư phụ trở về nhà của mình trên thiên thượng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/12/414979.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/6/189772.html

Đăng ngày 10-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share