Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-01-2021] Tôi đã làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm trong nhiều năm và gặp rất nhiều người trong khi làm việc. Tôi giảng chân tướng cho họ về việc Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại trong suốt 21 năm qua. Tôi cũng giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Nhiều thương nhân sau khi nói chuyện với tôi đã hiểu chân tướng và họ xứng đáng nhận được phúc báo nhờ sự lựa chọn đúng đắn của mình.

Tìm kiếm một vị trí lý tưởng

Tôi từng gặp một người phụ nữ buôn bán hải sản tại nhà của mình. Tôi đã không gặp cô ấy trong một thời gian. Một vài năm trước, cô ấy đã biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và chuyển tài liệu giảng chân tướng cho nhân viên của mình. Các nhân viên của cô đã xem chúng và hiểu được chân tướng.

Khi chúng tôi gặp lại nhau, cô ấy đã rất vui vẻ và nói: “Chị à, em đã tìm thấy một vị trí lý tưởng cho công việc kinh doanh của mình! Không thể tin được! Ban quản lý thành phố không cho phép em kinh doanh ở trước nhà em nữa. Vợ chồng em lo lắng không biết chúng em có thể tiếp tục công việc kinh doanh của mình ở đâu. Nhưng chúng em đã tìm thấy một địa điểm lý tưởng để kinh doanh mà không gặp bất kỳ khó khăn nào!”

Khi tôi không hiểu ý cô thì cô ấy đã giải thích: “Chúng em mở một quầy hàng gần nhà để buôn bán hải sản. Nhưng ban quản lý thành phố đã phá bỏ nó và nói rằng, chúng em kinh doanh ở đó là bất hợp pháp. Nếu muốn tiếp tục kinh doanh, chúng em phải tìm một địa điểm khác. Thông thường rất khó để tìm được một địa điểm có chỗ đậu xe và để được bốn thùng nước. Thật bất ngờ, một người bạn gọi điện cho em nói rằng, cô ấy biết có một chỗ phù hợp với yêu cầu của chúng em. Chúng em đã đến đó để kiểm tra và thực tế đó là vị trí lý tưởng cho công việc kinh doanh của mình! Chúng em đã không gặp bất kỳ khó khăn nào khi tìm được chỗ tuyệt vời này!”

Tôi vui vẻ đáp: “Hai vợ chồng em thật may mắn! Em biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, nên em xứng đáng nhận được phúc báo.” Cô ấy cũng rất hạnh phúc và nói: “Đúng vậy, kể từ khi em biết vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, em đối xử tử tế và chân thành với mọi người. Công việc kinh doanh của em phát triển rất tốt. Khách hàng của em đều nói rằng, vợ chồng em là những người tốt, và họ tin tưởng chúng em!” Cô ấy muốn tôi đến thăm cô ấy thường xuyên và gửi nhiều tài liệu chân tướng hơn cho cô ấy.

Hoạt động kinh doanh mỗi ngày đều tốt

Tôi biết một người phụ nữ có một quầy hàng ở chợ. Chị ấy là một người rất tốt bụng. Một ngày, tôi đến quầy hàng của chị ấy và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho chị. Tôi trực tiếp hỏi chị ấy: “Chị đã bao giờ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp chưa?” Chị ấy trả lời rằng, chị không biết. Tôi tiếp tục giảng chân tướng và nói về các nguyên lý của Đại Pháp. Tôi nói với chị ấy rằng, môn tu luyện này dạy con người chiểu theo Nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”. Tôi khuyến khích chị niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Tôi cho chị ấy biết một nguyên lý: những người thành thật sẽ nhận được phúc báo.

Chị ấy đã chăm chú lắng nghe và nói: “Em nói đúng. Người tốt xứng đáng nhận được phúc báo.” Tôi tiếp tục giảng chân tướng và giải thích cho chị ấy về việc Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, kẻ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp như thế nào và đề nghị chị ấy không nên nghe tin tức của chính quyền vu khống Pháp Luân Công.

Tôi hỏi chị ấy có muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ không. Chị ấy nói rằng chị không được đi học vì nhà chị rất nghèo. Tôi đưa cho chị ấy một tập tài liệu chân tướng có tên “Minh Bạch”. Chị nói, tập tài liệu này rất đẹp và chị sẽ nhờ con trai đọc cho chị nghe. Sau đó tôi tặng cho chị một chiếc bùa hộ mệnh của Pháp Luân Đại Pháp, chị ấy đã trân trọng nhận lấy nó.

Chúng tôi gặp lại nhau sau một thời gian, chị ấy rất vui mừng và nói với tôi: “Chị có một tin vui muốn chia sẻ với em. Những gì em nói với chị lần trước rất đúng! Những người tin rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” đã thực sự nhận được phúc báo.”

Chị ấy mỉm cười nhìn quanh các quầy hàng khác và nói: “Em xem hai quầy hàng cạnh nhau, cả hai đều bán hành lá. Hôm nay chị đã bán được 2 kg, mà họ mới chỉ bán được một mớ. Trở thành một người tốt mới nhận được phúc báo. Chị sẽ thành tâm niệm chín chữ đặc biệt này thường xuyên, để công việc kinh doanh của chị ngày càng phát triển!”

Kinh doanh thịnh vượng

Tôi biết một cặp vợ chồng bán thịt. Họ rất siêng năng và chăm chỉ làm việc từ tờ mờ sáng đến tối. Nhưng cả hai đều có vấn đề về sức khỏe và họ cũng tranh cãi rất nhiều. Tôi đã giảng chân tướng cho họ vài năm trước và cả hai vợ chồng họ đều tiếp nhận.

Vào một ngày tôi đến thăm hai vợ chồng họ và nhìn thấy vài bao thịt lợn lớn đang chờ được chuyển đi. Người chồng cười và nói: “Tôi gửi nó đến siêu thị địa phương, bây giờ họ đã là một khách hàng lớn của chúng tôi. Thành thật mà nói, từ khi chị nói với chúng tôi sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, công việc kinh doanh của chúng tôi đã rất phát đạt. Chúng tôi đã có một sự thay đổi lớn về lợi nhuận của mình. Cả gia đình chúng tôi đã chân thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Vợ tôi và tôi hiện tại rất khỏe mạnh. Chúng tôi không còn tranh cãi nữa, và con trai tôi cũng đạt điểm cao ở trường. Chúng tôi đã khá giả hơn rồi, cuối cùng chúng tôi đã có thể mua được một chiếc ô tô. Tất cả những phúc phận này là từ Sư phụ Lý Hồng Chí của Pháp Luân Đại Pháp!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/4/418036.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/4/190251.html

Đăng ngày 04-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share