Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-02-2021] Vào cuối năm 2019, sự bùng phát của đại dịch virus Trung Cộng đã lan đến hầu hết mọi nơi trên thế giới do sự che đậy và xử lý sai lầm của ĐCSTQ đối với căn bệnh này. Việc phát hiện ra các biến thể mới, dễ lây nhiễm hơn đã đặt ra nhiều bất ổn hơn và khiến mọi người ngày càng lo lắng về sức khỏe và sự an toàn của họ.

Các học viên Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã làm việc chăm chỉ để nói cho công chúng biết ĐCSTQ đã sử dụng các chiến thuật tương tự trong việc xử lý đại dịch mà họ đã làm trong việc bức hại đức tin của họ, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Họ cũng khuyên mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để tránh phải chịu trách nhiệm khi ĐCSTQ bị đưa ra công lý về những tội ác mà nó đã gây với những người dân vô tội.

Nhiều người đã chú ý đến những lời khuyên của các học viên và đã cắt đứt các mối quan hệ với ĐCSTQ. Họ cũng cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì đã nỗ lực vạch trần sự gian dối và tàn bạo của ĐCSTQ và khuyên mọi người giữ an toàn giữa đại dịch bằng cách nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Cựu luật sư nhân quyền: Một xã hội không có pháp luật dưới thời ĐCSTQ

Hoàng (bút danh), một cựu luật sư nhân quyền đã rất vui khi nhận được điện thoại từ một học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc. Trước đây ông đã nói chuyện với một số học viên Pháp Luân Công. Họ đều lịch sự và đáng tin cậy, và Hoàng đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ nhờ sự giúp đỡ của họ.

Nói về “Cửu Bình Cộng sản Đảng”, một cuốn sách xuất bản năm 2004 trình bày chi tiết về tội ác của ĐCSTQ, Hoàng nói rằng ông hoàn toàn đồng ý với nội dung của cuốn sách vì bản thân đã trải qua rất nhiều điều. Ông giải thích: “Là một luật sư, trước tiên tôi muốn bảo vệ quyền lợi của chính mình và sau đó là giúp đỡ các nhóm thiểu số, yếu thế trong xã hội. Nhưng khi tôi nhận ra rằng chúng ta đang sống trong một xã hội vô luật pháp do chính ĐCSTQ gây ra, tôi đã từ bỏ sự nghiệp luật sư của mình. Sống ở Trung Quốc rất ngột ngạt ”.

Năm 1987, vì cha của mình bị bức hại sai trái, dán nhãn là cánh hữu, Hoàng năm đó 23 tuổi đã kháng cáo cho cha mình. Thay vì giải quyết vấn đề này, ĐCSTQ đã giam giữ ông trong 70 ngày.

Sau khi lấy bằng quản lý hành chính, Hoàng tự học luật và có được bằng hợp pháp. Ông đã định áp dụng kiến thức và khả năng của mình để giúp các nhóm thiểu số có được nhân quyền, nhưng ĐCSTQ quá tàn nhẫn. Như được mô tả trong cửu bình, ĐCSTQ bóc lột người của mình về mặt tài chính và loại bỏ những người có quan điểm khác biệt.

Ông nói thêm: “Vì đây không phải là một xã hội thượng tôn pháp luật, nên việc bảo vệ nhân quyền dựa trên luật pháp là vô nghĩa“. Ông nói thêm: “Nhưng tôi nghĩ ĐCSTQ sẽ kết thúc khi có nhiều người nhận ra nó tồi tệ như thế nào”.

Nghệ sĩ: “Tôi yêu Trung Quốc chứ không phải ĐCSTQ”

Thông qua mạng xã hội, sau khi một học viên nói chuyện với một nghệ sĩ ở Trung Quốc và giải thích rằng hơn 370 triệu người đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, thì người nghệ sĩ này, vốn là một họa sĩ, nói rằng anh ấy sẽ rất vui khi được làm như vậy.

Anh nói rõ thêm rằng anh yêu Trung Quốc chứ không phải ĐCSTQ. Bởi vì thay vì phục vụ người dân như tuyên bố, chế độ này đã lừa dối người dân trong nhiều thập kỷ và phải chịu trách nhiệm cho 1,4 tỷ người hiện đang sống trong cảnh khốn cùng. Anh nói thêm: “Tất cả những gì đảng nói đều là dối trá và bạn không thể tin vào điều đó”.

Anh trai lớn giúp em thoái ĐCSTQ

Khi nói chuyện với học viên, một người đàn ông ở miền Nam Trung Quốc đã rất vui khi biết về việc thoái ĐCSTQ để có một tương lai tốt đẹp hơn. Anh nói: “Tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng tôi thực sự chưa tham gia bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ”.

Người học viên rất vui cho anh ấy và nhắc anh ấy hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo”. Người đàn ông đồng ý. Sau đó anh ấy nói em trai của anh ấy đã tham gia vào Đội Thiếu niên Tiền Phong (TNTP) và hỏi liệu người học viên có thể giúp em anh ấy thoái xuất khỏi tổ chức đó được không.

Người học viên giải thích: “Chúng tôi phải đảm bảo rằng em anh cũng đồng ý với việc đó nếu không nó không có tác dụng”. Người đàn ông trả lời: “Không sao. Tôi và em trai đã thảo luận về những điều như thế này trước đây, và em ấy luôn lắng nghe tôi. Tôi có thể đảm bảo điều đó ”.

Sau khi người học viên giúp em trai của người đàn ông thoái xuất khỏi Đội TNTP, người đàn ông đó đã đồng ý nói với em trai mình về tầm quan trọng của việc ghi nhớ câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo”. Anh liên tục cảm ơn sự giúp đỡ của người học viên.

Một tín đồ Thiên Chúa: “Tôi đã thoái mười năm trước”

Một tín đồ Thiên Chúa trả lời điện thoại nói rằng anh ta biết về việc thoái ĐCSTQ: “Tôi đã thoái cách đây mười năm”. Anh nói: “Tôi đã gặp các học viên và họ đều là những người tốt. Tất cả chúng ta đều biết rõ rằng ĐCSTQ là xấu xa.”

Người đàn ông cho biết mẹ của anh ta cũng là một tín đồ Thiên Chúa và cả hai đều là nạn nhân của cuộc đàn áp tôn giáo của ĐCSTQ. Hơn mười năm qua, họ đã làm việc chăm chỉ để bảo vệ quyền lợi của mình, và đã bị bắt giam nhiều lần. “Nhiều người giờ đã biết ĐCSTQ là xấu,” anh tiếp tục. “Nó sẽ không tồn tại lâu vì công lý sẽ thắng thế. Đó là điều chắc chắn.”

Nguyên đơn: “Pháp Luân Công thật tuyệt!”

Một người đàn ông ở Đông Bắc Trung Quốc rất vui khi được nói chuyện với một học viên: “Vì tôi bảo vệ nhân quyền của mình nên đảng đã bỏ tù tôi tám năm. Đó là nơi tôi đã gặp một số học viên Pháp Luân Công”. Anh nói: “Họ là những người tốt và đã giúp tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cảm ơn bạn rất nhiều!“

Người đàn ông nói rằng nhà máy của anh đã bị ĐCSTQ phá bỏ. Tuy nhiên, sau khi anh đi khiếu nại để bảo vệ quyền lợi của mình, họ thậm chí còn tịch thu nhà của anh. Đó là lý do mà anh vào tù. Anh nói rằng các học viên Pháp Luân Công rất tuyệt vời vì đã đứng lên chống lại chế độ độc tài toàn trị.

Mọi người đều có quyền biết sự thật

Do sự kiểm duyệt của ĐCSTQ và tường lửa Internet, giao tiếp thông qua mạng xã hội đã trở thành một cách phổ biến để các học viên bên ngoài Trung Quốc tương tác với những người trong nước.

Một người đã thoái ĐCSTQ nói rằng ông có thể vượt qua sự phong tỏa Internet và đọc bản tiếng Anh của Epoch Times và xem truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) mỗi ngày. Ông giải thích: “Tôi ngưỡng mộ họ vì những gì họ đang làm là rất quan trọng đối với Trung Quốc và người dân Trung Quốc. Trước đây, tôi không nghĩ rằng họ sẽ tồn tại lâu dài bởi vì ĐCSTQ quá mạnh mẽ. Bây giờ tôi có thể thấy sức mạnh của đức tin rồi”.

Ông ấy đồng ý rằng mọi người nên làm theo lương tâm của mình trong bất cứ điều gì họ làm, và các học viên Pháp Luân Công đã hy sinh rất nhiều, không chỉ cho bản thân mà cho cả Trung Quốc nói chung, ông nói thêm: “Tôi không phải là một học viên, nhưng tôi nghĩ rằng họ thực sự rất đáng nể.”

Từ đó, ông ấy có thể nhìn thấy mặt tốt của nhân loại, ông nói : “Mọi người đều có quyền được biết chân tướng. Chúng ta nên cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì đã cho xã hội thấy một con đường hy vọng”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/5/419526.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/6/190293.html

Đăng ngày 10-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share