Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-01-2021] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Học Đại Pháp đã giúp tôi thay đổi thế giới quan của mình và tôi hiểu được ý nghĩa thật sự của sinh mệnh con người. Tôi cũng hiểu rằng, làm người thì phải đề cao đức hạnh và làm những việc thiện, chúng ta phải làm một người tốt và có đạo đức cao thượng.

Tôi từ nhỏ đã yếu đuối và nhút nhát, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ánh hào quang của Chân-Thiện-Nhẫn đã soi sáng trái tim tôi, giúp tôi có một ý trí kiên cường. Trong tim tôi tràn đầy năng lượng tích cực và cơ thể tôi đạt đến trạng thái nhẹ nhàng vô bệnh, tôi sống vui vẻ mỗi ngày. Bây giờ, tôi sẽ kể về việc chồng và coi trai tôi nhờ sự cảm hóa từ những giá trị phổ quát của “Chân-Thiện-Nhẫn” mà đã thay đổi và những điều thần kỳ xảy ra xung quanh tôi, để chứng minh sự siêu thường của Đại Pháp. Đồng thời giúp con người thế gian hiểu được chân tướng Đại Pháp và có một lựa chọn tốt đẹp cho tương lai của mình.

1. Hồng ân của Đại Pháp bao phủ gia đình tôi

Sau khi chồng tôi thất nghiệp, điều kiện kinh tế của gia đình tôi gặp khó khăn. Chồng tôi phải buôn ba chạy chợ hàng ngày, cuối cùng anh ấy cũng tìm được một công việc kinh doanh ưng ý và mở một cửa hàng tại nhà tôi. Do đạo đức của xã hội đã trượt dốc, trong thùng thuốc nhuộm lớn này chồng tôi cũng chạy theo lợi. Khi trả lại hàng cho nhà sản xuất, anh ấy đã trộn lẫn hàng lỗi vào hàng tốt để trả lại cho họ. Tôi đã tận mắt chứng kiến việc này và nghĩ rằng không thể để như vậy được. Tôi tu luyện Đại Pháp, tôi muốn sử dụng những đạo lý làm người mà tôi học được từ Đại Pháp để cải biến anh ấy. Tôi nói với anh ấy một đạo lý mà Sư phụ đã giảng: “[hãy] giao dịch công bằng, giữ tâm cho chính.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nói với anh ấy, làm người thì không nên lừa dối người khác, lừa dối cũng không có bất cứ điều gì tốt cho anh. Anh ấy cảm thấy những gì tôi nói có lý, từ đó về sau anh đã hạn chế rất nhiều ở phương diện này. Dưới ảnh hưởng tích cực của tôi, anh ấy thường nói câu: “Làm người thì phải trung thực!”

Bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Công nên đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại một năm trong trại lao động. Sau khi tôi về nhà, chồng tôi không hiểu và không chấp nhận cho tôi tiếp tục tu luyện vì sợ hãi. Tuy nhiên các chương trình của Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) đã giúp ích rất lớn cho việc chồng tôi hiểu được chân tướng về Pháp Luân Công. Thông qua các chương trình của NTDTV, chồng tôi thấy được có nhiều quốc gia ở hải ngoại đều có người tu luyện Pháp Luân Công. Tu luyện Pháp Luân Công giúp đạo đức của con người thăng hoa, có hiệu quả thần kỳ trong việc trị bệnh, điều đó đã cải biến được hiểu lầm của anh ấy về Đại Pháp. Anh ấy dần dần từ không hiểu đến ủng hộ tôi tu luyện và nói với tôi rằng: “Tin tức của NTDTV thật đáng tin cậy, họ dám nói sự thật, còn tin tức của ĐCSTQ đều là dối trá, xuyên tạc và lừa người.” Khi có vấn đề gì lớn phát sinh ở Trung Quốc, trước tiên chồng tôi bảo hãy xem NTDTV nói thế nào. Hiện tại, chồng tôi đã có thể nhìn nhận một cách chính diện trước những đúng và sai, thiện và ác.

Con trai tôi đã trưởng thành trong quá trình tôi tu luyện Đại Pháp, hiện tại cháu đã hơn 30 tuổi và cháu cũng được hưởng rất nhiều lợi ích trong quãng thời gian này.

Tôi còn nhớ vào một ngày tháng 8 năm 2009, chồng tôi và một người bạn của anh ấy cùng con trai tôi lái một chiếc xe tải đến dự đám cưới của một công nhân làm việc trong nhà tôi. Do chồng tôi uống nhiều rượu không thể lái xe, nên người bạn của anh ấy đã lái thay. Trên đường về, bạn anh lái xe với tốc độ rất cao, vì kỹ năng lái xe của người này vẫn chưa thành thục, anh ấy không cẩn thận đã đâm vào một cái cây ở bên đường. Lúc đó con trai ngồi ở vị trí phụ lái, mà vị trí đâm vào cây chính là vị trí phụ lái. Toàn bộ bên sườn xe ở vị trí phụ lái bị hất tung và con trai tôi đã bò ra từ trong xe. Sau khi chiếc xe được kéo về nhà, con trai đã kể với tôi những gì đã xảy ra và cháu nói: “Mẹ à, may mà con mang theo bùa hộ mệnh của Pháp Luân Đại Pháp, nếu không thì hậu quả sẽ rất tồi tệ”. Người hàng xóm nhìn thấy cũng nói: “Xe bị đâm nát đến vậy, mà người vẫn không sao?”. Khi đó tôi nói: “Cô nhìn xem, chẳng phải con trai tôi vẫn hoàn toàn bình thường và không bị thương hay sao?”, chính là nhờ vào Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng con trai tôi. Sau đó chiếc xe đó bị hỏng phải bỏ đi.

Sau khi con trai tôi tốt nghiệp, cháu đã cùng cha kinh doanh ở nhà. Đối với công việc kinh doanh, con trai tôi rất chăm chỉ và trung thực. Trong một xã hội coi trọng vật chất và đạo đức băng hoại này, con người không còn có tín ngưỡng tinh thần nào nữa, mọi thứ đều hướng tới tiền bạc. Con trai nói với tôi: “Con cảm thấy khó xử khi giải quyết một số vấn đề trong kinh doanh. Ở một số trung tâm mua sắm hoặc đơn vị, người chịu trách nhiệm mua hàng khi làm thủ tục phát hành hóa đơn, họ yêu cầu con cộng thêm một khỏan tiền (không khớp với số lượng hàng thực tế), nếu không làm như vậy họ sẽ mua hàng của người khác. Con biết nhiều nhân viên mua hàng chiếm dụng của công là không tốt cho họ, nếu con làm trò dối trá đó, chẳng phải là con đang hại họ sao?” Tôi thành thật khuyên con trai mình nói với người mua hàng: “Tôi chỉ có thể ghi số tiền thực tế, còn việc bạn muốn làm thế nào thì hãy làm như vậy.” Có người đã thật sự không mua hàng của gia đình tôi nữa, con trai tôi cảm thấy rất nuối tiếc. Lúc này, tôi đã sử dụng một câu Sư phụ giảng để cổ vũ con trai: “cái gì của chư vị thì sẽ không mất” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Người ta thường nói: “Mẹ là người thầy đầu tiên của trẻ.” Bởi vì tôi tu luyện Đại Pháp, dưới sự ảnh hưởng của tôi, con trai tôi rất hiểu chuyện, vâng lời và còn vui vẻ giúp đỡ người khác.

Vào một đêm tháng 3 năm 2020, đã hơn 9 giờ mà con trai tôi đi giao hàng vẫn chưa về. Như thường lệ khoảng 7 đến 8 giờ là cháu đã về rồi. Mặc dù tôi có chút lo lắng, nhưng tôi vẫn buông tâm xuống. Tôi đi ngủ trước, con trai về khi nào tôi cũng không biết. Sáng hôm sau tôi hỏi cháu: “Tối qua sao con về muộn thế.” Cháu vui vẻ nói với tôi rằng: “Tối hôm qua con đã làm được một việc tốt.” Và cháu đã kể với tôi sự việc đã xảy ra, cháu nói: “Tối qua sau khi giao hàng xong, trong lúc lái xe trở về nhà, con nhìn thấy phía trước có một chiếc xe đạp điện đang kéo một chiếc xe chở củi. Có thể xe bị hết điện, nên một chú khoảng 50 tuổi đang dắt chiếc xe đó. Con nghĩ trời lạnh như vậy, chú ấy chắc vừa lạnh vừa mệt rồi. Con nên giúp đỡ chú ấy một chút! Vì thế con dùng dây thừng buộc vào xe của chú ấy và kéo đi, bởi vì dây thừng không được chắc chắn nên đi được một đoạn thì nó bị đứt. Con liền giúp chú ấy đẩy chiếc xe về nhà, chú đã liên tục cảm ơn con. Chú ấy kéo tay con vào nhà và bảo rằng, hôm nay nhất định phải ở lại ăn bữa cơm với chú. Con lịch sự từ chối! Trước khi rời đi con bảo chú rằng: mẹ cháu tu luyện Pháp Luân Công.” Con còn trai nói với tôi: “Những việc tương tự như vậy, con đã làm nhiều lần rồi.”

Còn có một lần, tôi và con trai đang đi dạo trong tiểu khu của chúng tôi, phía đối diện có một bà lão bước tới trước mặt hai mẹ con tôi, bà chỉ tay vào tôi và hỏi con trai tôi rằng: “Đây có phải là mẹ cháu không?” Lúc đó tôi rất kinh ngạc, rồi lắng nghe bà lão nói tiếp: “Tôi luôn muốn gặp mẹ của cậu bé này (ám chỉ con trai tôi) xem là người như thế nào.” Bà lão cười híp mắt và nói: “Con trai của cô rất tốt, thường hay giúp đỡ các ông bà già chúng tôi, nó thật sự là một đứa trẻ tốt!” Tôi nghe vậy cảm thấy rất hạnh phúc và nghĩ trong tâm: đây đều là công lao của Đại Pháp!

Thành thật mà nói, con trai tôi đã làm được rất nhiều việc tốt, tôi cũng không liệt kê hết ở đây.

2. Pháp Luân xoay chuyển khiến người thường kinh ngạc và cứu độ chúng sinh

Vào một ngày tháng 7 năm ngoái, một người bạn tốt của chồng tôi, anh Triệu từ xa đến nhà chơi. Buổi tối chồng tôi mời anh Triệu đến nhà hàng ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, anh Triệu đã nghỉ tại nhà tôi. Buổi tối hôm đó tôi ở tại cửa hàng kinh doanh của gia đình.

Vào sáng sớm hôm sau chồng tôi quay trở lại cửa hàng, vừa bước vào cửa hàng anh ấy đã hào hứng nói với tôi: “Người khác nói tôi không tin, lời của anh Triệu thì tôi rất tin tưởng (bởi vì chồng tôi và anh Triệu là đồng nghiệp nhiều năm, họ có mối giao tình sâu đậm và rất hiểu nhau). Chồng tôi nói, từ sự việc xảy ra vào tối hôm qua, cho thấy Pháp Luân Công có thật 100%, nếu không thì tại sao trên thế giới lại có nhiều người tu luyện đến vậy?”. Tôi hỏi anh ấy có chuyện gì đã xảy ra, chồng tôi nói với tôi: Tối hôm qua anh Triệu ở trong căn phòng nhỏ nhà tôi, vì đã khuya rồi, nên chồng tôi và anh Triệu chỉ nói chuyện một lát rồi chồng tôi về phòng nằm ngủ. Chồng tôi vừa chìm vào giấc ngủ thì thấy anh Triệu hốt hoảng chạy đến, mồm anh Triệu vẫn đang hô: “Tôi đã sống nhiều năm như vậy rồi, việc gì cũng không sợ, việc gì cũng không tin!” Vẻ mặt anh ấy rất căng thẳng, chồng tôi hỏi anh Triệu đã xảy ra chuyện gì, anh ấy nói: “Tôi nhìn thấy một cái gì hình tròn mà tôi không biết, nó xoay chuyển và phát ra ánh sáng màu đỏ.” Khi đó chồng tôi nghe thấy cũng rất chấn động, anh thầm nghĩ trong căn phòng nhỏ đó đều là những đồ vật có liên quan đến Pháp Luân Công của vợ mình. Do ảnh hưởng của thuyết vô thần, anh Triệu đã không chấp nhận thực tế phi thường này, việc xấu hay việc tốt anh ấy vẫn chưa hiểu rõ. Chồng tôi nói với anh Triệu, xem ra vợ tôi tu luyện Pháp Luân Công đã hiển linh rồi, đây là việc tốt! Không sao đâu, anh hãy quay về phòng ngủ đi. Vì vậy, anh Triệu trở về phòng và ngủ một giấc ngon cả đêm hôm đó. Sau khi nghe chồng nói, tôi cũng rất xúc động, trong tâm nghĩ: đây chẳng phải là Pháp Luân của Pháp Luân Đại Pháp xoay chuyển sao? Bởi vì chồng tôi không tu luyện, anh ấy không thể giải thích rõ ràng và anh ấy cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi nói với anh ấy: “Xem ra anh Triệu là người có căn cơ tốt, nên Sư phụ Lý Hồng Chí đã hiển hiện Pháp Luân xoay chuyển cho anh ấy, để anh ấy tin rằng vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp là có thật, cũng là để cứu anh ấy (tôi đã giúp anh Triệu thoái đảng vài năm trước!)”

Một tháng sau, anh Triệu lại đến nhà tôi chơi. Chồng tôi cũng mời hai anh hàng xóm thường ngày thân thiết với gia đình tôi đến cửa hàng của chúng tôi ăn cơm. Trước khi ăn cơm, chồng tôi nói với anh Triệu: “Anh hãy kể cho vợ tôi về cảnh tượng mà anh nhìn thấy ở nhà tôi tối hôm đó, lát nữa uống nhiều rồi lại không kể được.” Nhắc đến điều này anh Triệu rất hào hứng và nói với tôi: “Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong anh về nhà em, khi anh định lên giường nằm nhưng vẫn chưa ngủ, anh thấy một chiếc đĩa tròn đang quay trên đầu và nó phát ra ánh sáng màu đỏ, còn có ánh vàng kim lấp lánh. Anh Triệu dùng hai cánh tay hướng vào thân thể chuyển động qua, chuyển động lại (nghĩa là xoay thuận chiều kim đồng hồ và xoay ngược chiều kim đồng hồ).” Anh Triệu tiếp tục nói: “Ban đầu anh không biết đó là điều tốt hay điều xấu, anh liền nói với đồ vật xoay chuyển đó: “Tôi sống cả đời không trộm cắp, không tranh giành, không lừa dối và tôi cũng không làm điều gì xấu, đừng đến tìm tôi…’’ Tôi nghe vậy cảm thấy rất buồn cười, anh Triệu hỏi tôi đó là cái gì, tôi buột miệng nói: “Pháp Luân thường chuyển, Phật Pháp vô biên”.

Anh Triệu và hai anh hàng xóm ngồi kế bên vừa ăn vừa nói chuyện, anh Triệu nói với anh ngồi bên cạnh: “Xem ra có một số điều phi thường anh không tin không được!” Anh hàng xóm ngồi bên cạnh vừa nghe vừa liên tục gật đầu, đúng vậy! Đúng vậy! Bình thường khi tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho anh này và khuyên anh ấy làm tam thoái. Nhưng cả hai lần chúng tôi đều tranh luận không mấy vui vẻ (lúc đó tôi không đủ từ bi), sau đó tôi không giảng chân tướng cho anh ấy nữa. Hôm nay nghe được sự thật phi thường này, anh ấy cũng bị thuyết phục. Hai người họ đang nói chuyện rôm rả và tôi đã nghe thấy anh hàng xóm còn nói một câu: “Lý Sư Phụ”, điều đó làm tôi rất ngạc nhiên. Có lẽ trong tương lai, tôi sẽ sử dụng câu chuyện này như một cơ hội để giảng chân tướng cho những người có thể tiếp nhận được, để bài trừ chủ nghĩa vô thần trong con người họ, để chứng thực pháp và cứu độ chúng sinh.

Sau đó, tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho anh hàng xóm và khuyên anh ấy làm tam thoái. Lúc này anh ấy không còn đối đầu với tôi nữa mà lặng lẽ lắng nghe tôi, tôi nói với anh ấy: “Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp thượng thừa của Phật gia, người tu luyện Pháp Luân Công chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để làm một người tốt và có đạo đức cao thượng. Trước năm 1999 có hơn một trăm triệu người tu luyện Pháp Luân Công. Khi đó là Giang Trạch Dân nắm quyền, ông ta không quan tâm rằng nó tốt hay không, ông ta chỉ quan đến quyền lực của mình (khi đó số người tu luyện Pháp Luân Công vượt quá số lượng đảng viên Đảng Cộng sản). Bởi vì Đảng Cộng sản là độc tài, Giang Trạch Dân vì ghen tị với Pháp Luân Công, ông ta và Đảng Cộng sản đã lợi dụng lẫn nhau để phát động cuộc bức hại này. Để mượn cớ cho việc bức hại, tên ác quỷ họ Giang và băng đảng của hắn đã dàn dựng lên vụ tự thiêu giả để giá họa cho Pháp Luân Công, kích động người dân hận thù Pháp Luân Công. Trời sẽ không tha cho việc bức hại người tu luyện, ĐCSTQ đã làm nhiều việc xấu như vậy, thiện ác hữu báo. Những ngày sắp tới không biết khi nào ông trời sẽ đào thải ĐCSTQ, anh cũng đừng để mình gặp tai họa cùng nó. Anh hãy mau thoái xuất khỏi tổ chức đảng mà anh đã gia nhập để bảo bình an cho mình.” Tôi tiếp tục nói: “Tôi có thể giúp anh làm tam thoái”, anh ấy nói: “Vậy thì tôi tự thoái trong tâm là được rồi”. Tôi nói: “Như vậy không được, người đang làm, Thần đang nhìn. Anh phải thoái trước trời, thoái trước Thần, tương lai không thể nói trước sẽ phát sinh kiếp nạn gì. Chỉ có Thần Phật mới thật sự có thể phù hộ cho anh.” Tôi đã lấy cho anh ấy một hóa danh vừa ý anh ấy và anh đã đồng ý thoái đảng. Tôi còn bảo anh ấy hãy nhớ chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” để có một tương lai tốt đẹp.

Từ sau khi xảy ra sự việc của anh Triệu, chồng tôi đã thay đổi nhiều hơn. Bất cứ khi nào có cơ hội tụ họp hoặc bạn bè của anh ấy đến nhà tôi, anh ấy đều nói với mọi người: “Vợ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!” Đôi khi anh ấy còn giúp tôi hồng Pháp và khuyên mọi người làm tam thoái. Thỉnh thoảng anh ấy nhắc nhở tôi rằng, hãy cẩn thận, ĐCSTQ quá tà ác. Ở hoàn cảnh Trung Quốc Đại Lục, tôi biết rằng chồng tôi vẫn lo lắng cho tôi, tôi nói với anh ấy rằng, bản thân sẽ chú ý an toàn. Khi mua được bất kỳ trái cây nào ngon, anh ấy đều bảo tôi trước tiên hãy mời Sư phụ, nếu có bất kỳ việc lớn nào, anh đều đến trước pháp tượng của Sư phụ hợp thập và cầu ngài phù hộ.

Nhìn chung nền kinh đều bị suy thoái do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng công việc kinh doanh của gia đình tôi vẫn phát đạt. Cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ cả gia đình chúng con.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/29/419248.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/4/190246.html

Đăng ngày 04-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share