Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-01-2021] Tôi gặp một bà cụ khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Ngay khi biết được tôi là học viên Đại Pháp, bà liền nói: “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Một học viên đã nói với tôi về việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó cách đây hơn 10 năm rồi và còn tặng tôi một chiếc bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp nữa. Tôi đeo nó mỗi ngày.

“Tháng 9 năm 2013, tôi bị xe tải tông vào người. Lúc tài xế dừng xe và đi lại chỗ tôi thì tôi đã đứng dậy rồi. Anh ta đề nghị đưa tôi đến bệnh viện. Tôi chỉ phủi bụi quần áo và nói: ‘Tôi không bị đau ở đâu cả. Không cần đưa tôi đến bệnh viện. Anh có thể đi.’”

Bà cụ nói bà tin rằng uy lực của Pháp Luân Đại Pháp đã bảo hộ bà, và đó là lý do tại sao bà luôn đeo lá bùa hộ mệnh mỗi ngày.

“Chính Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phạm tội giết người”

Một hôm, tôi gặp một người đàn ông lớn tuổi, khỏe mạnh bên bờ hồ. Sau khi tôi nói với ông ấy về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, thì ông ấy nói: “Tôi biết, ngoài việc bức hại Pháp Luân Đại Pháp thì tất cả các “phong trào” của Đảng, bao gồm Đại Cách mạng Văn hóa, Phong trào chống Cánh hữu, ‘Tam phản Ngũ phản’, và Cải cách Ruộng đất, đều làm tổn hại người tốt. Ai đã giết những người dân vô tội đó? Chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc! Họ thậm chí còn giết cả những thai nhi đang còn trong bụng mẹ! Rất nhiều trẻ sơ sinh đã bị giết vì chính sách kế hoạch hóa gia đình của Đảng!

“Tất cả những người bị sát hại đều là người Trung Quốc. Chẳng đáng xấu hổ sao? Chính Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phạm tội giết người!”

Học sinh trung học: “Tất cả chúng cháu đều biết vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là giả”

Tôi gặp một học sinh trung học và hỏi cậu bé: “Cháu có biết vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là giả để mưu hại Pháp Luân Công hay không?” Cậu bé nói: “Cháu biết đó là giả. Tất cả chúng cháu đều biết.”

Một hôm, tôi hỏi một người tài xế liệu anh có biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công hay không. Anh ấy cũng nói: “Ai mà không biết chứ? Hiện giờ ai cũng nên biết điều này.”

Một đảng viên trung thành cuối cùng cũng đồng ý thoái Đảng

Lúc xếp hàng ở một nhà hàng, tôi quay sang hỏi người đàn ông trung niên bên cạnh: “Anh đã nghe nói về việc thoái ĐCSTQ chưa?” Ông ấy dõng dạc: “Tôi là một đảng viên trung thành!” Tôi nói: “Có bao nhiêu người gia nhập Đảng thực sự vì dân phục vụ?” Ông ấy nói: “Tôi là một trong số đó!”

Không dao động trước giọng nói lấn át của ông ta, tôi nói: “Đảng Cộng sản bại hoại đã giết hại biết bao nhiêu mạng người bao gồm các học viên Pháp Luân Công vô tội. Chúng ta đều biết rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Đảng sẽ bị Trời diệt. Thật là tốt nếu ông thực sự vì dân phục vụ, nhưng chắc ông sẽ không muốn bị chôn cất cùng Đảng một khi nó bị Trời diệt.“

Người đàn ông không nói gì nữa nên tôi nói tiếp: “Đạo đức con người đã trượt dốc rồi. Ông còn nhớ thịt heo và thịt gà đã từng rất thơm ngon không? Nhưng bây giờ chúng khô và nhạt nhẽo như gỗ vậy.” Ông ấy gật đầu.

Tôi nói thêm vào: “Chính Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hủy hoại giá trị đạo đức con người. Con người làm hại lẫn nhau chỉ vì lợi ích cá nhân. Không lạ gì khi 370 triệu người đã thoái khỏi các tổ chức của Đảng. Chẳng phải ông cũng muốn thoái sao? Tôi sẽ cho ông một hóa danh. Tôi mong ông sẽ hạnh phúc và bình an. Vậy thì lấy tên là ‘Fuping’ nhé? (Fuping mang nghĩa hạnh phúc và bình an trong tiếng Trung).”

Ông ấy gật đầu và đồng ý khi tôi bảo ông: “Hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Cảnh sát bỏ đi mà không nói lời nào

Gần đây, một đồng tu đến thành phố khác thăm con trai và cùng con trai mở một nhà hàng.

Một hôm, một cảnh sát đến nhà hàng và yêu cầu nói chuyện với vị đồng tu. Bà ấy nói: “Tôi đây.” Viên cảnh sát nói: “Chúng tôi đang tìm bà.” Bà mỉm cười và nói: “Anh đã tìm đúng người rồi đó! Anh có biết về việc thoái các tổ chức của ĐCSTQ không?”

Viên cảnh sát bỏ đi mà không nói lời nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/27/416273.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/6/190281.html

Đăng ngày 11-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share