[MINH HUỆ 12-11-2021] Sau đây là hai câu chuyện về những trải nghiệm của những người có đức tin vào Đại Pháp.

Được chắn bằng chăn mềm trong vụ tai nạn giao thông

Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

Vào tháng 9 năm 2020, khi tôi đang băng qua đường để vào bến xe buýt bắt xe về nhà, thì bỗng từ xa có một chiếc xe tải nhỏ lao thật nhanh về phía tôi. Tôi vô cùng hoảng sợ nhưng không thể tránh đươc kịp thời.

Vào thời khắc nguy hiểm đó, tôi chỉ kịp hét lên: “Sư phụ, hãy bảo hộ con!”. Tôi bỗng cảm thấy như có một tấm chăn giống như bông mềm che mình lại.

Tôi thấy mình đang nằm trên đường với người lái xe tải nhỏ đứng phía trên, sợ hãi và không nói nên lời. Một người phụ nữ ra khỏi xe tải và đi tới. Hai người họ đã giúp tôi đứng dậy.

Tôi ổn định bản thân một lúc, nhưng không cảm thấy đau. Tôi biết Sư phụ đã bảo hộ mình. Tôi nói với cặp vợ chồng người lái xe: “Đừng lo lắng, tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sẽ không lợi dụng các vị đâu.”

Tôi nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và giúp họ thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong. Người phụ nữ đó giúp tôi qua đường và sau đó hai người họ lái xe rời đi.

Trên đường đến bến xe buýt, tôi đã giúp thêm ba người nữa thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Sau đó, tôi bắt xe buýt về nhà.

Trong vụ tai nạn đó, hẳn tôi đã mất mạng nếu không có sự từ bi bảo hộ của Sư phụ.

Con xin đa tạ Sư phụ!

Sức mạnh của Đại Pháp quy chính môi trường

Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

Ngày 3 tháng 10 năm 2020 là ngày đám cưới của cháu trai tôi. Tuy nhiên vào trước ngày cưới, giữa gia đình cô dâu và chú rể đã nảy sinh mâu thuẫn. Họ đã cãi nhau và gần như là bắt đầu một cuộc chiến.

Sau khi đến nơi, tôi đưa mẹ tôi và bà của chú rể sang một bên. Tôi bảo bà ấy hãy bình tĩnh lại và niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo”. Bà ấy đã làm theo và tình hình căng thẳng nhanh chóng lắng xuống.

Sư phụ giảng:

“Có thể có người muốn [nhục] mạ người khác, đột nhiên lại thay đổi tư tưởng, không nghĩ đến [nhục] mạ nữa. Chỉ có trường năng lượng của tu luyện chính Pháp mới có tác dụng như vậy. Do đó trong Phật giáo quá khứ có câu rằng: “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh”, chính là ý nghĩa này.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Cháu trai tôi tin vào Pháp Luân Đại Pháp và hiểu Đại Pháp là tốt. Bài phát biểu của cháu tại lễ cưới đã gây ấn tượng với mọi người và có một trường từ bi tràn ngập khắp căn phòng.

Cá nhân tôi cảm ngộ được những gì Sư phụ giảng: “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Tu luyện Đại Pháp đã mang lại bình an và thịnh vượng cho đám cưới của cháu trai tôi và cho gia đình chúng tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/12/413967.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/29/190149.html

Đăng ngày 07-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share